Bài viết của Tứ Lăng từ huyện Đơn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2012] Lão Cát được công nhận là một người tốt bụng. Những ai biết ông đều cảm động vì sự thiện lương, bản tính chăm chỉ và thành thật của ông.

Tôi đã gặp Lão Cát vài lần cách đây mấy năm. Lúc đó ông ấy gần 60 tuổi. Vì nhiều lý do, tôi đã không gặp ông từ đó. Tuy nhiên, tôi thường nhớ giọng nói và nét mặt của ông ấy. Tôi muốn chia sẻ một số việc tốt của ông ấy.

Chủ thầu nói “Lão Cát làm việc chăm chỉ hơn tất cả chúng ta trong công việc”

Lão Cát sống ở vùng nông thôn huyện Đơn, tỉnh Sơn Đông. Ông làm việc trong một đội xây dựng cho một chủ thầu và quanh năm xây nhà cho những người dân làng. Mọi người trong đội đều chọn các công việc dễ dàng và làm ít nhất có thể. Lão Cát thì khác. Ông luôn chọn làm các việc nặng nhọc và làm việc lâu hơn bất cứ ai. Khi mọi người nghỉ ngơi, ông vẫn còn làm việc.

Vì đội xây dựng này không có cần cẩu, họ phải xếp các viên gạch bằng tay. Đây được xem là công việc khó khăn nhất. Nó mệt đến nỗi mà một người thậm chí không thể ăn nổi sau khi làm việc vài tiếng đồng hồ. Không ai muốn làm việc đó. Lão Cát luôn là người nhận việc này. Ông phải xếp các viên gạch cao gần 7 mét. Mặc dù đã gần 60 tuổi nhưng trông ông trẻ hơn nhiều. Lúc đó Lão Cát đều làm công việc này cho mỗi căn nhà họ xây dựng. Mọi người đều kính trọng ông ấy. Chủ thầu rất quý ông. Có một quy định là mỗi ngày chủ thầu phải cung cấp một gói thuốc lá cho các công nhân. Tuy nhiên, Lão Cát không bao giờ nhận. Chủ thầu nghĩ rằng ông rất khác biệt, rất tốt bụng và thành thật.

Khi trời nắng, Lão Cát làm việc trong khi những người khác nghỉ ngơi. Biết rằng thật không dễ để chủ thầu xây dựng căn nhà, ông không muốn lãng phí bất kỳ viên gạch nào. Hòa mình trong nắng nóng, ông đào những viên gạch bị chôn trong bùn đất. Nhìn ông đang đổ mồ hôi, người chủ thầu bảo ông nghỉ ngơi. Lão Cát nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi làm người tốt và luôn nghĩ đến người khác. Những viên gạch này sẽ bị lãng phí nếu tôi không tận dụng chúng.” Chủ thầu rất cảm động. Ông đã nhìn thấy người học viên Pháp Luân Công này chăm chỉ thế nào và nói với những người khác: “Học viên Pháp Luân Công này làm việc chăm chỉ hơn chúng ta trong công việc.”

Một thanh niên hô lên: “Pháp Luân Công muôn năm!”

Một lần khi Lão Cát đến một ngôi làng để xây nhà, ông đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một thanh niên. Bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người thanh niên không nghe ông và không tin rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt.

Mặc dù anh không tin những gì Lão Cát nói với mình nhưng anh thường đến công trường xây dựng để quan sát Lão Cát. Lúc đó anh nhìn thấy Lão Cát không bao giờ nhận gói thuốc lá hàng ngày và rằng Lão Cát luôn chọn công việc nặng nhọc nhất. Làm việc hiệu quả bằng ba người, ông rất ít khi nghỉ ngơi. Khi chủ thầu đãi các công nhân thức ăn ngon, Lão Cát không bao giờ ngồi vào bàn ăn uống. Thay vào đó ông ăn vài đồ ăn đơn giản, hai cái bánh bao hấp và ngồi ăn ở một bên.

Người thanh niên này đã bị thuyết phục bởi những gì anh nhìn thấy. Anh nhận ra rằng những tuyên truyền phát sóng trên TV là vu khống và rằng ĐCSTQ đã phỉ báng Pháp Luân Công. Một ngày khi người thanh niên gặp Lão Cát trong thị trấn, anh ấy hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Công muôn năm!” Khi đến gần hơn, anh đã nhờ Lão Cát giúp anh thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Một quan chức tòa án nói: “Tôi thật sự tiếc rằng tôi đã không thuê ông”

Một quan chức tòa án nào đó sở hữu một số đất ở quê tại một huyện nông thôn. Một năm, ông trồng khoai mỡ trên mảnh đất của mình. Khi đến thời điểm thu hoạch, ông cần thuê người làm. Những người dân làng giới thiệu các học viên Pháp Luân Công. Mặc dù người quan chức này biết rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt nhưng ông không dám thuê họ trong lúc Pháp Luân Công đang bị bức hại bởi ĐCSTQ. Sau đó ngôi làng này phải lắp đặt dây cáp. Các chủ nhà phải chịu trách nhiệm đào lỗ đóng cọc. Người quan chức này cần thuê người để đào lỗ. Ai đó đã giới thiệu Lão Cát và họ đã thống nhất giá cả. Khi người quan chức gặp Lão Cát, ông ấy dúi vào tay cho ông một gói thuốc lá. Lão Cát từ chối không nhận. Sau khi Lão Cát hoàn thành công việc đào hố, người quan chức rất hài lòng về công việc của ông. Sau đó Lão Cát đã giảng chân tướng cho ông. Ông rất cảm động và nói: “Tôi biết tất cả các ông đều là người tốt. Tôi thật sự tiếc rằng tôi đã không thuê ông trước đây. Tôi không hài lòng về công việc của người khác.” Còn nhiều việc tốt hơn nữa mà Lão Cát đã làm. Trên đây chỉ là một vài ví dụ mà tôi biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/15/说说好人老葛-266575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/17/138540.html

Đăng ngày 17-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share