Bài viết của Thuần Chân

[MINH HUỆ 23-03-2013] Gần đây tôi có một số trải nghiệm về ma sắc, nay viết ra trao đổi cùng đồng tu. Đối đãi với vấn đề tâm sắc dục này, chúng ta ở bất kỳ thời khắc nào cũng cần giữ vững thanh tỉnh.

Tôi có một giấc mơ, trong đó đường phố rất nhộn nhịp, tôi ngồi trên mặt đất cùng đám đông đang xem biểu diễn. Khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người dần dần về hết. Chân tôi bị tê do ngồi quá lâu, do vậy, tôi cố hết sức vẫn chưa đứng dậy được.

Lúc này một bàn tay chìa ra phía tôi, và tôi nhìn lên. Một trang nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn tú đang mỉm cười, ý bảo tôi nắm tay để giúp đứng lên. Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn nắm tay anh ta. Trong nháy mắt tay hai chạm vào nhau, anh ta đột nhiên muốn kéo mạnh tôi vào ngực.

Chủ ý thức của tôi nhanh chóng thanh tỉnh. Ngay lập tức tôi đọc khẩu quyết phát chính niệm. Sau đó xung quanh tôi tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Cơ thể tôi chấn động mạnh như có một trận động đất. Tôi biết đó là biểu hiện của trận chiến giữa chính và tà trong không gian khác, trong đó ma sắc đang bị tiêu diệt.

Lúc này tôi cũng mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy rất bình tĩnh. Tuy nhiên tôi biết mình vừa trải qua một cuộc chiến chính tà ở không gian khác. Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, mặc dù tôi đã có thể chiến thắng sắc ma trong thời điểm then chốt, nhưng tại sao tôi lại nắm tay nó? Không phải chấp trước của tôi chiêu mời nó đến sao? Tôi nhận ra rằng cứ khi nào một người con trai thể hiện sự quan tâm đến tôi, một cảm giác ấm áp xuất hiện và tôi thấy hạnh phúc. Tôi đã truy cầu loại cảm thụ này; đúng là tôi đã chiêu mời nó đến.

Trong kinh văn “Cảnh tỉnh”, Sư phụ giảng:

“Chư vị thật sự chấp trước vào làm những việc đó sao? Chư vị thật sự không hiểu rõ rằng ‘nhân tâm câu đích quỷ thượng môn’ hay sao?”

Tôi tiếp tục nghiêm túc hướng nội: Còn chấp trước gì mà tôi vẫn ôm giữ? Tôi phát hiện tận đáy lòng vẫn còn có khát vọng được người khác giới quan tâm. Một ví dụ đơn giản là khi trời lạnh và một người con trai nói với tôi: Hãy nhớ mặc ấm nhé”, hay là khi họ nói, “Hãy để tôi giúp cô.” Những suy nghĩ không đúng đắn và ảo tưởng của tình lại can nhiễu và chiêu mời ma sắc.

Khi nhận ra những chấp trước này, tôi liền phát chính niệm để hoàn toàn loại bỏ chúng. Cái “tôi” giả kia còn cảm thấy rất ủy khuất, khiến mắt tôi đầy lệ, trong lòng có một cảm giác rất khó dứt bỏ. Nó thậm chí còn nói: “Ta chỉ nghĩ đến nó thôi cũng không được sao?” Tôi cương quyết trả lời: “Không – thậm chí ngươi đừng có nghĩ đến. Đó là tội lỗi, ta quyết không chấp nhận”.

Bây giờ mỗi ngày tôi đều phát chính niệm tiêu diệt chấp trước vào sắc dục. Chấp trước này hiện đã trở nên khá yếu, tuy nhiên mỗi khi tôi buông lỏng, nó lại cố quay trở lại. Nghiệp lực tư tưởng cũng sẽ chi phối khiến tôi nghĩ đến những bài hát về tình hay xem những bộ phim lãng mạn, từ đó tăng cường cảm giác cô đơn lên tôi. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã nhìn thấu can nhiễu này.

Tôi biết rằng các tín tức của một bài hát hay bộ phim sẽ còn tồn tại sau khi xem xong. Và những thứ này sẽ trở thành một phần nội dung tồn đọng trong não bộ chúng ta. Hơn nữa, những bài hát và bộ phim của người thường có rất nhiều nhân tố sắc dục và tín tức không tốt, vậy làm sao tôi có thể chủ động chiêu mời chúng được? Do đó, tôi đặt một yêu cầu cho mình; không bao giờ nghe nhạc hay xem phim người thường trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Tôi đã nhận ra rằng, hiện tại chúng ta cần tu chính từng niệm một. Một khi tư tưởng chúng ta không đúng đắn, chúng ta có thể đã rớt tầng rồi. Mỗi niệm không chính sẽ chiêu mời chấp trước và nguy hiểm tiềm ẩn.

Tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm trong mộng. Nhiều lần, khảo nghiệm có liên quan đến lời mà người khác nói với tôi; cũng có những lần là cách mà một người nhìn tôi. Mặc dù đều có thể vượt qua được, nhưng lần nào tôi cũng chần chừ.

Nguyên nhân tôi liên tục bị khảo nghiệm về dục vọng là ảo tưởng về tình của tôi cùng nghiệp lực tư tưởng. Có những tư tưởng là do cựu thế lực cưỡng chế thêm vào, có tư tưởng là do nghiệp lực của bản thân. Thông qua học Pháp liên tục và điều chỉnh tửng niệm, tôi đã tiêu diệt phần lớn chấp trước này. Mỗi khi nó quay lại, tôi lập tức ức chế, bài xích và thanh trừ nó.

Chúng ta phải có năng lực phân biệt đâu là cái tôi chân chính và đâu là cái tôi giả do nghiệp lực tư tưởng và quan niệm hậu thiên hình thành. Nhất định không thể bị cái tôi giả kia ảnh hưởng làm động tâm. Chân chính tiên thiên là tinh khiết mỹ hão, chắc chắn không có những thứ sắc niệm cấp thấp này.

Chỉ có học Pháp và quy chính bản thân trong Pháp, chúng ta mới có thể hoàn toàn thanh tẩy bản thân, phản bổn quy chân và trở về nhà cùng Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/23/灭尽情色欲-271240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/1/138693.html

Đăng ngày 15-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share