[Minh Huệ] Cháu gái tôi năm nay tám tuổi. Nó thường làm mọi người ngạc nhiên, nói ra những lời như người lớn. Nó là một đứa bé rất có duyên với Đại Pháp. Cả hai cha và mẹ cháu đều không hiểu sự tu luyện, và cũng không cho phép nó tu luyện trong Đại Pháp. Nó thường đến nhà tôi và tôi chia sẻ với nó những câu chuyện về tu luyện.

Một hôm nó đến nhà tôi chơi trong khi tôi đang đọc «Chuyển Pháp Luân». Nó tò mò hỏi tôi, “Dì à, đó có phải là cuốn sách mà dì nói dạy dì làm người tốt đó không?” Tôi đưa cho Cháu xem cuốn sách và để cho Cháu nhìn một chút. Nó nói với tôi một cách nghiêm túc, “Dì, cháu cũng muốn tu luyện làm Phật. Cháu chỉ là không biết tu làm sao? Tu luyện thật là tuyệt.” Tôi nói với nó, “Muốn tu luyện, người ta cần sống thuận theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ để làm một người tốt, để trở nên càng ngày càng tốt hơn, và cuối cùng đạt đến cảnh giới của vô kỷ và vị tha”.

Nghe như vậy, nó suy nghĩ một lúc và sau đó nói một cách xúc động, “Dì à, con ngộ được năm điểm.” Nó đếm trên đầu ngón tay của nó và nó, “Một, nếu mình không tu Phật, vậy mình sống ở nơi đây để làm gì? Số hai, nếu mình không tu Phật, đời mình sẽ vô nghĩa. Số ba, mình chỉ có thể thành công khi tu luyện một cách kiên trì cho đến cùng.”

Cháu nói ra tất cả các điều thật nhanh, mà cả tôi cũng chỉ nhớ được có ba điểm. Sau đó, tôi dạy cho cháu ngồi tịnh. Cháu học rất nhanh và rất nghiêm túc nữa. Sau khi tập luyện xong, cháu nói một cách hạnh phúc, “Dì à, Cháu thấy Sư phụ. Sư phụ chỉ ngón tay vào cháu và nói, “Đây là lần đầu tiên con tập luyện Công. Con cần phải tập luyện chuyên cần kể từ nay và như vậy con có thể đạt được viên mãn cũng như họ.” Nó cũng nói, “Khi Sư phụ nói, miệng Sư phụ không có động đậy gì cả, nhưng con nghe được tiếng của Ngài trong lỗ tai con”.

Chúng ta đang ở vào thời Chính-Pháp. Sư phụ dạy chúng ta làm ba điều cho tốt (Học Pháp, giảng rõ chân tướng và phát Chánh-Niệm). Tôi nghĩ rằng tôi phải cố gắng nhiều để hướng dẫn cho Chau làm ba điều đó cho tốt. Khi Cháu lại đến nhà tôi, tôi dạy cho Cháu làm sao để phát Chánh-Niệm. Tôi cũng khuyến khích Cháu giảng rõ chân tướng của Đại Pháp cho các bạn của cháu. Cháu nói rằng tất cả các bạn học của cháu đều biết Pháp luân Đại Pháp là tốt. Tôi cho cháu một bổn nhỏ tập thi Hồng Ngâm của Sư phụ và nói với cháu học thuộc lòng một bài mỗi ngày. Sau một thời gian, cháu nói với tôi cháu đã thuộc lòng được nhiều bài. Cháu nói cháu học tất cả sau khi cha mẹ cháu đã đi ngủ. Cháu chui dưới mền và đọc thầm các bài thơ. Mỗi khi cháu đọc thơ, nước mắt chảy dài trên mặt cháu. Cháu cảm thấy các bài thơ rất đẹp giống như có một không gian vô cùng rộng lớn phía sau. Cháu nói với tôi rằng trong quá khứ cháu rất sợ ngủ một mình. Hình như có người trước mặt cháu. Nhưng bây giờ cháu học phát chính niệm và khi cháu vừa âm thầm niệm câu thi thì cái người đứng trước mặt cháu bước đi mất. Cháu không còn bị sợ nữa.

Một lần nọ, cháu nhỏ của tôi nói với tôi một cách tuyệt vọng, “Mẹ cháu và ba cháu không muốn cháu tu luyện Đại Pháp. Cháu rất lo”. Khi cháu nói như vậy, nước mắt cháu muốn chảy ra. Tôi khuyến khích cháu và nói, “Đừng lo, chúng ta hãy phát chính niệm cùng nhau. Chúng ta hãy tiêu trừ những yếu tố tà ác trong các không gian khác mà đang can nhiểu đến sự tu luyện của Cháu. Như vậy, cha mẹ cháu cũng sẽ được cứu độ. Chúng ta phải cương quyết tin tưởng rằng Chính Niệm của các đệ tử Đại Pháp là vô cùng mạnh. Mọi điều sẽ tốt đẹp.” Cháu gái nhỏ mĩm cười hạnh phúc.

(Cáu chuyện này được chép lại từ những ký ức cũa một bạn tu)

Ghi thêm : Sau khi nghe xong câu chuyện tu luyện này, tác giả rất cãm động vì một ý chí tu luyện Phật tánh mạnh mẽ như vậy và trái tim thiện lành biểu hiện bỡi một bé gái 8 tuổi, vì sự thất vọng của bé mà không thể đắc được Pháp trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy và sự cầu Pháp của bé. Tôi hiểu được từ đó rằng chúng ta không thể bỏ quên những bạn tu trẻ quanh chúng ta, và chúng ta không thể đối xử chúng như chỉ là trẻ con. Chúng ta phải chăm sóc, giúp đở và khuyến khích chúng nhiều hơn trong sự tu luyện, cũng như chúng cũng là thành phần của một thể thân của những người tu Đại Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/19/36763.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/9/27/26896.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 30-9-2002; đăng ngày 6-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share