Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2013] Trên website Minh Huệ Net đã đăng rất nhiều bài viết liên quan đến tình huống người tu luyện lạc sang tà ngộ. Những hành động của họ gây ra nhiều phá hoại tới Chính Pháp. Nguyên nhân của tà ngộ là bởi vì những người này theo đuổi vọng tưởng “tu cao công”, “đạt tới tầng thứ cao”. Trong quá khứ, tôi cũng mắc phải sai lầm loại này, nên nay viết bài này để chia sẻ cùng đồng tu.

Từ một niệm lầm lạc

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi bị bắt và giam giữ tại một trung tâm tẩy não. Do ít học Pháp, trong khi bị giam giữ và trải qua “ngộ” mười mấy ngày cuối cùng tôi đưa ra một kết luận: “Có thể không cần dựa theo yêu cầu của Sư phụ mà đi làm các việc, đó là cách của tầng thứ cao hơn.” Tâm sợ hãi đã dẫn đến tà ngộ này của tôi, nhưng vọng tưởng truy cầu cao công mới là nguyên nhân chính.

Thức tỉnh ở bề mặt

Một thời gian sau tôi quyết định quay về con đường chân chính, nhưng lại không chú ý đến chấp trước “tu cao công” vẫn còn ở kia. Tình trạng này kéo dài hàng năm trời và đã tích tụ lại thành những khổ nạn to lớn cho tu luyện của tôi, thậm chí có thời điểm còn khiến tôi do dự không biết có nên tiếp tục tu luyện hay không.

Theo kinh nghiệm của tôi, những ai mà có tâm hiển thị, chứng thực bản thân mạnh mẽ sẽ dễ bị mắc phải chấp trước này. Về bề mặt thì thấy là họ đang tu luyện, nhưng thực chất là sử dụng Đại Pháp để mong đạt được tầng thứ cao hơn. Đó là một chấp trước truy cầu. Họ luôn biểu hiện là tốt nổi trội hơn người khác, không coi trọng đồng tu và hay ghen tị. Mặc dù họ đi theo Sư phụ, nhưng lại dùng Đại Pháp để thỏa mãn chấp trước cá nhân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc họ sẽ tin rằng mình giỏi hơn bất cứ ai khác. Đây là một can nhiễu to lớn đến người tu luyện, nó có thể hủy diệt một người tu và gây thiệt hại cho Đại Pháp.

“Cao công” không thể cao hơn Pháp

Chúng ta được Pháp tạo ra, không có Pháp chúng ta không tồn tại. Vậy tu “cao công” rốt cuộc cao đến đâu? Có thể còn cao hơn Pháp chăng? Những người mà theo đuổi tu “cao công” bị dẫn động bởi tâm truy cầu vọng tưởng vô độ và không lý trí.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng cho chúng ta: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”.

Tín Sư

Miễn là chúng ta tu luyện tâm tính, xả bỏ chấp trước và trợ Sư Chính Pháp thì Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta, bao gồm cả Đức và Công. Sư phụ chính lại đại khung vũ trụ để chúng sinh có một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu thực sự tín Sư thì còn điều gì mà không vứt bỏ được, huống là những nhân tâm. Nếu một học viên mà không có tín tâm vào Sư phụ, thì tu luyện thế nào đây? Chuyển hóa công thế nào? Rồi cải biến bản thể ra sao? Theo thể ngộ của tôi, Sư phụ chính là Sáng Thế Chủ của tất cả sinh mệnh, là vị Phật Chủ vĩ đại duy nhất mà chúng ta nên tuân theo!

Khi mới bắt đầu bước vào tu luyện, chúng ta đều trải nghiệm được việc cơ thể trải qua những biến đổi to lớn, trở nên hoàn toàn vô bệnh. Trong xã hội người thường này, ai có thể làm như vậy cho chúng ta? Chỉ có Sư phụ là có thể, đó là sức mạnh của Pháp triển hiện tại tầng không gian con người này. Sư phụ là ân nhân của chúng ta! Sư phụ thực sự đem đến tương lai tốt đẹp cho sinh mệnh. Ở nơi người thường còn có câu: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” (nhận một giọt nước ân nghĩa thì phải dùng cả con suối để báo đền). Từ cái lý này mà nói, chúng ta tuyệt đối không thể vì bất cứ lý do gì mà vi phạm yêu cầu Chính Pháp! Càng không thể thấy Đại Pháp và Sư phụ bị người xấu vu hãm phá hại mà không đứng ra nói lời chính Đạo.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp là viên dung.” (Nói sơ về Thiện, Tinh tấn yếu chỉ)

Từ bất kể tầng thứ nào, Đại Pháp là viên dung, và Pháp tại tầng con người này cũng là biểu hiện của một tầng Đại Pháp vũ trụ. “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” là chính lý tại thế nhân, là một tiêu chuẩn của người tốt, là lý mà chúng ta hẳn nên hành xử theo. Mà điều này là có lợi cho tất cả chúng sinh.

Với những người tà ngộ thì hành vi của họ không đạt nổi tiêu chuẩn của một người tốt, làm sao có thể tu luyện đây? Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu chúng ta phải là người tốt.

Hãy hoàn toàn xả bỏ chấp trước vào tự ngã và đặt trọn tín tâm vào sự an bài của Sư phụ! Tín Sư tín Pháp là tiêu chuẩn căn bản của tu luyện.

Đây là những hiểu biết tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu, hy vọng mọi người có thể thu được lợi ích. Hãy cảnh giác và thanh tỉnh, dùng Đại Pháp để thanh trừ những nhân tố dơ bẩn.

Xin chỉ ra những gì không phù hợp trong bài viết này.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/5/8/警惕因追求“修高功”而邪悟-273123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/1/140227.html

Đăng ngày 12-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share