[Minh huệ] Tôi tên là Antonietta Marcogliese và tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Tôi năm nay 56 tuổi, là vợ và mẹ của ba người con trai và một gái. Tôi rất tin ở Chúa nhưng tôi muốn nói với các bạn về người con trai của tôi tên Claudio, là một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp. Khi Claudio lớn lên, anh ta bị mất niềm tin ở tôn giáo của mình, và anh ta lâm vào tình trạng rượu chè và ma túy. Tôi cũng không có thể nói chuyện với anh ta về đời sống tâm linh và điều đó đã làm tôi khá thất vọng và đau khổ. Tôi tự trách mình, cứ nghĩ là tôi đã không dạy dỗ anh ta đúng cách. Tôi cũng luôn luôn hy vọng rằng anh ta sẽ có ngày tìm được một đời sống tâm linh cho chính anh.

Rồi một hôm, anh ta nói với tôi rằng anh ta đang đi tìm một cái gì đó cho mình. Tôi rất lấy làm sung sướng khi nghe được điều này. Với sự thay đổi này, tôi nghĩ anh ta sẽ có một đời sống lành mạnh hơn và không còn rượu chè hay ma tuý nữa. Trong sự tìm kiếm này, anh ta đã tìm được Pháp Luân Ðại Pháp tại Ðại học Concordia. Tôi cũng không lấy làm vui gì mấy khi tôi mới nghe rằng anh ta đã tìm được Pháp Luân Ðại Pháp. Khi anh ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp, anh ta không còn sử dụng ma túy hay rượu chè nữa. Những ý niệm về cuộc sống của anh ta cũng thay đổi với một cách nhìn tốt đẹp hơn. Anh ta thấy hứng khởi hơn trong cuộc sống, không còn chửi thề hay nguyền rủa nữa. Anh ta hoà đồng với mọi người trong gia đình hơn. Lòng tin của tôi đã đưa anh ta đi tìm một cuộc sống tâm linh. Chính đó là bước ngoặc quan trọng của anh ta.

Tôi rất vui bởi vì anh ta trở thành một người tốt hơn (xin đừng hiểu lầm, anh ta luôn luôn là người tốt nhưng những điều anh làm đã hại đến sức khoẻ của anh ta). Anh ta sẽ được một cuộc hành trình tốt đẹp hơn trong cuộc sống của anh ta và nếu anh ta lập gia đình anh ta sẽ trở thành một người chồng và một người cha tốt hơn. Bốn điểm lớn đánh dấu cho những gì anh ta đạt được là: Chân, Thiện, Nhẫn và Lòng Thành tín.

Claudio có nói rằng đáng lẽ tôi không nên thúc giục bất kỳ ai để thay đổi. Lý do là tôi cũng không muốn thấy cuộc đời của họ bị tàn phá, hư hỏng và tôi thì rất yêu thương họ.

Antonietta Marcogliese
Montreal, Quebec, Canada

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2002/11/26/40040.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/11/28/29145.html.

Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 11-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share