Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-03-2026]

Tôi muốn cùng các đồng tu chia sẻ một chút về thế nào mới là đối đãi với đồng tu bằng chính niệm.

1. Đối đãi với đồng tu bị bức hại trong hang ổ tà ác

Một lần, đột nhiên biết tin một đồng tu rất tốt lại một lần nữa bị bức hại, tôi rất đau lòng. Khi tôi bày tỏ nỗi lòng này với các đồng tu trong nhóm học Pháp, một đồng tu thản nhiên buông một câu: “Bà ấy khẳng định là có lậu.” Đúng vậy, bà ấy có lậu, nếu không sao có thể bị bức hại. Là đồng tu, chúng ta nên gia trì chính niệm cho đồng tu bị bức hại, bất kể là ở trước mặt hay sau lưng đồng tu.

Trước đây còn có một đồng tu, sau khi từ hang ổ tà ác bước ra, đã nói thao thao bất tuyệt về hành vi của mình khi ở trong đó, cảm thấy bản thân làm rất tốt. Thế nhưng khi ông ấy nhắc đến một đồng tu khác bị bức hại sau đó, ông ấy lại nói đại ý thế này, tà ác lắm, anh ấy chưa chắc đã vượt qua được. Tôi nói, tại sao anh lại thêm vào một niệm (rằng anh ấy không làm được) cho anh ấy? Đồng tu ấy nói không chừng sẽ làm rất tốt, và được về nhà (từ sào huyệt tà ác) sớm hơn dự kiến cũng nên.

2. Đối đãi với đồng tu phạm sai lầm về sắc dục

Có đồng tu phạm sai lầm về sắc dục, mọi người đều biết là không đúng. Trong Pháp, Sư phụ cũng đã giảng rất nghiêm túc cho chúng ta rồi. Thế nhưng đồng tu đã làm sai, có người bị bức hại, có người đã qua đời. Có đồng tu vì thế mà nói rằng, đồng tu này đã làm gì làm gì, bàn tán say sưa, ngụ ý rằng chính vì họ phạm lỗi này, nên mới đáng bị bức hại.

Tu luyện khó khăn nhường nào, tôi cảm thấy đối với đại đa số người đang trong tu luyện chúng ta mà nói, hẳn là đều thể hội thấu đáo. Trong tình huống minh bạch, tôi nghĩ đồng tu khẳng định sẽ không làm như vậy, có lẽ là do cựu thế lực an bài từ những năm tháng xa xưa, hoặc có thể là cái bẫy do cựu thế lực giăng ra, từng bước từng bước dẫn dụ họ đến bước đó, muốn để Sư phụ từ bỏ họ. Chúng ta nên gia trì chính niệm cho đồng tu. Bất luận là ở trước mặt hay sau lưng đồng tu, đều không nên say sưa truyền tai nhau những chuyện như thế này. Đứng tại góc độ của chúng ta (đồng tu và người ngoài cuộc), đó là lỗi của cựu thế lực, chúng ta nên gia trì chính niệm cho đồng tu, chứ không phải đứng tại góc độ của cựu thế lực mà lên án và chê trách họ.

Trong tu luyện, Sư phụ đã bao dung chúng ta vô số lần, bất kể chúng ta phạm sai lầm lớn đến mấy, Sư phụ đều từ bi đối đãi với chúng ta, vậy tại sao chúng ta lại bất thiện như thế đối với những đồng tu cũng đang tu luyện gian nan giống như chúng ta? Đồng tu đúng là có rất nhiều tâm chấp trước cần tu bỏ, nhưng bản thân chúng ta, chỉ có thể dốc sức gia trì chính niệm cho họ, chứ không phải giống như cựu thế lực, dùng kính lúp để soi xét đồng tu, cũng không phải giống như người thường mà ngồi lê đôi mách.

Mỗi một đồng tu đều rất trân quý, họ là người đồng hành của chúng ta, là người nhà của chúng ta, đều đang nỗ lực tu luyện để trở về nhà. Đối đãi với người thường, bất kể họ ra sao, các đồng tu đều kiên nhẫn giảng chân tướng, mang đến cho họ hy vọng, mang đến cho họ tương lai tươi đẹp. Vậy mà đối đãi với những đồng tu trân quý cùng chung hoạn nạn với chúng ta, lại phát ra ác ý, điều này là không nên. Thiện ý đối đãi với đồng tu mới là chính niệm của người tu luyện, có thể khởi tác dụng chính diện thì hãy khởi tác dụng chính diện; nhất thời không khởi được tác dụng chính diện, thì ít nhất cũng phải dùng chính niệm để đối đãi, thiện đãi người khác, chứ không phải là phóng túng bản thân, hay đứng về phía cựu thế lực.

Đồng tu đã từng nghĩ tới chưa? Mỗi lần bản thân lựa chọn đứng về phía cựu thế lực, thì không những là bất thiện với đồng tu, đồng thời cũng tương đương với việc đang mời gọi cựu thế lực bức hại chính mình, kéo bạn rớt xuống theo.

Về việc làm người tốt, văn hóa truyền thống giảng “lấy dạ trách người để trách mình, lấy dạ khoan thứ cho mình để khoan thứ cho người”, thì mới có thể trở thành bậc thánh hiền. Mọi người còn nhớ không? Yêu cầu của tu luyện thì đều biết cả rồi, gặp bất kỳ vấn đề gì đều hướng nội tìm, xem vì sao lại để mình gặp phải chuyện này, bản thân có chỗ nào làm chưa đúng, cần phải đề cao. Nghe thấy chút chuyện gì liền nói lời đàm tiếu thì là người thế nào? Đó không phải là điều mà người tu luyện chúng ta cần.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/8/507576.html