Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 14-05-2013] Nhân dịp ngày 13 tháng 05 năm 2013 các học viên Pháp Luân Công ở Kuala Lumpur và Selangor đã tập trung tại Titiwangsa Lake Garden – một địa điểm du lịch nổi tiếng – vào ngày 12 tháng 05 năm 2013 để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật lần thứ 62 của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Công theo nhóm, tổ chức triển lãm tranh Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn (Triển lãm Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn) và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Còn có những màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng Pháp Luân Công. Nhiều người đã hiểu biết hơn về Pháp Luân Công thông qua sự kiện này.

 

Các học viên Pháp Luân Công luyện công nhóm tại Titiwangsa Lake Garden

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Titiwangsa Lake Garden kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Chụp ảnh nhóm tại Titiwangsa Lake Garden trước khi sự kiện này kết thúc để chúc mừng sinh nhật Sư phụ

 Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn giúp công chúng hiểu chân tướng về Pháp Luân Công

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Các học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu các hoạt động này vào lúc 07 giờ sáng bằng việc luyện công nhóm. Triển lãm nghệ thuật và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ được tổ chức đồng thời, thu hút sự chú ý của công chúng.

Sylvia, một trong những người tổ chức cuộc triển lãm nghệ thuật, nói rằng phản ứng của công chúng rất nhiệt liệt. Mọi người bị sốc khi thấy các màn tra tấn tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, những người chỉ muốn tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ không thể tưởng tượng được rằng điều kinh khủng như vậy lại đang xảy ra ở Trung Quốc ngày nay. Khi được nói về việc ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ đã hưởng ứng bằng cách ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt hành động tàn bạo này.

Sylvia giải thích rằng mỗi bức tranh ở cuộc triển lãm nghệ thuật đều là sự thể hiện trung thực, chân thành của các nghệ sĩ. Từ khung cảnh Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới, sự thăng hoa các giá trị đạo đức, đến các màn tra tấn tàn bạo mà những học viên vô tội ở Trung Quốc phải chịu đựng, từng bức tranh đều khắc họa vẻ đẹp của Đại Pháp và phơi bày sự tàn khốc của cuộc bức hại. Các bức tranh đã làm cảm động mọi người một cách sâu sắc. Một người Malaysia làm việc ở một trung tâm nghệ thuật nói rằng ông sẽ bảo ông chủ của ông về việc tổ chức cuộc triển lãm ý nghĩa này tại nơi làm việc của họ.

Hiểu chân tướng thông qua triển lãm nghệ thuật

Một phụ nữ Malaisia hơn 30 tuổi nhận xét rằng triển lãm nghệ thuật rất thành công vì nó giúp cô hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Cô nói rằng trên bề mặt, không ai biết rằng những điều như vậy lại đang xảy ra ở Trung Quốc và cũng không có các thông tin như vậy trên báo chí. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng cuộc bức hại lại tàn bạo đến như vậy.

Sau khi xem các bức tranh, một thanh niên Malaysia đã hỏi tại sao không điều gì được làm để chấm dứt cuộc bức hại này. Cô Trần, một trong những người tổ chức, nói với anh rằng mọi người có thể bày tỏ sự ủng hộ của họ bằng cách ký vào đơn thỉnh nguyện. Cô nói rằng một cách giúp đỡ khác nữa là truyền thông điệp này cho bạn bè và người thân để mọi người có thể cùng nhau chấm dựt cuộc bức hại vô nhân đạo này. Sau khi nói chuyện với người học viên, anh ấy lập tức ký vào đơn thỉnh nguyện.

Một người Malaysia đã biết về Pháp Luân Đại Pháp bày tỏ mong muốn được luyện công. Ông nói: “Chân – Thiện – Nhẫn dạy người ta làm người tốt, và nó thật sự tốt.”

Huấn luyện viên thể thao: Mọi người mang tất cả các quốc tịch đều có thể tập luyện Pháp Luân Công

Ông Ramli đã biết về Pháp Luân Công cách đây vài năm, là một huấn luyện viên thể thao đã nghỉ hưu từ một trường đại học ở Malaysia. Hôm nay ông có cơ hội xem buổi triển lãm. Ông Ramli nói rằng Pháp Luân Công là một môn tập luyện tuyệt vời. Ông vui vẻ nhận xét: “Pháp Luân Công rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi tập luyện và nó phù hợp với tất cả người dân Malaysia.”

Ông hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ phát triển mạnh ở Malaysia, mang vẻ đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn đến với những người dân địa phương và giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội ngày nay.

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông liên tục nói: “Đây là một điều khủng khiếp. Là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tôi phản đối những tội ác ghê tởm đó! Không có gì sai với Pháp Luân Công. Nó đem lại lợi ích cho công chúng.”

Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công thông qua những sự kiện ngày hôm đó. Họ nhận các cuốn sách nhỏ, hỏi về nơi họ có thể học và bày tỏ mong muốn được tập luyện Pháp Luân Công.

Những sự kiện ngày hôm đó đã chấm dứt với các màn biểu diễn sôi động của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/马国学员欢庆世界法轮大法日-画展传真相-图–274062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/18/139973.html

Đăng ngày: 29-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share