Vì sao không thấy được
điểm hoá từ bi của Sư phụ

Một lạp tử Đại Pháp tại Đài Loan

[Minh Huệ] Từ bước đầu tu luyện tôi vẫn luôn nghiêm túc ghi nhớ chân lý mà Sư phụ đã dạy chúng ta: “Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”; “Còn chúng ta phàm khi luyện công chưa xung qua quan được, khí không xuống, [thì] chúng ta hãy thử tìm nguyên nhân ở tâm tính, có phải là vướng ở tầng ấy một thời gian lâu quá không; cần phải thực sự đề cao tâm tính!” (Chuyển Pháp Luân). Vì vậy, trong rất nhiều việc lý giải Pháp lý, trong công tác Chính Pháp, cho đến tu luyện cá nhân, tôi vẫn luôn luôn cảm nhận được rằng Sư phụ đang ở bên điểm hoá cho mình, dẫn dắt mình liên tục thăng thượng lên trên cao tầng.

Tuy nhiên, sau khi tu luyện một thời gian, có một giai đoạn không còn cảm nhận được điểm hoá và dẫn dắt của Sư phụ nữa. Lúc đó, tuy rằng tôi vẫn học Pháp, thực hiện không ít công tác Đại Pháp, khi gặp mâu thuẫn cũng hướng nội mà tìm, nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ rằng trạng thái tu luyện và tâm tính của mình không tiến bộ, mà trái lại đang từng chút từng chút từ từ trượt xuống. Sau một thời gian lâu, những sự tình gặp phải không còn thuận tâm nữa, tình trạng sức khoẻ cũng bắt đầu xuất hiện mầm bệnh, lúc ấy tôi mới cảnh giác nhận ra rằng đã rất nghiêm trọng. Không thể không cầu xin Sư phụ điểm hoá điểm hoá cho mình.

Khi ấy, tôi cũng bắt đầu phát hiện rằng không hiểu sao một số bạn đồng tu quanh mình lại có những tâm chấp trước hết sức lớn mạnh; hơn nữa lại để tôi liên tục nhìn nhận ra chúng. Sau đó cho đến một lần tôi vô tình cầm cuốn Pháp Luân Phật Pháp—Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore, tôi đọc thấy: “Một số người trong quá khứ nói rằng không thể tu lên được, làm sao tu lên được kia chứ? Là vì đây là một trở ngại to lớn nhất, không ai nguyện ý ở trong mâu thuẫn mà tự xét lấy mình, hiểu rằng [dẫu đang] chịu nhận thống khổ chịu nhận bất hạnh vẫn phải tự tìm nơi mình, tự xem xem nơi mình còn chỗ nào làm chưa được đúng; [điều này] thật sự khó làm nổi. Nếu ai thực hiện được như thế, thì tôi nói rằng [người ấy] đang đi trên con đường, đang trên con đường tu luyện, đang ở chỗ vĩnh viễn của sinh mệnh chư vị, đều không có gì có thể cản trở được chư vị; thật sự là như vậy.” Lúc ấy tôi mới minh bạch hiểu rõ ra, không phải trước đây Sư phụ không điểm hoá cho tôi hàng ngày, mà là khi tôi nhìn thấy chấp trước của người khác, khi gặp mâu thuẫn, thì tôi lại ung dung khoan khoái cho rằng mình không có chấp trước như thế, lại cho rằng mình phàm sự việc gì cũng có thể lấy Pháp mà nhận định bản thân. Kỳ thực tại chỗ thâm sâu nội tâm của tôi cũng có cái gốc của chấp trước tương tự như người kia mà thôi; chỉ có điều nó nhỏ hơn, không dễ phát sinh mâu thuẫn lớn đối với người khác. Tuy nhiên nếu cái gốc ấy vẫn cắm ở đó lần lữa mãi không bị trục xuất đi, thì tự hỏi tôi có còn đang tu hay là không tu?

Từ khi ngộ được như thế, lúc gặp mâu thuẫn hay thấy chấp trước của người khác, tôi không còn coi như không quan hệ gì đến mình như xưa, mà tự xét xem mình có chấp trước tương tự như vậy hay không. Khi mà tôi bảo trì trạng thái ‘liên tục tống khứ tâm chấp trước’, thì tôi lại phát hiện thấy tâm tính liên tục đề cao, thăng hoa lên trên, khi học Pháp lại thấy rất thấm thía; bởi vì tôi có thể tại từng đoạn Pháp lý mà thấy được triển hiện của nó tại các tầng khác nhau.

Ngoài ra khi gặp mâu thuẫn với người khác tôi tìm xét bên trong mình, bởi vì tôi trong khi đó đã lập tức từ tầng thấp hơn mà thăng hoa lên tầng cao hơn, nên kết quả là từ tầng cao hơn mà nhìn thấy rất rõ những trạng thái và triển hiện ở bên dưới. Vì vậy khi giao lưu tâm đắc thể hội với các bạn đồng tu, khi khuyến Thiện đã triển hiện được từ bi cao hơn, từ đó giúp các bạn đồng tu và bản thân mình đề thăng lên trên rất nhiều.

Trước đây khi mà tôi không nhận được điểm hoá của Sư phụ hàng ngày, tôi thường xuyên chịu can nhiễu của nghiệp tư tưởng, cảm thấy như mình đã tách ly rất xa khỏi Sư phụ; có những lúc không còn biết được rốt cuộc là mình đang tu cái gì nữa. Còn tôi hiện nay, hễ không vượt nổi một quan {khảo nghiệm}, hoặc thấy bắt đầu mù mịt, thì tôi không chỉ biết rằng đó là vì bản thân mình tinh tấn chưa đầy đủ, rằng chưa thật sự tìm bên trong để bứt bỏ tâm chấp trước thâm sâu trong nội tâm, mà còn có thể cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ đang luôn ở bên coi sóc bảo hộ trong quá trình tôi trừ bỏ tâm chấp trước.

* * * * *

Chú thích của người dịch:

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/4/32789p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/11/24002p.html

Dịch ngày 15-7-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share