Bài của Tiểu Liên

Ngày 1 tháng 11 năm 2002

[Minh huệ] Tôi đã thấy được một cảnh như thế này khi tôi thiền định: Những khi đệ tử của Ðại pháp làm tốt, những thần, tiên ở trên trời đều tán thưởng chúng ta với sự khâm phục, cũng đôi khi họ cũng ứa nước mắt. Bọn tà ác thì khủng hoảng và lo sợ vì chúng không thể làm được gì. Những khi đệ tử của Ðại pháp không thể bỏ hết chấp trước hay khi họ không thể bỏ được cái ý riêng của họ, những vị thần tiên này cười với cái u mê, lầm lộn của chúng ta; tuy nhiên cái cười của họ không có vẻ miả mai mà với sự thiện cảm và nhẫn nại. Cái phần phàm nhân của đệ tử Ðại pháp thì gây gỗ lẫn nhau và cảm thấy tổn hại, trong khi đó, cái phần giác ngộ thì biết nhẫn nhục và tha thứ cho nhau. Ngay lúc đó, bọn tà ác cười la thỏa thích, chúc tụng nhau vì chúng đã thành công trong việc quấy nhiễu chúng ta.

Tôi nhớ có một lần tôi bất đồng ý kiến với một đệ tử khác về nội dung của tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi cảm thấy rất khổ sở. Trong khi tôi đau buồn, thật bất ngờ tôi thấy một điểm rất chí lý ở ý kiến của anh ta, và ngay lúc đó sự buồn bả, khổ sở biến mất. Từ đó tôi hoàn toàn thay đổi cách đối xử của tôi với người đệ tử này.

Thật vậy, chúng ta làm với nhau là để tu luyện, không phải là để làm việc. Chúng ta cố gắng để trở thành những đấng giác ngộ chứ không phải để thoả mãn trong cái thế giới của phàm nhân này. Vậy thì tại sao chúng ta không thể nhìn hay xem những việc xảy ra chung quanh chúng ta với đôi mắt hay cái nhìn của những vị đã giác ngộ?

Chúng ta hãy đối xử tốt với tất cả mọi người và giải quyết những bất đồng với thiện tâm và lòng đại từ bi của chúng ta. Hãy để trong lòng của chúng ta tràn đầy những tia nắng sáng chói ánh từ bi và chúng ta hãy phát ra chan hòa trái đất này bằng những ánh sáng của Phật Đà mà chúng ta đã tu luyện được.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/11/2/38986.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/11/6/28472.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 8-11-2002; đăng ngày 10-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share