Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 16-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 là kỷ niệm lần thứ 21 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Đó cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và sinh nhật lần thứ 62 của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore đã tập trung tại công viên Hong Lim để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này.

Các học viên ở Singapore kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thường niên thứ 14 và sinh nhật lần thứ 62 của ông Lý Hồng Chí

Đoàn nhạc Tian Guo Pháp Luân Đại Pháp Singapore biểu diễn tại lễ kỷ niệm

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Người qua đường bị thu hút tới lễ kỷ niệm và chụp ảnh.

Buổi chiều nắng ấm và có gió mát. Các học viên đã trưng bày nhiều biểu ngữ và mô hình lớn của cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục triều đại nhà Đường đã biểu diễn các bản nhạc hùng tráng. Tiếng nhạc của họ tràn đầy năng lượng và truyền cảm hứng cho người nghe. Các học viên khác đã biểu diễn năm bộ công pháp Pháp Luân Công an hòa, và phân phát các tài liệu thông tin cũng như những bông sen giấy làm bằng tay tuyệt đẹp cho người qua đường. Họ cũng chia sẻ về những kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình.
Hồi tưởng lại những bài giảng của Sư phụ

Bà Lý, một học viên Đại Pháp 80 tuổi, đã tu luyện được 20 năm. Bà kể về trải nghiệm của mình ở Trung Quốc khi tham dự khóa giảng của Sư phụ Lý vào tháng 09 năm 1993. Sư phụ Lý đã tính học phí thấp nhất có thể, 50 nhân dân tệ (tương đương 08 $ Mỹ) cho 10 buổi học 03 tiếng đồng hồ. Đối với những người không có khả năng chi trả, Sư phụ Lý đã trả lại tiền cho họ. Bà cũng nhớ rằng Sư phụ Lý luôn đến lớp học trước 05 phút. Sau khi khóa học kết thúc, Sư phụ kiên nhẫn chụp hình cùng các học viên theo nguyện vọng của họ. Bà Lý nhớ lại: “Sư phụ rất thân thiện và dễ tính.”

Bà Lý trông như mới 60 tuổi. “Năm tôi 40 tuổi, tôi bị nhiều bệnh tật đến mức tôi cảm thấy mình thà chết đi còn tốt hơn. Tôi đã mắc bệnh tim vì áp lực lớn mà tôi phải chịu khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt và giam giữ chồng tôi trong Đại cách mạng Văn hóa. Tôi cũng bị bệnh khí phế thũng và tôi không thể thở được khi áp suất không khí thấp. Còn cơn đau do loãng xương thì giết dần giết mòn tôi, cộng với bệnh nhức đầu và tê liệt vai,” bà Lý nhớ lại khi bà giơ tay lên, mỉm cười: “Tôi đã trải qua một cái gì đó giống như được chữa bệnh miễn phí sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luyện các bài công pháp mỗi buổi sáng và học các bài giảng. Môn tu luyện thật tuyệt vời và đây là điều tôi muốn nói cho tất cả mọi người.”

Sẽ không bỏ lỡ cơ hội được tu luyện lại

Ông Giang đến từ Malaysia. Ông đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một lần vào năm 1998 nhưng đã không bắt đầu tu luyện. Trong 15 năm qua, ông cảm thấy như đã bỏ lỡ một điều gì đó trong cuộc đời mình. Ông đã đọc nhiều sách tôn giáo nhưng không cuốn nào cho ông câu trả lời ông mong muốn. Gần đây ông bắt đầu đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông nói: “Cuốn sách nói về những điều mà tôi chưa bao giờ nghe đến trước đây. Người khác có thể viết ra những cuốn sách về những hiểu biết rất ít ỏi mà họ có, nhưng ông Lý đã biên soạn rất nhiều điều trong một cuốn sách. Cuốn sách này là một hệ thống của những thứ rất to lớn. Tôi sẽ nhanh chóng theo kịp tu luyện từ bây giờ.”

Đại Pháp mang phúc lành đến cho xã hội

Bà Hoàng làm việc trong ngành kinh doanh tiếp thị. “Con người ngày nay quá hiện thực. Tôi đã từng rất quan tâm đến danh tiếng và tư lợi, và đã có những chấp trước rất mạnh mẽ vào nhiều ham muốn khác nhau. Tôi đã rất đau khổ và mệt mỏi. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi hiểu rằng tôi cần quay về bản nguyên của mình. Bây giờ tôi rất vui vẻ và thoải mái. Tôi có thể nghĩ cho người khác một cách chân thành và đối xử tốt với mọi người. Tôi làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm. Ông chủ của tôi và các đồng nghiệp đều tin tưởng và yêu quý tôi.”

Một thanh niên trẻ có tiền duyên

Tom là một sinh viên 26 tuổi đến từ Cộng hòa Séc. Anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp từ những sinh viên khác. Anh rất thích ngồi thiền và vì thế đã đến với lễ kỷ niệm. Anh chụp rất nhiều ảnh và hỏi rất nhiều câu hỏi. Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại cho anh cảm giác truyền thống, tốt lành, và yên bình, anh nói. Anh đã hỏi làm thế nào để anh có thể tìm được các học viên ở Séc.

Hiểu ra sự thật

Nhiều người đến từ Trung Quốc đã theo dõi lễ kỷ niệm và tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ nói rằng đây là lần đầu tiên họ thấy một hoạt động lớn như vậy của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một thanh niên trẻ nói: “Tôi không bao giờ tin các tin tức rằng các học viên Pháp Luân Công tự thiêu trên Quảng trường Thiên Anh Môn. Lúc mà tôi nhìn thấy nó, tôi đã biết đó lại là tin tức giả mạo.” Một người đàn ông khác nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm một việc không tốt [trong cuộc bức hại Pháp Luân Công].”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/16/世界法轮大法日-新加坡学员与民众同欢庆(图)-274154.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/140004.html
Đăng ngày 01-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share