Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2013] Minh Huệ Net đã đăng rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Rất nhiều học viên đã phải chịu những tổn thất vì đã không đối đãi vấn đề này một cách nghiêm túc. Họ không hiểu các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sử dụng điện thoại di động an toàn, và do đó những bài chia sẻ kinh nghiệm kia hầu như không có tác dụng với họ, vì vậy họ đã không tuân thủ những hướng dẫn do Minh Huệ Net đưa ra. Đôi lúc họ còn nói những điều như: “Sư phụ sẽ bảo hộ tôi” hay “Chính niệm của tôi rất mạnh. Tôi sẽ không gặp vấn đề gì đâu.” Họ hoàn toàn không biết đến những kỹ thuật mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để kiểm soát từ xa hoặc nghe trộm trái phép điện thoại. Tôi muốn chia sẻ bài học kinh nghiệm đau đớn mà tôi đã gặp phải.

1. Không chú ý an toàn điện thoại, tự hại mình và hại những người khác

ĐCSTQ đã bắt đầu ngăn chặn và làm gián đoạn một cách bất hợp pháp việc thu nhận tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân từ đầu tháng 03 năm 2011. Một học viên nam lớn tuổi tên là Z trong khu vực chúng tôi ở đã lắp một bộ ăng-ten để thu nhận tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Đội An ninh Nội địa đã có thể xác định chính xác vị trí của học viên Z bằng cách nghe trộm điện thoại di động của ông. Học viên Z hoàn toàn không biết rằng điện thoại di động của mình đã bị nghe trộm và kiểm soát.

Một học viên khác đề nghị với ông rằng không nên mang theo điện thoại di động, nhưng vị học viên Z không để ý đến lời khuyên này một cách nghiêm túc. Lúc đó ông đang ở nhà một nam học viên khác, học viên L. Điện thoại di động của học viên Z bị hết pin, và ông không hiểu tại sao mà bộ sạc pin lại không hoạt động. Có thể đó là một điểm hóa của Sư phụ để ngăn cản ông sử dụng điện thoại.

Ông ấy sử dụng bộ sạc điện khác để sạc pin. ĐCSTQ đã có thể xác định ra vị trí của ông bằng cách nghe trộm điện thoại. Bốn hay năm xe cảnh sát đã ập đến nhà học viên L. Họ đã bắt giữ học viên L, Z cùng một nữ học viên khác, và cả những người thân trong gia đình của học viên L dù họ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc họ bị bắt, viên sĩ quan chỉ huy giơ một vật nhỏ hình cầu lên và nói: “Thiết bị này (thiết bị mà đã định vị được vị trí của điện thoại di động) thật tuyệt!”

Học viên Z và nam học viên H sống ở thành phố bên cạnh, thường sử dụng điện thoại di động để liên lạc, và họ thường gọi tên đầy đủ của học viên H trên điện thoại. Họ thường thảo luận các vấn đề về kỹ thuật liên quan đến việc lắp đặt thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh và các vấn đề kỹ thuật khác. Kết quả là, học viên H bị bắt giữ. Một học viên khác thông báo rằng có một xe dò tìm dấu vết của điện thoại di động xuất hiện trong khu vực vài ngày trước thời điểm học viên H bị bắt. Nó thay đổi vị trí một cách định kỳ.

2. Điện thoại bị nghe trộm đã gây ra những tổn thất lớn

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang, cái gọi là “Hành động 0 giờ” đã bắt giữ 50 học viên, khoảng 20 học viên trong số bị bắt đã bị tuyên án tù, bao gồm Trương Thịnh Quốc, Hầu Anh Hoa, Tiểu Côn và Tiểu Dương. Nhiều người khác gồm Tăng Thục Linh, Lưu Diễm và Điền Khánh Linh đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức.

Liên quan đến các học viên bị bắt nêu trên, và căn cứ từ thông tin của một học viên bị bắt cho thấy tất cả các vụ bắt giữ này đều bắt nguồn từ việc điện thoại di động của các học viên bị nghe trộm. Hơn nữa, khi học viên này liên lạc với những học viên khác bằng điện thoại, hầu hết họ đều bị bắt. Tổn thất thật quá to lớn. Thật không may, tác động của bài học nghiêm trọng này không kéo dài bao lâu. Một thời gian ngắn sau khi bị bắt, các học viên sử dụng điện thoại di động đã nghiêm túc ngừng sử dụng điện thoại di động để liên lạc với nhau nữa. Nhưng qua một đoạn thời gian, các học viên bắt đầu buông lơi và lại bắt đầu thường xuyên sử dụng điện thoại di động để liên lạc với nhau.

3. Điện thoại chính là thiết bị nghe trộm của ĐCSTQ

Điều này đã xảy ra từ vài năm trước. Một nữ học viên tên là G đã không chú ý đến an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Cô hoàn toàn tự do khi nói chuyện trên điện thoại di động và thậm chí còn nói rằng mình cần vài trăm tờ rơi. Kết quả là người học viên mà cô G nói chuyện cùng đã bị can nhiễu và nhà của cô thì bị nhân viên của Đội An ninh Nội địa lục soát. Một nam học viên bị giam giữ tại Đội An ninh Nội địa nói rằng anh đã nghe thấy các nhân viên ở đây nói rằng họ đã ghi âm tất cả các cuộc nói chuyện trao đổi giữa các học viên, các giọng nói được ghi âm thì rất rõ ràng và có thể phân biệt được. Hơn nữa các viên cảnh sát còn nói chuyện một cách chẳng kiêng dè gì với các học viên: “Nếu không có điện thoại di động của các vị thì chúng tôi không thể xác định được các vị đang ở đâu và đang làm gì. Chúng tôi kiểm soát điện thoại di động của các vị từ xa.”

Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên sẽ tuân thủ các hướng dẫn sử dụng điện thoại an toàn đã được công bố trên Minh Huệ Net. Chúng ta không thể chịu những tổn thất thêm nữa từ việc sử dụng điện thoại di động một cách bất cẩn. Sẽ thật là vô trách nhiệm nếu chúng ta cứ tiếp tục hành động như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/31/不注意手机安全害人害己-277447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/13/141538.html

Đăng ngày 23 – 08 – 2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share