Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 29-06-2026] Trước đây, trang Minh Huệ đưa tin về việc một cựu sĩ quan cảnh sát 77 tuổi bị đình chỉ lương hưu từ tháng 5 năm 2017 và án tù 3,5 năm mà ông phải chịu chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Kể từ khi được trả tự do vào tháng 12 năm 2021, ông Phó Văn Đức phải nhờ vào hỗ trợ của các học viên Pháp Luân Công địa phương để có đồ ăn và chỗ ở. Bản tin này cung cấp thêm thông tin về ông Phó.

Ông Phó, sinh ngày 23 tháng 8 năm 1948, từng là một sĩ quan của Đồn Công an Quận Đông ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Trong khi làm nhiệm vụ tại một cơ sở giam giữ vào năm 2000, ông phụ trách giám sát hàng chục học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây. Từ các học viên, ông biết được rằng Pháp Luân Công dạy mọi người sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nhận ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý và ông đã cố gắng hết sức để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công dưới sự giám sát của mình.

Ông cho phép hai học viên về nhà vào buổi tối và quay trở lại cơ sở giam giữ vào sáng hôm sau. Ông cũng giữ an toàn cho tất cả các kinh sách Pháp Luân Công bị tịch thu và đưa cho các học viên học khi họ cần đến.

Một người đã tố giác ông tới Cục công an Thành phố Phàn Chi Hoa và cục công an này đã cử người đến cơ sở giam giữ để tiến hành điều tra, nhưng ông Phó đã chuyển các kinh sách Pháp Luân Công tới một nơi an toàn.

Ông Phó nghỉ hưu vào năm 2002. Trong hơn 10 năm sau đó, ông bị mắc các bệnh: chứng cứng khớp vai, viêm phế quản, viêm ruột, bệnh gút, thấp khớp, căng cơ thắt lưng và cao huyết áp. Một học viên Pháp Luân Công đã tặng ông một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông Phó bắt đầu đọc sách và chỉ trong vài tháng, tất cả các bệnh tật của ông đều không cánh mà bay. Sau đó, ông bắt đầu nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công giống như các học viên bị giam giữ dưới giám sát của ông đã từng làm.

Ông Phó bị bắt vào tháng 10 năm 2016 sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Hoa Bình, tỉnh Vân Nam lân cận. Sau 27 ngày bị giam giữ, ông được tại ngoại. Trung tâm An sinh Xã hội thành phố Phàn Chi Hoa đã đình chỉ lương hưu của ông vào tháng 5 năm 2017, khi ấy lương hưu của ông là 5.048,40 Nhân dân tệ một tháng. Cơ quan này cho biết việc đình chỉ này chỉ là tạm thời, nhưng Cục tư pháp quận Đông khẳng định việc đình chỉ này là vĩnh viễn. Kể từ đó, ông không nhận được bất cứ quyền lợi hưu trí nào.

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, ông Phó bị kết án 3,5 năm tù và cùng ngày, ông bị bắt giữ lại. Sau khi bị bắt, ông bị đưa vào Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam. Trong nhà tù này, ông bị 4 tù nhân giám sát suốt ngày đêm. Họ quyết định khi nào ông được ăn uống, ngủ nghỉ hay đi vệ sinh. Các cai ngục hứa sẽ giảm án cho ông nếu ông viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Thế nhưng ông từ chối tuân theo.

Các cai ngục cũng cởi sạch quần áo ông Phó để kiểm tra. Tháng 2 năm 2019, ông bị chuyển từ Khu nhà giam số 10 sang Khu nhà giam số 11. Đại đội trưởng họ Giang, chính trị viên họ Triệu và trung đội trưởng họ Đơn đã nói chuyện riêng với ông, cố thuyết phục ông từ bỏ đức tin của mình. Khi ông vẫn kiên định đức tin của mình, họ bắt ông ngồi nhiều giờ trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Họ còn lấy nhiều máu của ông và bắt ông dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Vào khoảng năm 2020, huyết áp của ông Phó tăng lên 240 mmHg (cao gấp đôi mức thông thường). Phó khu nhà giam họ Dương cùng 8 cai ngục dùng vải đen trùm đầu ông lại và lái xe đưa ông tới Bệnh viện Cục quản lý cải tạo lao động tỉnh Tứ Xuyên. Trong suốt quá trình này, ông bị còng tay và cùm chân. Ông từ chối nằm viện và họ đã đưa ông trở lại nhà tù.

Khoảng 3 tháng trước khi ông được thả, vài cai ngục đã sách nhiễu người nhà ông tại tỉnh Tứ Xuyên.

Khi án tù của ông kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, con trai và con dâu ông, cả hai đều là cảnh sát, đều không dám tới đón ông vì sợ bị liên lụy. Sở tư pháp và đồn công an địa phương ở thành phố Phàn Chi Hoa đã đưa ông về. Họ cảnh báo ông không được tu luyện Pháp Luân Công nữa và lệnh cho ông cứ mỗi hai tuần phải tới báo cáo cho họ một lần. Ông nói với họ rằng ông sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình.

Sau khi được thả về, ông không thể đi lại được vì từ hai bàn chân tới đùi bị sưng tấy nghiêm trọng do bị ngược đãi trong tù. Nhưng chỉ vài tháng sau, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, ông đã có thể đi lại được.

Người của Đồn công an Đại Độ Khẩu bắt ông Phó vào ngày 17 tháng 4 năm 2023 sau khi nhận được tin báo rằng ông đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Họ thẩm vấn ông cho tới nửa đêm trước khi để ông tại ngoại. Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Viện kiểm sát quận Đông gỡ bỏ lệnh quản thúc đối với ông và tuyên bố ông vô tội.

Yêu cầu khôi phục lương hưu của ông Phó chưa bao giờ được chấp nhận dù ông đã nhiều lần nỗ lực. Con trai ông bán nhà mà không chia cho ông phần nào. Dưới áp lực của cảnh sát, chủ nhà nơi ông thuê buộc phải chấm dứt hợp đồng thuê với ông và đuổi ông ra khỏi nhà. Ông phải dựa vào hỗ trợ của các học viên Pháp Luân Công địa phương để có đồ ăn và chỗ ở.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/29/511798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/12/235052.html