Người dân tại thủ đô Croatia ủng hộ các học viên: “Nếu có thể, tôi sẽ lại ký đơn thỉnh nguyện”
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Croatia
[MINH HUỆ 29-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Zagreb, thủ đô của Croatia nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công suốt 27 năm qua.
Các học viên đã dựng một quầy thông tin trên Quảng trường Vua Tomislav ở trung tâm thành phố, trưng bày các biểu ngữ và hình ảnh phơi bày cuộc bức hại cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.
Các học viên tổ chức sự kiện trên Quảng trường Vua Tomislav ở Zagreb, Croatia, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua. (Minghui.org)
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Các học viên giới thiệu với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. (Minghui.org)
Thời tiết sáng hôm đó thay đổi thất thường, với nhiều trận mưa lớn, khiến người đi đường đôi lúc phải bước thật nhanh. Dù nhiều người vội vã đi qua, nhưng khi nhìn thấy các biểu ngữ, họ đã ghé quầy thông tin và hỏi mình có thể giúp được gì. Các học viên đã giới thiệu cho họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Người dân ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. (Minghui.org)
“Nếu có thể, tôi sẽ lại ký đơn thỉnh nguyện”
Ông Gordon đã ký đơn thỉnh nguyện trong thời gian diễn ra sự kiện. Cuối ngày hôm đó, khi đang chờ phương tiện giao thông, ông lại đến gặp một học viên. Ông chỉ vào một biểu ngữ và hỏi: “Chị có thể giải thích bức ảnh đầu tiên trên biểu ngữ này không?” Người học viên giải thích rằng bức ảnh mô tả một phương thức tra tấn mà cảnh sát ĐCSTQ sử dụng, trong đó họ dùng dùi cui điện cao áp chích điện vào mặt một học viên.
Ông bày tỏ: “Điều này thực sự quá kinh hoàng và khó chấp nhận, nhưng tôi biết đó là sự thật. Tôi cũng từng nghe nói về việc người Duy Ngô Nhĩ bị ĐCSTQ giam giữ và tra tấn phi pháp.” “Tôi rất ủng hộ các bạn. Nếu có thể, tôi sẽ lại ký đơn thỉnh nguyện.”
Người học viên cảm ơn sự ủng hộ của ông và khuyên ông nên nói với gia đình, bạn bè về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại. Người học viên cũng cho biết sự kiện này không chỉ được tổ chức vì các học viên đang chịu bức hại ở Trung Quốc, mà còn nhằm giúp nhiều người hơn trên thế giới biết rằng ĐCSTQ đang bức hại những người lương thiện, và cuộc bức hại ấy có thể xảy đến với bất kỳ ai. Ông Gordon đồng tình với điều này.
Các nhà báo biết đến cuộc bức hại đang diễn ra
Một người đàn ông trung niên mặc áo phông đen, đeo kính râm tiến đến quầy thông tin và đề nghị được ký đơn thỉnh nguyện.
Ông nói: “Tôi biết tất cả những sự thật về cuộc bức hại này. Tôi là một nhà báo.” Ông cho biết mình đã sống ở Trung Quốc nhiều năm và biết rất nhiều điều về quốc gia này. Ông nói: “Cuộc bức hại mà Pháp Luân Công phải chịu ở Trung Quốc rất tàn khốc.”
Một phụ nữ trung niên đi ngang qua cũng cho biết bà là nhà báo và đã nghe nói ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm qua.
“Chân-Thiện-Nhẫn” thu hút sự chú ý của mọi người
Một người qua đường ký đơn thỉnh nguyện. (Minghui.org)
Ngay cạnh quảng trường có một ga tàu điện với rất nhiều hành khách qua lại. Để giới thiệu sự kiện đến nhiều hành khách hơn, học viên tên Nikola đã dùng micro để giới thiệu về Pháp Luân Công và giải thích về cuộc bức hại nhiều lần. Khi anh bắt đầu phát biểu và chào mọi người, những người đang trò chuyện trong lúc chờ tàu điện đều im lặng, và người đi bộ cũng bước chậm lại. Mọi người ngoái đầu nhìn người học viên đang phát biểu.
Anh Nikola nói: “Pháp Luân Công là một môn thiền định và tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Việc học Pháp Luân Công hoàn toàn miễn phí. Hiện nay, có hàng chục triệu người tại hơn 100 quốc gia và khu vực đang tu luyện Pháp Luân Công.”
Khi nhắc đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, người đi bộ liền hạ điện thoại xuống và nhìn về phía quầy thông tin. Một số người đang chờ tàu điện cũng ngoái đầu chăm chú lắng nghe.
Anh Nikola tiếp tục giải thích: “Pháp Luân Công rất phổ biến vào những năm 1990. Truyền thông nhà nước và các quan chức chính phủ cũng hết lời ca ngợi pháp môn này. Nhưng sau một cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy số người tu luyện Pháp Luân Công vượt xa số đảng viên Đảng Cộng sản, ĐCSTQ bắt đầu bôi nhọ Pháp Luân Công, rồi cấm môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999 và phát động cuộc đàn áp tàn bạo.“
“Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ hoặc bỏ tù luôn đối mặt với nguy cơ mất mạng do bị tra tấn, bị tước đoạt quyền chăm sóc y tế hoặc bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”
“Đã 27 năm trôi qua, nhưng cuộc bức hại vẫn chưa chấm dứt. ĐCSTQ thậm chí còn bắt đầu đàn áp xuyên quốc gia và tuyên truyền phỉ báng các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới,” anh nói.
Các học viên cũng phát tờ rơi cho người qua đường, và mọi người bày tỏ sự cảm kích. Một người bày tỏ: “Cảm ơn các bạn đã cho tôi biết những thông tin này; điều đó rất quan trọng.” Một người khác nói: “Chúc các bạn may mắn.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/29/512846.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/4/235394.html













