Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2026] Ngày 3 tháng 6 năm 2026, Tòa án Trung cấp thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã ban hành phán quyết giữ nguyên bản án oan sai của 4 học viên Pháp Luân Công vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của mình.

Cả 4 học viên đều là cư dân thành phố Đông Ninh (thuộc quyền quản lý của thành phố Mẫu Đan Giang), đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2025, và bị kết án vào ngày 4 tháng 2 năm 2026. Bà Tô Hoành bị kết án 9 năm tù cùng với 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Ông Thân Kim Tường (66 tuổi) và bà Giả Diễm Phượng đều bị kết án 5 năm tù cùng với 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Ông Dương Khuê bị kết án 4,5 năm tù cùng với 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Sau khi bị bác đơn kháng cáo, bà Giả và bà Tô đã bị đưa vào đội nghiêm quản của Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang. Gia đình họ đang nộp đơn yêu cầu thăm thân tại nhà tù.

Trước đó, trang Minghui.org từng đưa tin về việc vi phạm thủ tục pháp lý của cơ quan thực thi pháp luật, tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm. Báo cáo này cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề này.

Trong phiên tòa xét xử vào tháng 12 năm 2025, khi bị chất vấn về cơ sở pháp lý để bắt giữ và truy tố 4 học viên, đội trưởng Ngụy Hâm của Đội An ninh Nội địa Thành phố Đông Ninh đã nói: “Chúng tôi không tuân theo bất kỳ văn bản luật nào. Chúng tôi chỉ tuân theo những gì cấp trên chỉ thị!”

Công tố viên Phạm Giai Dao của Viện Kiểm sát Quận Hải Lâm đã từ chối trả lời yêu cầu của gia đình muốn biết cơ sở pháp lý mà bà ta sử dụng để truy tố người thân của họ. Trong suốt phiên tòa, bà ta từ chối đưa ra bằng chứng truy tố và chỉ tay vào các luật sư bào chữa rồi hét lên: “Im đi!”

Phạm cáo buộc rằng Pháp Luân Công đã bị cấm từ năm 1999, nhưng không đưa ra được bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Trên thực tế, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan lập pháp của Trung Quốc, chưa bao giờ ban hành bất kỳ điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công.

Khi bị chất vấn về việc các bị cáo đã bị cáo buộc phá hoại việc thực thi điều luật nào, Phạm thốt lên: “Họ đã phá hoại toàn bộ việc thực thi pháp luật!” Tuy nhiên, bà ta không thể giải thích rõ “toàn bộ việc thực thi pháp luật” là gì.

Thẩm phán Diêm Tuấn Long của Tòa án Quận Hải Lâm tuyên bố rằng việc cảnh sát và công tố viên không đưa ra được cơ sở pháp lý “sẽ không ảnh hưởng đến các bằng chứng thực tế chống lại các bị cáo.”

Khi các học viên tự bào chữa cho bản thân mình, họ thường bị Diêm ngắt lời, ông ta cáo buộc họ “nói nhảm và làm ô uế tai ông ta.”

Ngày 19 đến 20 tháng 5 năm 2026, phiên tòa kháng cáo đã được tổ chức tại Tòa án Trung cấp Thành phố Mẫu Đan Giang. Công tố viên Tạ Văn Học đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng truy tố nào. Một trong những thẩm phán, Triệu Hằng Đống, nói rằng không có đồ vật nào liên quan đến Pháp Luân Công được đưa ra trước tòa.

Một trong những luật sư bào chữa lập luận rằng 4 học viên lẽ ra phải được xét xử riêng biệt. Triệu đồng ý, nhưng vẫn ban hành phán quyết giữ nguyên các bản án sơ thẩm bắt nguồn từ phiên tòa xét xử chung của 4 học viên.

Bài viết liên quan:

Tòa án Trung cấp xét xử vụ án kháng cáo của bốn học viên Pháp Luân Công, vẫn chưa đưa ra phán quyết

Sau 11 năm tù giam, người đàn ông ở Hắc Long Giang lại tiếp tục bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang: Bốn học viên Pháp Luân Công bị kết án từ bốn năm rưỡi đến chín năm tù

Bốn cư dân tại Thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày, năm người đối mặt với cáo trạng

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/3/511915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/15/235095.html