Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ, Toronto

[MINH HUỆ 15-05-2013] Vào ngày 13 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada, đã tập trung tại Tòa Thị chính để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Một số quan chức chính phủ cũng đã trực tiếp tham dự sự kiện để ủng hộ cho Pháp Luân Công. Tại sự kiện, các học viên đã hát, múa và đọc thơ.

Vào buổi chiều, các học viên diễu hành qua khu phố Tàu. Dọc theo tuyến đường diễu hành, nhiều người dân đã chụp ảnh và quay video cuộc diễu hành. Một số người Trung Quốc nói rằng họ muốn có một bức hình làm kỷ niệm cho riêng mình, những người khác thì lại muốn đăng chúng lên các diễn đàn trực tuyến ở Trung Quốc để giúp thêm nhiều người Trung Quốc biết về sự phổ biến của Pháp Luân Công trên toàn thế giới.

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ diễu hành tại Toronto để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là một mô hình khổng lồ của cuốn Chuyển Pháp Luân. Phía cuối đoàn diễu hành là đội trống lưng.

“Tôi biết họ sẽ xóa bài của tôi, nhưng dù sao tôi sẽ vẫn đăng chúng lên

Ông Tần làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mới được công ty ở Bắc Kinh cử đến Toronto công tác một tháng trước. Khi nghe thấy tiếng của đoàn nhạc ở bên ngoài, ông đã ra khỏi văn phòng của mình để xem.

“Tôi không nghĩ rằng mình lại có thể thấy được rất nhiều các học viên Pháp Luân Công đến thế. Thật là tuyệt vời”, ông nói. “Bạn sẽ không thể thấy được bất cứ điều gì giống như thế này ở Trung Quốc. Tôi phải ghi lại và gửi nó về Trung Quốc.” Khi được hỏi ông muốn gửi đoạn video này đến đâu, ông Tần nói:” Tôi sẽ gửi cho bạn bè và người thân của tôi. Tôi cũng sẽ đăng nó lên mạng. Với các diễn đàn trực tuyến ở Trung Quốc, tôi đoán là chúng sẽ bị người quản trị xóa đi vào ngày hôm sau. Nhưng ngay cả trường hợp đó xảy ra, tôi sẽ vẫn cứ đăng chúng lên trước để những người dân ở Trung Quốc có thể thấy được một thế giới tự do ở bên ngoài Trung Quốc. Đặc biệt là để cho họ thấy Pháp Luân Công mạnh như thế nào.”

Trong khi ghi lại các hình ảnh, ông thì thầm với chính mình: “Ồ! Nhiều người diễu hành quá, thật là một ngày may mắn đối với mình!” Sau đó, khi thấy một học viên Pháp Luân Công đi phát các tờ rơi cùng đoàn diễu hành, ông đã nhanh chóng lấy một tờ và nói rằng ông muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công ở trên mạng.

Hai đất nước, hai thế giới

Khi đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường ở khu phố Tàu, ông Lý đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã dùng điện thoại của ông để quay video. Ông nói rằng ông mới đến Toronto một tuần trước đó. Ông Lý nói: “Điều này là không thể tưởng tượng được ở Trung Quốc. Với một cuộc diễu hành có quy mô lớn như thế này, chính quyền Cộng sản chắc chắn sẽ sử dụng quân đội, xe tăng và pháo để trấn áp người dân. Người dân ở đây thật tự do. Một cuộc diễu hành thậm chí còn được cảnh sát bảo vệ và dọn đường giao thông giúp. Trung Quốc và Canada giống như hai đất nước thuộc hai thế giới khác nhau.

“Thực ra, trong thâm tâm, nhiều người Trung Quốc biết điều gì là tốt và điều gì là xấu. Chỉ là bởi vì họ đang phải sống dưới một chế độ độc tài, họ không có sự lựa chọn nào khác.”

Ông Trương đến từ phía Nam Trung Quốc hai ngày trước khi cuộc diễu hành diễn ra. Ông đã đứng ở trên vỉa hè và quan sát cuộc diễu hành ở khu phố Tàu, Toronto. “Thật là ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người tập Pháp Luân Công và rất nhiều người ủng hộ cho Pháp Luân Công.” Ông nói rằng ông đã biết việc chính quyền Trung Quốc cấm người dân tập Pháp Luân Công và ông đã bị sốc khi thấy có rất nhiều học viên và những người ủng hộ [Pháp Luân Công] ở Canada đến vậy.

“Tôi tôn trọng sự kiên định của họ trong hơn một thập kỉ qua

Maria, một giáo viên nghỉ hưu, đã sống ở trung tâm thành phố Toronto nhiều thập kỷ. Bà mỉm cười và gật đầu chào khi đoàn diễu hành tiến đến trước mặt bà. “Tôi biết Pháp Luân Công, tôi hiểu Pháp Luân Công và tôi biết sự thật. Trong hơn một thập kỷ qua, tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công đi phát tờ rơi và nói với mọi người [sự thật về Pháp Luân Công] ở khu phố Tàu này hàng ngày. Tôi ủng hộ họ và tôi tôn trọng họ,” bà nói.

Bà tiếp tục: “Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác và hiện vẫn đang đàn áp nhóm người tốt tin vào Chân, Thiện, Nhẫn này. Thượng đế sẽ không cho phép nó tiếp tục hành ác. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục những nỗ lực của họ. Trên thực tế, tôi biết có rất nhiều người ủng hộ họ. Với ngày một nhiều người hơn giúp chấm dứt cuộc đàn áp, tôi tin rằng ngày đó sẽ sớm đến.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/多伦多游行庆祝大法日-华人受震撼(图)-274117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/140014.html

Đăng ngày 01-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share