Bà lão Hắc Long Giang 76 tuổi bị đầu độc bằng thuốc, đánh đập và ngồi nhiều giờ liền trong lúc thụ án sáu năm tù vì đức tin
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-09-2026]Một bà lão 76 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, liên tục bị ngược đãi kể từ khi bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 6 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Bà Tôn Thục Vân bị bắt vào ngày 20 tháng 5 năm 2023, và bị kết án 6 năm tù vào ngày 25 tháng 11 cùng năm. Đầu năm 2024, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã nộp đơn kháng án, nhưng kiểm sát viên thường trú tại nhà tù không trả lời.
Ép ngồi trên ghế nhỏ suốt 28 ngày
Ngày 2 tháng 2 năm 2024, bà Tôn bị chuyển từ đội nghiêm quản sang phòng 606 thuộc Khu 8. Bà không từ bỏ Pháp Luân Công, và lính canh đã đưa bà vào phòng vệ sinh, ép bà ngồi trên ghế nhỏ (cao 15 cm, rộng 10 cm) có gai nhọn trên bề mặt.

Hình thức tra tấn ép ngồi này kéo dài từ 4 giờ sáng đến nửa đêm, liên tục suốt 28 ngày. Trong thời gian đó, bà Tôn không được phép tắm rửa, đánh răng hay giặt giũ. Lương Tuyết, trưởng Phòng 610 ở nhà tù, và lính canh Tiếu Lập Quyên đã sắp xếp các tù nhân thay phiên canh chừng bà, mỗi ca 2 người.
Đổng Tiểu Phượng, tù nhân trưởng của phòng 606, đe dọa bà: “Chúng tôi sẽ bắt bà ngồi cho đến khi mông mục nát và lở loét khắp người. Nếu bà bị bệnh, gia đình bà phải chịu chi phí y tế. Nếu bà chết, chúng tôi sẽ vứt xác bà ra ngoài!”
Trong khi các tù nhân khác được mặc áo khoác mùa đông, bà Tôn chỉ được phép mặc một lớp áo mỏng. Bà cũng thường xuyên bị cấm đi vệ sinh. Bà phải đi tiểu vào chậu rửa mặt, và các tù nhân đã đập vỡ một lỗ trên chiếc chậu đó.
Bịt mặt đến mức ngạt thở
Đầu tháng 3 năm 2024, sau khi kết thúc hình thức tra tấn bằng ghế nhỏ, bà Tôn bị chuyển vào một phòng giam. Bà không được phép rời khỏi phòng giam hay nói chuyện với bất kỳ ai.
Cuối tháng 3 năm 2024, tù nhân trưởng phòng Đổng Tiểu Phượng bị chuyển sang phòng 503, nhưng đầu tháng 8 năm 2024 lại quay về phòng 606. Đêm thứ hai sau khi quay lại phòng 606, Đổng phát hiện bà Tôn đang ngồi trên giường với chân bắt chéo.
Đổng ra lệnh cho bà Tôn duỗi thẳng chân. Bà từ chối tuân theo, và Đổng chỉ thị các tù nhân khác trong phòng giam đè bà xuống. Bà la hét vì đau đớn, Đổng liền lấy chăn bịt mũi và miệng bà. Bà không thể thở được.
Trong lúc vùng vẫy thoát ra, bà Tôn vô thức nắm chặt cổ tay Đổng đến mức cổ tay Đổng bầm tím. Lúc đó Đổng mới bỏ chăn ra.
Đổng đã báo cáo bà Tôn với lính canh, và vu cáo bà cắn vào cổ tay mình. Tuy nhiên, bà Tôn chỉ còn 1 chiếc răng cửa lung lay và không thể nào gây ra vết thương do cắn.
Đầu độc bằng thuốc
Mùa hè năm 2024, một tù nhân mới tên Lưu Hải Diễm được đưa vào nhà tù. Mỗi tối lúc 8 giờ, cô ta đến chỗ tù nhân trưởng phòng Đổng để lấy thuốc chống trầm cảm. Một ngày nọ, một tù nhân khác vô tình hỏi cô ta đang lấy thuốc gì, và cô ta buột miệng: “Thuốc của tôi và thuốc của bà Tôn Thục Vân.”
Tù nhân kia ngạc nhiên hỏi: “Bác Tôn uống thuốc gì vậy?”
Lưu Hải Diễm đáp: “Tôi tưởng mọi người đều biết?”
Sau đó cô ta năn nỉ người tù nhân kia: “Đừng bao giờ nói là tôi kể cho chị biết chuyện này nhé.”
Lúc đó bà Tôn mới biết rằng tù nhân trưởng phòng Đổng đã chỉ thị các tù nhân trộn thuốc vào cháo sáng của bà — loại thuốc gây hại cho gan và thận. Thảo nào bà đi tiểu rất khó khăn và bụng trướng to. Trước khi vào tù, tóc bà không hề bạc, nhưng sau khi vào tù thì tóc bà đã chuyển sang bạc trắng. Bà nghi ngờ điều này cũng liên quan đến thuốc.
Bị xô ngã xuống đất và bị thương ở đầu
Một ngày Chủ nhật trong tháng 10 năm 2024, 2 tù nhân tranh cãi về chỗ để đặt chậu. Nhà tù cấp cho mỗi tù nhân 2 chậu để sử dụng hàng ngày.
Bà Tôn nhường chỗ của mình cho 2 tù nhân để chậu. Tù nhân Đổng nói rằng mỗi người chỉ được giữ 1 chậu. Bà Tôn sửa lại và nói bà sẽ hỏi lại tù nhân trưởng phòng Trần Dương (phụ trách tất cả các phòng giam trên tầng 6) để xác nhận.
Khi bà Tôn đi về phía cửa phòng giam, tù nhân Đổng xô bà mạnh đến mức bà ngã và đập đầu xuống đất. Bà nằm bất động một lúc lâu. Tù nhân Đổng vẫn định đánh bà nhưng bị một học viên khác, bà Vương Nhã Tân, ngăn lại.
Sau đó, các tù nhân đưa bà Tôn lên giường. Bà quỳ gối cúi người, tựa đầu vào chăn, nhắm mắt, không nói được. Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút, bà nói sẽ báo cáo tù nhân Đổng với lính canh. Tuy nhiên, tù nhân Đổng chỉ thị các tù nhân khác không cho bà ra khỏi giường. Bà thở rất khó khăn. Vào thời điểm đó, bà đã tuyệt thực được 2 ngày.
Chiều hôm đó, trên trán bà xuất hiện một cục u to bằng quả trứng. Đổng đe dọa sẽ đưa bà vào phòng biệt giam. Một tuần sau, lính canh phụ trách mới đưa bà đến bệnh viện bên ngoài để điều trị.
Bị đánh vì luyện công
Giữa tháng 2 năm 2025, bà Tôn bị đưa vào phòng vệ sinh và bị ép ngồi vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Ngay khi bà luyện công trở lại trong phòng vệ sinh, tù nhân Đổng liền túm tóc và đánh bà. Ngày 18 tháng 2 năm 2025, bà được đưa trở lại phòng giam. Tù nhân Đổng và các tù nhân khác vẫn đánh bà mỗi khi bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ còn đè bà xuống giường với đầu và phần thân trên thò ra ngoài mép giường.
Có lần tù nhân Đổng còn vặn hai tay bà ra sau lưng mạnh đến mức bà đau đớn không thể chịu nổi.
Ngày 20 tháng 6 năm 2025, toàn bộ đội 606 được sáp nhập vào đội 605, với tù nhân Đổng vẫn phụ trách tất cả các tù nhân. Tù nhân Đổng chỉ thị tù nhân Chu Ích Dân ngược đãi bà Tôn.
Ngày 17 tháng 7 năm 2025, khi đoàn thanh tra từ trung ương đến kiểm tra nhà tù, họ khảo sát một số tù nhân để xem liệu họ có bị các tù nhân khác bắt nạt hay không. Bà Tôn đã điền vào bản khảo sát và ghi rõ rằng tù nhân Đổng thường xuyên ngược đãi bà.
Đoàn thanh tra quay lại một lần nữa và dừng lại trước phòng giam của bà Tôn. Họ không vào trong mà hỏi qua cửa liệu bà có điều gì cần phản ánh không. Tù nhân Đổng ngăn bà lại và nói với đoàn thanh tra rằng bà là bệnh nhân tâm thần. Bà Tôn, do bị suy giảm thính lực nghiêm trọng vì bị ngược đãi, đã không kịp phản bác lời nói dối của Đổng. Đoàn thanh tra sau đó rời đi.
Sau đó, tù nhân Đổng cho phép bà Tôn luyện công, nhưng vẫn giám sát bà chặt chẽ. Tù nhân Đổng và các tù nhân khác cũng chế giễu bà bằng những lời lẽ tục tĩu, gây ra tổn thương tâm lý không ngừng cho bà.
Bị đánh vì nộp đơn khiếu nại
Tháng 2 năm 2026, bà Tôn viết đơn khiếu nại và nộp cho phó đội trưởng Sát. Bà yêu cầu tù nhân Đổng phải chịu trách nhiệm về hành vi ngược đãi bà, và yêu cầu điều tra xem ai đã chặn đơn kháng án của bà.
Bà cũng yêu cầu được gặp đội trưởng mới được bổ nhiệm là Quách. Tuy nhiên đội trưởng Quách phớt lờ bà.
Khoảng 2 giờ chiều ngày 28 tháng 3 năm 2026, bà Tôn tìm cách ra khỏi phòng giam. Bà hô lớn bên ngoài văn phòng của Quách: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp bị oan!”
Một nhóm tù nhân lao ra ngăn bà lại. Vương Dĩnh Hân và Lý Ba bịt miệng bà, trong khi những người khác đè bà xuống đất. Chu Ích Dân nắm một cánh tay bà, Trương Diễm Kiệt kéo chân bà. Vương Đường đấm bà.
Những tù nhân này đều được tù nhân Đổng huấn luyện để “xử lý” bà Tôn. Mỗi thứ Bảy, Đổng tổ chức các buổi họp, hướng dẫn họ phải làm gì với bà Tôn trong từng tình huống cụ thể.
Bị giam trong phòng giam kể từ khi vào tù
Tù nhân đầu phòng Đổng và Trần Dương cũng không cho phép bà Tôn Thục Vân bước ra khỏi phòng giam. Bà đã báo cáo việc này với lính canh phụ trách. Anh ta hỏi liệu bà có thể đảm bảo không nói chuyện với ai nếu được ra ngoài phòng giam không. Bà đồng ý, và lính canh yêu cầu tù nhân Trần Dương dỡ bỏ lệnh hạn chế. Tuy nhiên tù nhân Trần Dương từ chối, nên bà Tôn Thục Vân chưa một lần được ra ngoài phòng giam kể từ khi vào tù. [Nhà tù trao quyền cho tù nhân đầu phòng ngược đãi bà Tôn Thục Vân vì cần họ thực hiện cuộc bức hại bà.]
Tù nhân Đổng và tù nhân Trần Dương cũng ép bà ngồi trên ghế nhỏ nhiều giờ mỗi ngày, khiến tuần hoàn máu trong cơ thể bà kém. Chân bà rất gầy, còn bụng bà trướng to đến mức trông như đang mang thai 5 tháng.
Related Reports:
Woman in Her 70s On Hunger Strike Since Mid-June to Protest Arbitrary Detention for Her Faith
Báocáo liên quan:
Tổng quan về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công bị giam tại nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang
Cụ bà trên 70 tuổi tuyệt thực từ giữa tháng 6 để phản đối việc giam giữ tùy tiện vì đức tin
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/14/514214.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/18/235924.html


