Tội ác của Lâm Hải Phong, phó giám đốc sở công an tỉnh Cát Lâm, trong việc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 04-02-2026]
Nhân Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở 48 quốc gia đã đệ trình lên chính phủ của họ một danh sách khác gồm các thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Họ cũng yêu cầu cấm những thủ phạm này và thành viên gia đình của chúng nhập cảnh vào các quốc gia này và phong tỏa tài sản của chúng.
Dưới đây là thông tin chi tiết về các hành vi bức hại do Lâm Hải Phong, phó giám đốc sở công an tỉnh Cát Lâm, thực hiện.
Thông tin thủ phạm
Họ và tên thủ phạm: Lâm Hải Phong
Tên tiếng Trung: 林海峰
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Tháng/năm sinh: Tháng 3 năm 1969
Nơi sinh: Không rõ
Chức danh hoặc chức vụ
Tháng 12 năm 2018 – Tháng 1 năm 2021: Phó thị trưởng và Cục trưởng Cục công an thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm
Tháng 2 năm 2021 – Tháng 4 năm 2023: Phó thị trưởng chính quyền thành phố Cát Lâm và Cục trưởng Cục công an thành phố
Tháng 5 năm 2023 – Tháng 6 năm 2023: Thành viên Ban cán sự Đảng chính quyền thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, và bí thư Đảng ủy Cục công an thành phố
Tháng 6 năm 2023 – Tháng 11 năm 2023: Thành viên Ban cán sự Đảng chính quyền thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; phó thị trưởng, bí thư Đảng ủy, và Cục trưởng Cục công an thành phố
Tháng 11 năm 2023 – Nay: Thành viên Ban cán sự Đảng chính quyền thành phố Trường Xuân, phó thị trưởng chính quyền thành phố Trường Xuân, bí thư Đảng ủy, và Cục trưởng Cục công an thành phố, kiêm phó giám đốc sở công an tỉnh Cát Lâm
I. Các tội ác được thực hiện trong nhiệm kỳ Lâm làm Phó thị trưởng thành phố Cát Lâm và Cục trưởng Cục công an thành phố, kiêm Phó giám đốc sở công an tỉnh Cát Lâm
Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, trong nhiệm kỳ Lâm làm phó thị trưởng thành phố Cát Lâm và cục trưởng Cục công an thành phố, ít nhất năm học viên Pháp Luân Công, bao gồm Mã Anh, Vương Quế Anh, Lưu Quân, Mạnh Tường Phú và Lưu Vĩnh Tồn, đã tử vong do cuộc bức hại. 119 học viên khác bị bắt giữ và 292 người bị sách nhiễu.
Nửa cuối năm 2023, sau khi Lâm trở thành thành viên Ban Cán sự Đảng chính quyền thành phố Trường Xuân và bí thư Đảng ủy Cục công an thành phố Trường Xuân, có thêm bốn học viên qua đời trong cuộc bức hại. 120 người khác bị bắt giữ.
Trong năm 2024, 1.031 vụ bức hại đã được ghi nhận trên toàn tỉnh Cát Lâm, trong đó riêng tại Trường Xuân đã có 7 ca tử vong, 210 vụ bắt giữ và 136 vụ sách nhiễu.
Trong nửa đầu năm 2025, cuộc bức hại ở tỉnh Cát Lâm vẫn diễn ra nghiêm trọng. Riêng tại Trường Xuân, 2 học viên đã tử vong, 61 người bị bắt giữ và 33 người bị sách nhiễu. Trong số đó, 34 người bị lục soát nhà.
Một số trường hợp tử vong và bị kết án tiêu biểu
Trường hợp 1: Bị bắt vì đức tin, người em gái 68 tuổi tử vong một tháng sau đó, người anh trai 80 tuổi đối mặt với việc bị truy tố
Một tháng sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương Ngọc Anh ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, đã tử vong. Bà hưởng thọ 68 tuổi.
Ngày 7 tháng 8 năm 2024, bà Vương; anh trai bà là ông Vương Kiếm Anh, 80 tuổi; và bà Khổng Khánh Chi, khoảng 50 tuổi, đã bị công an của đồn công an thị trấn Phạm Gia Đồn bắt giữ tại nhà riêng. Các sách Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu. Trong khi bà Khổng được thả năm ngày sau đó, hai anh em họ Vương bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Công Chủ Lĩnh sau khi bị giam giữ 15 ngày tại trại tạm giữ thành phố Công Chủ Lĩnh.
Theo một nguồn tin nội bộ, khi ở trong trại tạm giam, bà Vương bắt đầu gặp khó khăn trong việc đi lại và các lính canh đã giao một tù nhân chăm sóc bà. Một ngày nọ, bà đột nhiên ngã quỵ và có người đã đỡ được bà trước khi bà chạm đất. Tối ngày 18 tháng 9, bà đã qua đời trong trại tạm giam.
Sau cái chết của bà Vương, chính quyền đề nghị đưa cho gia đình bà 30.000 Nhân dân tệ để đổi lấy sự im lặng của họ về cái chết đáng ngờ của bà. Người thân của bà tham khảo ý kiến luật sư và được cho biết rằng không ai có thể giúp họ thắng kiện, vì công an sẽ phong tỏa mọi kênh nếu họ cố gắng thu thập bằng chứng. Hiện không rõ gia đình có chấp nhận khoản tiền bịt miệng này hay không.
Công an nộp hồ sơ vụ án của ông Vương lên viện kiểm sát địa phương, vì vậy ông hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố. Khoảng ngày 26 tháng 9, ông đã được thả nhưng không được phép rời khỏi nhà. Kể từ đó, công an đã sách nhiễu ông nhiều lần.
Trường hợp 2: Người đàn ông 76 tuổi tử vong trong nhà tù
Khoảng tháng 11 năm 2024, ông Vương Lập Công, 76 tuổi, ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, qua đời khi đang thụ án với thời hạn không rõ tại nhà tù Công Chủ Lĩnh vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.
Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng vào tháng 11 năm 2024, ông bị táo bón nặng và đã được thụt tháo nhiều lần tại bệnh viện nhà tù. Sau đó, ông được chuyển đến khu dành cho người già và người ốm yếu, tại đây ông bị xuất huyết não và đã qua đời trong bệnh viện nhà tù.
Trường hợp 3: Người đàn ông ở Cát Lâm tử vong 21 ngày sau khi được tại ngoại, bị đe dọa kết án 3 năm tù sau khi qua đời
Ngày 18 tháng 4 năm 2024, ông Điền Ngọc Xuân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt tại nhà riêng. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, một lính canh của trại tạm giam thông báo cho gia đình ông rằng hôm đó ông đã nôn mửa, bất tỉnh và được chẩn đoán bị tắc ruột. Gia đình ông xin vào thăm nhưng bị từ chối. Tám ngày sau, khi phát hiện ông Điền còn bị ung thư ống mật, trại tạm giam đã bảo gia đình ông nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại.
Phải mất vài ngày để xử lý các giấy tờ cần thiết, và đến khi ông Điền được tại ngoại vào ngày 3 tháng 7 năm 2024, ông đã yếu đến mức không thể bước đi nếu không có người dìu. 21 ngày sau, ông qua đời. Sau khi ông mất, tòa án quận Triều Dương đã gửi một lời đe dọa, tuyên bố rằng ông sẽ bị kết án ba năm.
Trường hợp 4: Người đàn ông 72 tuổi ở Cát Lâm bị kết án 5,5 năm
Ngày 29 tháng 2 năm 2024, ông Ngô Thanh Nguyên, 72 tuổi, ở thành phố Trường Xuân, bị bắt tại nhà riêng. Sau đó, ông bị tòa án quận Khoan Thành kết án năm năm sáu tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ. Tháng 9 năm 2024, ông bị đưa vào nhà tù Công Chủ Lĩnh để thụ án.
Trường hợp 5: Người đàn ông ở Cát Lâm bị kết án mười năm
Ngày 19 tháng 2 năm 2023, ông Tiêu Truyền Phú, ngoài 50 tuổi, bị nhân viên của Đội An ninh Nội địa quận Nhị Đạo bắt giữ. Giữa tháng 5 năm 2024, có thông tin xác nhận rằng ông đã bị đưa vào nhà tù Công Chủ Lĩnh để thụ án 10 năm. Trước lần kết án gần đây nhất này, ông Tiêu đã nhiều lần bị bắt giữ và từng thụ án một lần ở trại lao động vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.
Một số trường hợp bị bắt giữ và sách nhiễu tiêu biểu
Trường hợp 1: Huyện Nông An: 23 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày
Sáng sớm ngày 23 tháng 4 năm 2025, ít nhất 23 học viên ở huyện Nông An đã bị bắt giữ. Nhiều người bị bắt đều ở độ tuổi ngoài 70, bao gồm ông Vương Quốc Thần và vợ là bà Vương Trung Hương (cả hai đều 71 tuổi); bà Mạnh (75 tuổi, chưa rõ tên); bà Trương Hiểu Diễm (76 tuổi); và ông Vương Thành Giang (75 tuổi).
Trường hợp 2: Thành phố Du Thụ: 15 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ bị bắt trong ba ngày
Các ngày 28, 29 và 31 tháng 12 năm 2024, công an của Cục công an thành phố Du Thụ, đồn công an Chính Dương và đồn công an Thành Giao đã bắt giữ 18 học viên cùng người nhà của họ. Trước khi tiến hành các vụ bắt giữ, công an đã theo dõi các học viên một thời gian. Họ cáo buộc các học viên lắp đặt chảo vệ tinh để cho những người khác thu sóng các chương trình truyền hình không bị kiểm duyệt từ các phương tiện truyền thông hải ngoại.
Trường hợp 3: Thành phố Trường Xuân: 46 người bị bắt trong một tháng
Từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 năm 2024, ít nhất 46 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ. Ngày 19 tháng 4 và ngày 10 tháng 5 xảy ra nhiều vụ bắt giữ nhất, với 16 người mỗi ngày. Hầu hết các vụ bắt giữ đều do Cục công an quận Nhị Đạo và các đồn công an trực thuộc thực hiện. Một vài vụ bắt giữ còn lại do các cơ quan công an ở quận Lục Viên và huyện Nông An tiến hành.
Trường hợp 4: thành phố Trường Xuân: Sáu học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày
Ngày 4 tháng 8 năm 2024, sáu cư dân ở thành phố Trường Xuân bị trưởng đồn Lưu Minh Trạch cùng hai công an của đồn công an Phấn Tiến bắt giữ tại một công viên. Sáu học viên đã được đưa đến bệnh viện trực thuộc Đại học Trung y Trường Xuân để khám sức khỏe, bao gồm xét nghiệm máu, nước bọt và nước tiểu. Tất cả họ đều được đánh giá là không đủ điều kiện sức khỏe để bị giam giữ, nhưng Lưu vẫn yêu cầu trại tạm giam hành chính Vi Tử Câu giam giữ họ trong hai giờ. Sau đó, Lưu đã cho họ tại ngoại và lệnh cho các công an của mình thường xuyên gọi điện thoại sách nhiễu họ.
Sau đó, hai trong số các học viên đã bị kết án tù. Bà Trịnh Lệ Kiệt bị kết án ba năm và bà Trương Thúy Cần bị kết án một năm.
II. Các hành vi tội ác được thực hiện trong nhiệm kỳ Lâm làm Phó thị trưởng thành phố Trường Xuân và Cục trưởng Cục công an thành phố Trường Xuân
Kể từ khi trở thành Cục trưởng Cục Công an thành phố Trường Xuân vào tháng 5 năm 2023, Lâm đã thực thi chính sách bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trực tiếp chỉ huy và huy động hệ thống công an bắt giữ, giam cầm và sách nhiễu các học viên địa phương.
Một số trường hợp bức hại nghiêm trọng tiêu biểu
Trường hợp 1: Người phụ nữ 76 tuổi tử vong hai tuần sau khi liên tục bị sách nhiễu
Tháng 6 năm 2021, một tháng trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, công an huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm, bắt đầu sách nhiễu bà Vương Quế Anh tại nhà riêng. Vì bà từ chối mở cửa cho họ, công an thường chờ đợi bên ngoài để theo dõi bà.
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, ngày kỷ niệm 22 năm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, công an đã đột nhập vào nhà bà Vương và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và máy in của bà.
Trong khi công an lục soát nhà, bà Vương, người sống một mình sau khi chồng qua đời, bị lên cơn đau tim. Bà gọi điện cho con gái nhờ giúp đỡ. Sau khi con gái bà đến nơi, công an đã chụp ảnh cô và ra lệnh cho cô ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà Vương. Họ cũng tìm cách đưa bà Vương đến đồn công an để thẩm vấn.
Con gái bà Vương nói với công an rằng họ có thể đưa mẹ cô đi, nhưng họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu bà gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác trong thời gian bị giam giữ.
Mặc dù công an từ bỏ việc bắt giữ bà Vương vì sợ phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của bà, nhưng họ vẫn ở lại và thẩm vấn bà, yêu cầu cung cấp thông tin về các học viên khác. Bà Vương đã từ chối trả lời mọi câu hỏi.
Sau khi công an rời đi, bà Vương chuyển đến nhà con gái. Hằng ngày, một số công an gọi điện cho bà và con gái bà để sách nhiễu họ nhưng từ chối xưng danh. Sức khỏe của bà Vương suy yếu nhanh chóng và bà đã qua đời vào ngày 6 tháng 8 năm 2021.
Trường hợp 2: Người phụ nữ ở Cát Lâm bị kết án tù sáu tháng sau khi chồng qua đời do bức hại
Hai tháng sau khi bà Trần Khánh Lan bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, chồng bà đã qua đời sau hai thập kỷ phải chịu đựng nỗi đau khổ về tinh thần do cuộc bức hại đối với đức tin chung của họ. Trong khi vẫn đang chịu tang chồng, bốn tháng sau đó, vào đầu tháng 4 năm 2023, bà Trần bị kết án ba năm và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ.
Sau vài đợt bị sách nhiễu trong những tháng trước đó, ngày 23 tháng 8 năm 2022, bà Trần, 70 tuổi, ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, bị bắt giữ. Công an lục soát khắp nơi trong nhà bà, kể cả dưới gầm giường. Họ tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công và một số tờ tiền giấy có in những thông điệp ngắn về Pháp Luân Công (được sử dụng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt gắt gao ở Trung Quốc).
Việc sách nhiễu và lục soát nhà càng làm chồng bà là ông Mạnh Tường Phú thêm phiền não. Ông vốn đã gặp khó khăn trong việc đi lại và nói chuyện do đau buồn vì bị đình chỉ lương hưu kể từ năm 2020. Sức khỏe của ông suy yếu nhanh chóng và ông đã qua đời vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Bà Trần không được phép tham dự đám tang của chồng.
Đầu tháng 7 năm 2022, bà Triệu Hồng Diễm, 67 tuổi, ở thành phố Giao Hà, được một công an của đồn công an quận Dân Chủ thông báo rằng bà đã bị kết án ba năm tù. Bà kháng cáo bản án nhưng bị bác bỏ.
Trường hợp 4: Cựu giảng viên đại học bị một chuyên gia tra tấn tấn công tình dục
Sau khi bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, bà Khương Vĩnh Cần, 53 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ bí mật và bị một chuyên gia tra tấn từ sở công an tỉnh Cát Lâm tấn công tình dục.
Hình ảnh minh họa tra tấn: Nhét thuốc lá đang cháy vào mũi
Sau khi bức thực nước mù tạt và nhét những điếu thuốc lá đang cháy vào mũi bà, công an đã sàm sỡ và tấn công tình dục bà trong gần hai giờ đồng hồ. Khi cưỡng bức bà Khương cởi quần, họ phát hiện bà đang trong kỳ kinh nguyệt. Tên chuyên gia tuyên bố rằng việc tra tấn sẽ có hiệu quả tốt nhất trong thời kỳ kinh nguyệt và ra lệnh cho công an tiếp tục. Bà Khương gần như suy sụp vì đau đớn và chấn thương tâm lý.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/4/505826.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/8/232582.html




