Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2012] Xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên lâu năm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Tôi đã hưởng nhiều lợi ích từ những chia sẻ và các bài viết của các đồng tu, nên tôi thực sự biết ơn các bạn đồng tu!

Chính Pháp của Sư phụ đã đến bước cuối cùng. Chúng ta đều biết rõ tầm quan trọng và sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh. Do đó, tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình trong việc cứu người qua điện thoại.

Tính cách của tôi khá hướng nội; tôi thích sự yên tĩnh và cũng không giao thiệp nhiều. Những đặc điểm này dẫn đến một số khó khăn trong việc giảng chân tướng của tôi. Thời gian đầu cứ cầm điện thoại lên là tôi cảm thấy rất lo lắng và tay bị run. Cảm giác như có lớp màng dày các vật chất vây quanh lấy tôi, làm tôi thấy rất lo lắng và đầu óc trở nên trống rỗng. Tôi sợ gọi điện thoại đến nỗi tôi không kiểm soát được chính mình nữa. Ban đầu, các học viên khác thường sẽ quay số, và đưa điện thoại cho tôi, và tôi không còn cách nào là phải nghe máy (thật ra điều này lại giúp tôi nhiều nhất). Có lẽ Sư phụ đã cố gắng khích lệ tôi, cho nên những người trả lời điện thoại thường đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Có rất nhiều lần tôi nói chuyện với ba người liên tục và họ đều đồng ý thoái Đảng.

Tuy nhiên, lần tiếp theo tôi gọi điện, tôi lại khởi tâm hoảng sợ và đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi không muốn nói chuyện, nhưng tôi đã khống chế bản thân mình, nói với bản thân phải vượt qua tự ngã, rồi thu hết can đảm để quay số. Thực tế là tôi cảm nhận rõ mỗi cuộc điện thoại tôi gọi, Sư phụ đều tiêu trừ đi những thứ bất hảo cho tôi.

Một lần nọ, một nam thanh niên trả lời điện thoại. Sau khi tôi giảng rõ một số sự thật về Pháp Luân Công cho anh ta, tôi hỏi anh ấy có phải là Đảng viên không. Anh ta bèn trả lời tôi với giọng không được thân thiện: “Tôi là Đảng viên thì sao nào, sao chị còn nói chuyện với tôi làm gì?” Tôi cảm thấy có chút oan ức, nhưng tôi không để nó động đến tôi. Tôi bình tĩnh trả lời: “Tôi có thể giúp anh thoái Đảng, nhưng anh cần phải đồng ý mới có hiệu lực.” Anh ta hỏi tiếp: “Chị đang có mục đích gì vậy?” Tôi bèn nói: “Mục đích của tôi rất đơn giản thôi, để giúp anh tránh khỏi những tai họa và được bình an”. Điều này không ảnh hưởng gì đến công việc hay cuộc sống của anh. Sử dụng bí danh cũng thể hiện sự tự nguyện của anh cho việc thoái Đảng. Như vậy anh sẽ được Thần bảo vệ vì thực ra Thần ở khắp nơi. Họ chỉ xét tâm của anh. Thế anh có muốn thoái Đảng không?” Đột nhiên anh ta trở nên rất hoà ái: “Có, tôi muốn. Cảm ơn, cảm ơn nhé!” Sau khi cúp máy, cơ thể tôi run lên; răng, tay và chân đều rung động. Trạng thái này kéo dài khoảng hai phút. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đang loại bỏ các vật chất xấu khỏi cơ thể tôi. Từ đó, tôi trở nên bình tĩnh mỗi khi gọi điện thoại”.

Có rất nhiều chấp trước có thể thể hiện ra trong khi gọi điện, chẳng hạn như tâm lo sợ bị mất mặt, lo sợ đối phương sẽ lạnh nhạt, lo sợ bị quát mắng hay sợ bị mất danh dự, sợ rằng người khác không thèm lắng nghe và sẽ khiến cho cảm xúc của mình bị lãng phí, tâm xấu hổ, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, sắc dục, tật đố… Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy điều này rất tốt, giúp tôi tìm được các chấp trước của mình để kịp thời điều chỉnh và loại bỏ chúng.

Một buổi tối, tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại trong thời gian rất lâu. Chỉ có hai người đầu tiên đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Còn những người khác trả lời điện thoại thì cũng có thái độ vừa phải, nhưng lại không đồng ý thoái Đảng, vài người thậm chí còn tắt điện thoại giữa chừng. Tôi nghĩ: “Tại sao họ lại không muốn thoái Đảng? Có phải vì tôi đang truy cầu số lượng hay là đang chứng thực bản thân?” Tôi ngừng gọi điện và yên lặng suy nghĩ. Cứ cho rằng tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho nhiều người hôm nay, nhưng không có ai thoái Đảng, tôi cảm thấy thế nào? Tôi nhận ra là mình bị thất vọng và cảm thấy vô nghĩa. Điều này bắt nguồn chính từ ham muốn chứng thực bản thân.

Vào lúc đó, tôi nhẩm lại đoạn Pháp của Sư phụ:

“Đương nhiên, [giờ] không nói về quy luật đó của vũ trụ nữa, mà nói ‘từ bi’ là một chủng đặc tính của chính Thần. Không phải nói ta muốn làm một chút chuyện tốt chính là từ bi; cái tâm huyết dâng trào ấy thích gì đó thì mới đi làm, đấy không phải là từ bi, đấy là xuất ra từ sở thích cá nhân chư vị. Nói thấp một chút, ấy là chấp trước. ‘Từ bi’ chân chính là không có ‘tư tâm’ nào trong đó hết, đối với ai, đối với chúng sinh đều dùng chính niệm xét vấn đề, đều là từ ái.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp?Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2011)

Pháp của Sư phụ đã lập tức giúp tôi nhận ra chấp trước của mình chính là muốn chứng thực bản thân. Tâm tôi như rộng mở và cảm nhận được sự từ bi đối với tất cả chúng sinh. Xuất phát điểm của tôi về việc giảng chân tướng đã có sự thay đổi, và tôi cảm nhận mình sắp đối mặt với vô số sinh mệnh. Tôi cần phải tận dụng thời gian tốt nhất để giảng chân tướng để con người không bị thất lạc trong ảo tưởng và tìm được chính mình, bởi họ chính là đại diện của các thể hệ khổng lồ. Nhiệm vụ của tôi là rất quan trọng. Với lòng tư bi, tôi gọi lại số điện thoại vừa rồi. Lúc này, mong muốn tiềm ẩn rằng người kia sẽ thoái Đảng với sự truy cầu số lượng người mà tôi giúp tham gia thoái Đảng đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tôi cảm nhận trường từ bi rất lớn mạnh. Trường ấy là do Sư phụ đã ban cho tôi.

Tôi nói: “Chào anh! Tôi xin gọi điện để nói với anh về một chuyện rất quan trọng. Hiện nay có rất nhiều các thiên tai do tự nhiên và con người gây nên. Nhiều người đã thuận theo thiên ý bằng cách tham gia thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có được bình an. Hơn 100 triệu người đã thoái rồi. Anh có phải là Đảng viên không?” Anh ta trả lời: Tôi có tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản”. Tôi nói tiếp: “Những thành viên Đoàn Thanh niên cũng có thể thoái. Vậy tôi có thể dùng một bí danh là “Tiểu Bộ” cho anh và giúp anh thực hiện việc thoái khỏi Đoàn và Đội được không?” Anh ta trả lời “Được.” Tôi nói với anh ta rằng: “Sau này anh sẽ hiểu rằng tôi thực sự đang làm điều tốt cho anh. Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo. Nó sẽ mang đến cho anh nhiều phúc lành, được chứ?” Anh ta nói: “Được. Cám ơn chị!”

Thật là kinh ngạc. Kể từ cuộc điện thoại đó, tôi đã thay đổi nhận thức của mình về việc giảng chân tướng cho người khác bởi họ cần tôi giúp và cần Sư phụ giúp. Tôi trở nên hăng hái hơn thay vì hay sợ như trước kia. Tâm sợ hãi và không muốn gọi điện đã hoàn toàn biến mất.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã có thể đột phá khi nhờ có sự an bài cẩn thận và giúp đỡ của Sư phụ, cũng như sự động viên và hỗ trợ của các đồng tu. Tôi đã có thể loại bỏ các chấp trước và đạt được mục tiêu của mình. Đương nhiên, tôi cần phải học Pháp, phát chính niệm, hướng nội và cứu nhiều người hơn nữa để không phụ lòng Sư tôn.

Tôi thường nghĩ rằng mọi người nhận được những cuộc điện thoại đều có tiền duyên với tôi. Nếu người đó cư xử tệ hay rất sợ hãi, thì đó là vì anh ta đã không nghe đủ về chân tướng. Miễn là anh ta sẵn sàng nghe, tôi sẽ giải thích tại sao anh ta cần phải thoái Đảng và thoái như thế nào. Tôi cũng nói với anh ta rằng anh ta chỉ có thể được cứu bằng cách biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và anh ta có thể tìm các cách để thoái Đảng, nhưng cần phải làm điều đó nhanh chóng. Thông thường, những người sẵn sàng tiếp chuyện với tôi thường sẽ đồng ý thoái Đảng.

Ngày nay, rất nhiều người biết được chân tướng và đồng ý thoái Đảng chỉ sau vài câu nói chuyện. Họ không muốn tôi nói nhiều. Gần đây, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Sau vài câu, ông ta nói rằng: “Xin hãy nói thẳng.” Tôi đồng ý và nói thêm vài câu nữa. Ông ta nói: “Hãy nói đơn giản thôi”. Tôi đồng ý và nói tiếp vài câu nữa. Ông ta lại nói: “Đơn giản hơn nữa”. Tôi nói: “Ông có phải là thành viên ĐCSTQ?” Ông ta trả lời “Có”. Và tôi nói: “Vậy nếu tôi sử dụng một bí danh để giúp ông thoái Đảng thì ông nghĩ sao?” Ông ta liền đồng ý. Tôi nghĩ rằng có lẽ Sư phụ đã điểm hoá cho tôi là tôi cần phải điều chỉnh suy nghĩ và lời nói của mình khi giảng chân tướng.

Trong quá trình gọi cho người khác, tôi nhận ra còn rất nhiều người tốt đang chờ được cứu. Họ tin tưởng tôi như là người trong nhà và sẵn sàng nghe những gì tôi nói.

Sau khi giải thích lý do cho việc thoái Đảng cho một người thanh niên trẻ, tôi hỏi anh ta có phải là Đảng viên không. Anh ta thành thật trả lời: “Tôi chỉ tham gia Đội Thiếu niên thôi, nhưng tôi không tin những gì chị vừa nói”. Tôi đáp lại: “Đó không phải là lỗi của anh nếu anh không tin. Bởi thuyết vô thần của ĐCSTQ đã nhồi nhét và lừa dối anh. Chúng nói với anh là không có trời, không có Thần, nhưng lại yêu cầu anh phải tuyên thệ khi gia nhập. Khi anh thề sẽ giao mang sống cho chúng và vì chúng mà đấu tranh cả đời, điều này nói với anh rằng anh không thể thoái Đảng một cách tự nhiên. Anh vẫn là thành viên của chúng. Rồi anh ta hỏi tôi: “Chị bao nhiêu tuổi?” Tôi nói: “Tôi hơn bốn mươi tuổi”. Anh ta liền đáp lại rất nhanh: “Đại tỷ, tôi xin nghe theo chị”.

Tất nhiên là vẫn còn nhiều người chưa biết hoặc hoàn toàn không biết gì về chân tướng; cần nỗ lực lớn hơn nữa. Gọi điện thoại khuyên mọi người thoái Đảng cũng là hình thức có thể thay thế cho việc giảng chân tượng trực tiếp. Tôi nghĩ rằng đó là một hạng mục tốt. Tôi cũng nghe được rất nhiều giọng nói chân thật và tử tế vẫn vang lên bên tai cho đến giờ, và tôi không muốn những người như vậy lại mất đi cơ hội được cứu. Số lượng học viên Đại Pháp ở nước ngoài có giới hạn. Nếu như có nhiều học viên hơn nữa ở Trung Quốc tận dụng điện thoại để giảng chân tướng, thì sẽ mang lại nhiều cơ hội được cứu hơn nữa cho nhiều người. Cùng lúc đó, khi nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công, nó sẽ trở thành một xu hướng trong xã hội, khuyến khích mọi người nghe sự thật và thoái Đảng. Đây là những suy nghĩ của tôi.

Tôi không có trình độ học vấn cao. Đây là lần đầu tôi viết bài chia sẻ. Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/11/明慧法会–突破自我-打电话讲真相-264917.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/20/136722.html

Đăng ngày 01-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share