Bài viết của học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-12-2012] Trong cuộc sống dài đằng đẵng này, trải qua đời đời sinh tử luân hồi, mỗi người sẽ tích tụ trong đầu rất nhiều quan niệm. Có khi còn bị các loại quan niệm dẫn động đến nỗi gây ra các việc trái với thiên lý và nhân luân, đáng buồn hơn là con người còn cho rằng những quan niệm này chính là tư tưởng của bản thân họ.

Nhiều năm qua, trong đầu tôi luôn có một quan niệm cố hữu, chính là thấy người khác đạt được thành tích ở phương diện nào đó, liền nghĩ: “Sau này mình cũng sẽ làm được tốt như thế”. Tôi luôn để mắt vào “sau này”, nhưng lại không cố gắng làm tốt những việc hiện tại. Cho nên cái ‘sau này làm tốt’ kia đã trở thành nguyện vọng mỹ hảo mà những việc trước mắt làm cũng như chỉ vì thực hiện cái nguyện vọng kia vậy.

Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, loại quan niệm này cũng biểu hiện ra. Khi thấy các đồng tu ở phương diện khác làm tốt như có chính niệm mạnh mẽ hay cứu độ chúng sinh hiệu quả tốt, tôi lại nghĩ: “Sau này mình cũng làm tốt, đạt được yêu cầu của Sư phụ với đệ tử Đại Pháp”. Hôm nay, tôi đột nhiên ý thức được loại quan niệm này là do hậu thiên hình thành, không phải là bản tính của tôi. Vì đã tu Đại Pháp, ngay từ bây giờ tôi nên yêu cầu nghiêm khắc với bản thân trong mọi hoàn cảnh và mọi thời điểm, không ngừng đề cao tâm tính, làm tốt mọi việc trước mắt. “Sau này làm tốt” là sau khi tu luyện nhất định phải làm được, không phải chỉ là nguyện vọng, chính là phải làm cho tốt việc hiện nay.

Tôi phát hiện ra rằng loại quan niệm kia khiến cho tôi thiếu tự tin vào bản thân, nghĩ rằng mình làm được tốt chỉ là nguyện vọng, hiện tại khả năng còn rất kém, không thể đạt đến tiêu chuẩn. Đào sâu thêm, tôi nhận ra nguyên nhân căn bản – sâu trong nội tâm tôi còn có độc tố của văn hóa đảng như không có ý chí, bình quân chủ nghĩa, tâm tật đố, tâm lo sợ rằng người khác sẽ ghen tị và tâm bảo hộ bản thân v.v.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói cho chư vị rằng khác biệt chỉ ở một niệm; khác biệt giữa người và Thần chỉ ở một niệm đó thôi. Nếu buông bỏ được, chư vị là người tu luyện, nếu không buông bỏ được thì chư vị là người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội tại Houston) (Tạm dịch)

Thời điểm chúng ta bước vào tu luyện, chính là đã vượt xa người thường rồi. Nếu như còn ôm giữ quan niệm người thường mà không buông bỏ thì thể hiện ra vượt xa người thường thế nào đây? Không tin bản thân có năng lực thật ra thì cũng đúng là đối với Sư phụ và đối với Pháp mà không đủ tín tâm kiên định. Năng lực của chúng ta đều đến từ Sư phụ và Đại Pháp, chỉ cần dựa theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, nhất ngôn nhất hành dùng Đại Pháp để chỉ đạo thì không việc gì là không thể. Cứu độ chúng sinh, giải thể tà ác sẽ nhất loạt thành tựu. Tuy nhiên, có lúc tôi lại hoài nghi mình có năng lực hay không? Đó là do không quý trọng cơ duyên tu luyện Đại Pháp của bản thân. Nếu tôi kiên định rằng tôi nhất định có thể làm mọi việc Sư phụ yêu cầu, thì đây là chính niệm, như vậy chân chính đi làm thì nỗ lực một nửa mà hiệu quả gấp đôi, thực sự có một thu hoạch bất ngờ. Đây chẳng phải “khác biệt giữa người và Thần chỉ ở một niệm” đó sao? Chính niệm hễ khởi lên, làm việc trong nháy mắt lập tức sẽ thành. Quan niệm con người chỉ đem tới vọng tưởng. Nếu như mang theo chính niệm kiên định mà tiến bước, không ngừng hướng nội, tu tâm, đoạn dục, tống khứ chấp trước thì chính là tinh tấn vững bước vê phía Thần.

Tu luyện là quá trình liên tục loại bỏ tâm chấp trước, trong mọi thời khắc kiên định ý chí, giữ vững thanh tỉnh và thực hiện theo yêu cầu của Sư phụ. Kiếp này đã lựa chọn tu Đại Pháp, thì nên dũng mãnh tin tấn mà kiên trì đến cuối cùng. Trong quá trình tu thì khó khăn và khổ nạn căn bản không thể trở thành chướng ngại trên con đường thành thần, bất quá chỉ là để cấp cho thế nhân trong mê một loại chướng nhãn mà thôi. Là những người tu luyện, thì thông qua chịu khổ mà tiêu trừ nghiệp lực và thăng tiến tầng thứ, đây mới là chúng ta trong thế tục mà thực chất tu luyện Đại Pháp. Nếu chúng ta có thể ở các loại tình huống khó khăn mà đối đãi, lấy Pháp tu tâm, làm theo yêu cầu Sư phụ, thì mới có thể chân chính đi tới đại viên mãn mà Sư phụ đã chuẩn bị cho chúng ta và hoàn thành thệ ước tiền sử.

Trên đây là hiểu biết từ tầng thứ sở tại của tôi, xin từ bi chỉ rõ những gì không phù hợp.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/30/随时随地修心性-267129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/10/138850.html

Đăng ngày 23-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share