Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2022] Trong khu 11 của Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông, một nơi được thiết lập đặc biệt để bức hại học viên Pháp Luân Công, lính canh đã kết hợp tra tấn thân thể và bức hại tinh thần nhằm cưỡng bức các học viên từ bỏ đức tin của mình.

Bài viết này tập trung vạch trần các bước tẩy não mà nhà tù này đã áp dụng với các học viên Pháp Luân Công.

Khu 11 nằm trong một tòa nhà ba tầng độc lập có một sân nhỏ và tách biệt với các tòa khác của nhà tù. Lối vào có vẻ sạch sẽ và thân thiện, nhưng tiếng thét thê lương từ phía Tây của tòa nhà ngay lập tức nhắc nhở mọi người rằng đây là địa ngục trần gian.

Khi học viên vừa bị đưa vào khu 11, lính canh sẽ thiết lập một đội tẩy não để giám sát họ. Học viên phải xin phép mỗi khi làm bất cứ điều gì, bao gồm việc ăn, uống, ngồi hay sử dụng nhà vệ sinh. Nếu học viên từ chối tuân thủ, họ sẽ bị bỏ đói trước và sau đó bị bức thực. Lính canh còn đe dọa bức thực họ bằng thuốc hủy hoại thần kinh.

Tất cả thành viên của đội tẩy não đều là các cựu học viên (những người đã từ bỏ tu luyện do áp lực) và giờ đây họ quay sang hỗ trợ lính canh tẩy não những người mới đến. Dựa trên sự hiểu biết về tính cách của học viên, họ sẽ lập ra chiến lược riêng cho từng người để làm lung lay chính tín của học viên, trong đó có việc sử dụng các bài diễn thuyết thuyết phục và mở những video tuyên truyền.

Nếu học viên không bị khuất phục trước sự tẩy não, lính canh sẽ đưa tù nhân đến đánh đập họ. Một học viên cho hay tù nhân đã tát vào mặt bà, vặn hai tay bà ra sau lưng và kéo tay bà lên. Sau đó, họ đẩy bà xuống, ấn mặt bà xuống sàn nhà và giữ tay bà để ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã được chuẩn bị từ trước.

Khi học viên thỏa hiệp trước “đòn phủ đầu” này và ký vào tuyên bố tử bỏ Pháp Luân Công, thì họ sẽ bước vào đợt tẩy não tiếp theo.

Ngoài việc hàng ngày phải viết “báo cáo tư tưởng” theo một mẫu cố định để phỉ báng Pháp Luân Công, các học viên này còn bị cưỡng chế xem những video bôi nhọ Pháp Luân Công. Lính canh thường sử dụng việc giảm thời hạn giam giữ làm mồi nhử để thúc đẩy nhiều tù nhân tham gia bức hại các học viên. Đồng thời, thông qua “chia sẻ kinh nghiệm”, những người hỗ trợ tẩy não còn thừa cơ kích động những học viên bị chuyển hóa oán hận và thù ghét Pháp Luân Công, đem những tổn thương và thiệt hại mà họ phải chịu đựng trong cuộc bức hại đổi lỗi cho Đại Pháp và Nhà sáng lập pháp môn, và sau đó họ quay sang đối đầu với pháp môn và trở thành công cụ để ĐCSTQ lợi dụng.

Hầu hết người hỗ trợ tẩy não giúp các học viên viết bài phê phán Pháp Luân Công. Sau đó, các học viên đó được yêu cầu đọc lớn bài viết của họ trước mặt các học viên khác như là một phần của quá trình tẩy não. Hầu hết những học viên này sau khi bị chuyển hóa đã mất đi chính tín, và họ bật khóc khi họ đọc tuyên bố của mình, nói rằng họ hối hận vì tu luyện Pháp Luân Công và đổ lỗi cho pháp môn vì sự cầm tù và chia cắt gia đình của họ. Những cảm xúc như vậy có ảnh hưởng mạnh mẽ tới những người đang nhớ nhà hay những người đang bên bờ vực suy sụp tinh thần vì sự biệt giam và tra tấn.

Sau khi lính canh cho rằng sự tẩy não và chuyển hóa đã thành công, họ sẽ bố trí các học viên [đã bị chuyển hóa] tới một phòng giam bình thường trong cùng khu và bố trí các tù nhân khác theo dõi học viên này. Học viên vẫn được yêu cầu viết báo cáo tư tưởng hàng ngày. Lính canh còn tiếp tục yêu cầu họ tham gia các buổi thuyết giảng tẩy não và xem nhưng video để củng cố thêm kết quả tẩy não. Trong giai đoạn này, nội dung và hình thức của các video và bài giảng tẩy não được làm chi tiết và tỉ mỉ hơn, trong đó có một số video được dựng như các chương trình giải trí.

Ngoài việc trực tiếp bôi nhọ Đại Pháp, lính canh còn treo trên tường những bài viết ca ngợi giá trị tuyền thống để khiến các học viên rối trí. Họ còn tổ chức các hoạt động nhảy múa và ca hát để ca tụng sự “chính trực” và “công tâm” của lính canh.

Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị biệt giam hoặc chuyển tới một buồng giam không có học viên nào khác để họ không nghe được bát kỳ điều gì tích cực về Pháp Luân Công.

Một tổ trưởng của tổ hỗ trợ tẩy não là Phó Quế Anh. Bà Ta từng là người điều phối các hoạt động của học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lâm Nghi. Phó từng ép một người vốn có tật ở chân như bà Lý Kiến Mỹ phải đứng một tháng, khiến bà Lý đi lại khó khăn và phải ngồi xe lăn.

Phó tuyên bố rằng các lính canh là hình mẫu và mục đích sống của bà ta. Mặc dù Phó không tiếc công sức để trợ giúp lính canh “chuyển hóa” các học viên, nhưng lính canh vẫn khinh thường bà ta, và còn bỏ thuốc độc vào thức ăn của Phó nhằm diệt trừ bà ta.

Bài liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ Sơn Đông bị ép uống thuốc vì thực hành đức tin của họ

Nhà tù Nữ Sơn Đông xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/440523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/10/199857.html

Đăng ngày 09-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share