Tội ác của Chu Quýnh, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà tù Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 24-02-2026] Nhân Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại 48 quốc gia đã đệ trình thêm một danh sách các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên kêu gọi các chính phủ cấm các thủ phạm và người nhà nhập cảnh, đồng thời đóng băng tài sản của họ.
Dưới đây là chi tiết về những thủ đoạn bức hại của Chu Quýnh, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà tù Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh, trong cuộc bức hại này.
Thông tin về kẻ bức hại
Họ và tên: Chu Quýnh
Tên tiếng Trung: 周炯
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Ngày tháng năm sinh: Không rõ
Nơi sinh: Không rõ
Năm 2019 – nay: Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà tù Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh
Các tội ác chính
Nhà tù Vĩnh Xuyên là một trong những cơ sở giam giữ học viên Pháp Luân Công chính ở Trùng Khánh. Khu 10 và 12 của nhà tù này khét tiếng với việc bức hại tàn bạo các học viên kiên định. Tháng 5 năm 2018, hai khu này đã lập ra các “cơ sở chuyển hóa” và bắt đầu tiếp nhận các nam học viên Pháp Luân Công từ các nhà tù khác trên toàn thành phố Trùng Khánh. 4 tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát 1 học viên. Hàng ngày, các học viên bị ép phải ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ liền. Các hình thức tra tấn khác bao gồm lăng mạ, xịt hơi cay, sốc điện, cấm ngủ, bỏ đói và cấm mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Các học viên còn bị ép xem các video vu khống Pháp Luân Công. Khu 10 cũng được trang bị nhiều máy tính cùng lượng lớn sách báo và đĩa DVD có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công.
Kể từ khi Chu Quýnh nhậm chức Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà tù Vĩnh Xuyên vào năm 2019, ông ta tiếp tục thi hành chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm ép buộc các học viên từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều tù nhân đã bị lính canh xúi giục tra tấn học viên để được giảm án.
Ít nhất 4 học viên Pháp Luân Công, bao gồm ông Lưu Hưng Quý, ông Đường Phong Hoa, ông Đại Tiên Minh và ông Chu Trị Hòa, đã chết do bị bức hại trong tù.
Một số trường hợp tử vong điển hình
Trường hợp 1: Cụ ông Trùng Khánh 73 tuổi xuất hiện các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong tù và qua đời 8 tháng sau khi được thả
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, 10 ngày sau khi bị đưa đến Nhà tù Vĩnh Xuyên để thụ án 2,5 năm tù giam, ông Đại Tiên Minh ở Trùng Khánh đã rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Vợ ông, bà Hứa Khắc Cần, đã 9 lần đến nhà tù thăm chồng, nhưng đều bị từ chối. Ngày 22 tháng 5 năm 2023, bà nhận được thông báo của nhà tù rằng ông Đại bị đường huyết cao nhưng đã hồi phục sau thời gian nằm viện. Bà được yêu cầu gửi 2.000 nhân dân tệ cho nhà tù để chồng bà có thể mua các nhu yếu phẩm và thực phẩm bồi bổ sức khỏe.
Ngày 7 tháng 7 năm 2023, bà Hứa nhận được một bức thư từ ông Đại. Ông viết: “Tôi suýt mất mạng chỉ 10 ngày sau khi bị đưa vào đây. Tôi đã nằm viện hơn 10 ngày, sau đó bị đưa trở lại Khu 10. Kể từ đó, tôi liên tục phải uống thuốc và tiêm truyền tĩnh mạch.”
Sau đó, ông Đại mắc bệnh tiểu đường và lại phải nhập viện. Hàng ngày, ông bị ép tiêm 2 mũi thuốc không rõ chủng loại.
Sau khi được trả tự do vào tháng 8 năm 2024, sức khỏe của ông Đại tiếp tục suy yếu. Ông qua đời tại bệnh viện vào ngày 19 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 73 tuổi.
Trường hợp 2: Cụ ông Trùng Khánh 83 tuổi qua đời vào năm 2023 khi đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Khoảng ngày 4 tháng 5 năm 2023, ông Lưu Hưng Quý ở huyện Vân Dương, Trùng Khánh, đã qua đời tại bệnh viện nhà tù khi đang thụ bản án không rõ thời hạn vì tu luyện Pháp Luân Công. Quản lý nhà tù tuyên bố ông qua đời do COVID-19 dù ông chưa từng có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus này. Ông hưởng thọ 83 tuổi.
Do sự kiểm duyệt gắt gao và bưng bít thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ, hiện vẫn chưa rõ thời điểm ông Lưu bị bắt, truy tố và kết án. Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận rằng vào cuối tháng 3 năm 2023, ông đã bị chuyển từ đội nhập ngục của Nhà tù Vĩnh Xuyên sang phòng giam số 6 thuộc Khu 10.
Tù nhân Chu Tài Hữu là trưởng phòng giam số 6. Ông ta đã cử một tù nhân khác tên là Dương Bằng giám sát ông Lưu suốt ngày đêm. Theo lệnh của giáo đạo viên Mã Cát Báo cùng các lính canh Đường Nhất Hâm và Quách Phúc Đan của Khu 10, Dương đã ép ông Lưu phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ bằng nhựa trong nhiều giờ mỗi ngày. Hễ ông Lưu nhúc nhích dù chỉ một chút, Dương liền nắn lại tư thế của ông hoặc đá vào ghế đẩu.
Sức khỏe của ông Lưu nhanh chóng suy yếu đến mức ông không thể ngồi vững. Ông được đưa đến bệnh viện nhà tù, và qua đời tại đây vào khoảng ngày 4 tháng 5 năm 2023. Nhằm che đậy tội ác, Khu 10 và bệnh viện nhà tù đã ghi nguyên nhân tử vong của ông là do COVID-19.
Trường hợp 3: Cụ ông 71 tuổi bị tra tấn đến nguy kịch trong khi bị giam cầm vì đức tin, qua đời trong bệnh viện
Ông Đường Phong Hoa, 71 tuổi, ở Trùng Khánh, đã bị tra tấn đến nguy kịch trong Nhà tù Vĩnh Xuyên chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông được đưa đến Bệnh viện Số 2 Trùng Khánh, và qua đời tại đây vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.
Do sự kiểm duyệt gắt gao và bưng bít thông tin về cuộc bức hại, hiện chưa rõ thời điểm ông Đường bị bắt (có khả năng là cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022) và bị kết án. Ông đang thụ án 4 năm hoặc 4,5 năm tù, và dự kiến sẽ mãn hạn vào khoảng năm 2025.
Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Đường, chủ một cửa hàng nội thất, đã liên tục bị nhắm tới. Trước đó, ông từng bị kết 2 án tù với tổng thời gian là 5 năm.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/24/507148.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/26/233108.html



