Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2013] Phòng 610 thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây gần đây đã bắt đầu một chu kỳ đàn áp các học viên Pháp Luân Công mới.

Vào đầu tháng 07 năm 2013, Phó cục trưởng Sở Cảnh sát Thiểm Tây, Trương Hoành, đã câu kết với chính quyền thành phố Đồng Xuyên, Hán Trung và An Khang để bắt giữ bất hợp pháp nhiều học viên. Sau đó, những học viên này đã bị đưa đến trung tâm tẩy não ở làng Tảo Thục, do Phòng 610 Hán Trung thành lập và điều hành.

Lối vào trung tâm tẩy não ở làng Tảo Thục

Trung tâm tẩy não ở làng Tảo Thục được nhìn từ xa

Vào ngày 19 tháng 07, bà Trương Quế Phương, 60 tuổi, từ thành phố Hán Trung đã bị đưa đến trung tâm tẩy não. Đây là lần thứ ba bà bị bắt giữ vì đức tin ôn hoà của mình.

Vào ngày 02 tháng 08, đại diện Quách Hiếu Toàn từ Phòng 610 quận Duy Thành và cảnh sát từ Đội an ninh Nội địa của địa phương đã xông vào nhà ông Lục Nhất Chung. Họ đã khoan ổ khoá để phá cửa nhà của ông Lục và áp giải ông đến trung tâm tẩy não.

Sau khi về nhà từ sở làm vào buổi chiều ngày 02 tháng 08, ông Mã Minh Hải, 50 tuổi, nhận được một cuộc gọi từ Chu Hoá, quản lý khu tập thể Thẩm Gia thuộc quận Tần Đô, thành phố Hàm Dương, nơi ông sinh sống. Chu đã mời ông tới văn phòng của anh ta để “nói chuyện phiếm”. Vừa đến nơi, ông Mã liền bị 05 cán bộ từ Phòng 610 quận Tần Đô bắt giữ. Họ đã đẩy ông ấy vào một chiếc xe hơi và chở ông thẳng tới trung tâm tẩy não.

Tính đến nay, những học viên dưới đây cũng được xác nhận là đã bị bắt giữ: Trương Quế Phương và Lưu Xuân Lan từ thành phố Hán Trung, Lưu Oanh Sấu từ quận Kì Sơn, thành phố Bảo Kê, Lưu Lị từ thành phố Hàm Dương và Triệu Ôn Tiêu từ quận Thần Mộc.

Một số học viên từ Bảo Kê, Hàm Dương và Du Lậm cũng bị bắt giữ; tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết. Một lượng lớn học viên khác đã bị công an sách nhiễu.

Tất cả những vụ bắt giữ và sách nhiễu đều nằm dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 Hán Trung.

Phòng 610 Hán Trung không ngừng đàn áp các học viên Pháp Luân Công

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Ngay từ những ngày đầu, Phòng 610 Hán Trung đã tích cực làm theo chỉ đạo của Đảng trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Họ đã gửi rất nhiều học viên đến các trại cưỡng bức lao động, các nhà tù, và các trại tẩy não.

Vào năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Chính trị và Pháp Luật tỉnh Thiểm Tây, Phòng 610 Hán Trung đã cải tạo một trường tiểu học bị bỏ hoang ở làng Tảo Thục, xã Phổ Trấn, thành trung tâm tẩy não. Được trang bị một loạt các thiết bị tra tấn, cơ sở này chuyên được sử dụng để tẩy não các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Thiểm Tây.

Vào tháng 05, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18, Trưởng Phòng 610 Hán Trung, Lộ Hát Minh, và cấp dưới của ông ta là Nhậm Ngọc Bình và Diêu Kiến Quốc đã chỉ thị cho cảnh bắt giữ các học viên và đưa họ đến trung tâm tẩy não ở làng Tảo Thục.

Vào ngày 23 tháng 03 năm 2013, Lộ Hát Minh, con gái, con rể, cháu trai, thư ký và tài xế của ông ta đã bị tai nạn xe hơi, khi hai chiếc xe tải kẹp chiếc Mitsubishi SUV của họ vào giữa trong đường hầm của quận Phất Bình trên đường cao tốc Tây An – Hán Trung. Lột Hát Minh, con gái, thư ký và tài xế của ông ta đã bị chết ngay tại chỗ; chỉ có cậu con rể và người cháu trai là còn sống sót.

Vào tháng 07 năm 2013, Trưởng Phòng 610 Hán Trung mới được bổ nhiệm đã đẩy mạnh chính sách đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Văn phòng nhận được sự tài trợ của Uỷ ban Chính trị và Pháp Luật, đã thuê nhiều người từ các nơi khác nhau để bắt cóc các học viên đến trung tâm tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/12/陕西“610”近期绑架多位法轮功学员-278043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/18/141595.html

Đăng ngày 04-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share