Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2026] Kể từ khi Phòng 610 được thành lập tại thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 2 năm 2001, trong nhiều năm qua, cơ quan này đã dàn xếp nhiều lớp tẩy não đối với các học viên Pháp Luân Công.

Cụ thể, Trung tâm Tẩy não Trường Tùng hoạt động quanh năm và không chỉ giam giữ các học viên địa phương mà còn cả những học viên đến từ các tỉnh thành khác.

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2023, chính quyền đã “đổi tên mới” cho các trung tâm tẩy não thành “phòng chăm sóc”, thêm vào đó nhiều chức năng khác nhau như “tuyên truyền và giáo dục”, “tư vấn tâm lý” và “hỗ trợ xã hội” nhằm che đậy mục đích thực sự.

Các “phòng chăm sóc” mới này cũng bao gồm các thành viên từ các phòng tư pháp địa phương, sở cảnh sát, chuyên gia tâm lý và nhân viên công tác xã hội. Những người này phối hợp chặt chẽ với cảnh sát nhằm thu thập và theo dõi thông tin cơ bản về các học viên. Nhờ được cấp nhiều tài trợ, chính quyền sẽ dùng các phần thưởng bằng tiền mặt để khích lệ họ mỗi khi có một học viên bị “chuyển hóa”.

Ngày 18 tháng 1 năm 2026, tại một cuộc họp của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, mô hình hoạt động và quản lý thông tin do Phòng 610 tỉnh Hồ Bắc sử dụng được xếp hạng 5 sao và được đề xuất áp dụng cho các tỉnh khác.

Dương Tuấn Văn, người đảm nhận vị trí phó giám đốc Phòng 610 thành phố An Lục từ năm 2015, đã tích cực quảng bá cho hệ thống tẩy não này. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2026, ông ta đã viết một số bài viết có nội dung vu khống Pháp Luân Công trên các trang báo địa phương.

Dưới đây là một số trường hợp bị bức hại.

Ông Hà Vấn Đức, ngoài 50 tuổi và đang là giáo viên tại trường tiểu học Trình Hạng, bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 14 tháng 10 năm 2015. Ông bị đưa đến trung tâm tẩy não Sở Dược và bị giam giữ tại đó hơn một tháng. Ông đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Khi vợ ông lên trường để hỏi thông tin về ông, hiệu trưởng từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào do áp lực từ phía Phòng 610.

Bà Vương Huệ bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2016 và bị đưa đến trung tâm tẩy não Sở Dược. Việc chính quyền bắt giữ bà là một sự trả đũa đối với nỗ lực mà bà đã làm để giải cứu chồng mình là ông Vương Hoa Sơn. Ông bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc trong nhiều tháng. Chỉ vài ngày sau khi ông Vương được thả, bà Vương lại bị bắt giữ.

Ông Hoàng Học Quân đã bị chuyển từ trung tâm tẩy não Thang Tốn Hồ ở Vũ Hán tới trung tâm tẩy não Sở Dược vào ngày 10 tháng 12 năm 2016. Trong năm ngày tại đó, ông liên tục bị hai “người hỗ trợ” tẩy não 24/24. Việc này khiến ông gần như bị suy sụp tinh thần và rơi vào tình trạng mê sảng điên loạn.

Ông Nghiêm Cát, một cựu nhân viên cảnh sát, bị bắt ngay tại nơi làm việc vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 và bị đưa đến trung tâm tẩy não Trường Tùng. Niếp Hán Chương, quản lý tại Phòng 610 thành phố An Lục trực tiếp tát vào mặt ông. Ba tháng sau, sau khi ông Nghiêm được trả tự do, chính quyền đã tước đi công việc và buộc ông phải nghỉ hưu non.

Bà Từ Quế Vânbà Mao Thúy Anhbà Ngô Tú Phương và bà Thi Lễ Anh, đều ngoài 70 tuổi, đã bị đưa đến trung tâm tẩy não Trường Tùng vào tháng 9 năm 2023. Do các học viên này vẫn luôn kiên định với đức tin của mình, Dương Tuấn Văn đã giao nộp hồ sơ của họ lên viện kiểm sát địa phương. Cả bốn người trên mỗi người đều bị kết án bảy tháng tù giam và phạt 3.000 Nhân dân tệ.

Bà Khổng Cửu Hồng bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não Trường Tùng vào ngày 24 tháng 10 năm 2023. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Sau đó, chính quyền đã kết án bà với mức án bảy năm tù và bà bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Bà Dương Phù Dung, ngoài 50 tuổi, bị mất khả năng vận động sau khi bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong năm 2023. Chồng bà, ông Nghiêm Hữu Trung, bị giam trong thời gian hơn một tháng tại trung tâm tẩy não Trường Tùng vì đi tìm công lý cho bà.

Ông Chu Bân Thắng bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 vì phát tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Công. Do bị ngược đãi tại trung tâm tẩy não Trường Tùng, thể chất và tinh thần của ông sa sút nghiêm trọng.

Bà Chu Hỷ Nga bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 10 năm 2025 sau khi camera giám sát đã ghi hình lại quá trình bà đang phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giàm giữ bất hợp pháp 15 ngày, sau đó bị chuyển tới trung tâm tẩy não Trường Tùng trong hơn một tháng.

Ông Nghiêm Tam Minhbị bắt tại nhà riêng vào lúc 9 giờ tối ngày 3 tháng 6 năm 2026, rồi sau đó được chuyển đến Trung tâm Tẩy não Trường Tùng. Lực lượng công an cũng tiến hành khám xét nhà rồi niêm phong tịch thu sách Pháp Luân Công cũng như máy nghe nhạc của ông. Việc ông bị giam giữ khiến vợ ông đang mang bệnh nặng, cùng người con mắc chứng bệnh về trầm cảm, rơi vào hoàn cảnh bi đát.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/16/512386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235306.html