Bài viết của Kính Ý

[MINH HUỆ [11-11-2012] Tôi năm nay 81 tuổi. Sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian ngắn, tất cả bệnh tật của tôi đã dần biến mất và bao nhiêu khổ nạn cũng không thể lay chuyển được tín niệm của tôi đối với Sư phụ và Pháp. Con xin cảm tạ Ân Sư!

Sau khi Sư phụ yêu cầu chúng ta làm ba việc mà chúng ta cần làm và làm cho tốt, tôi đã đi khắp các phố để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, vì vậy nếu tôi không giảng chân tướng thì tôi sẽ không thể đối diện với Sư phụ.

Cứu người là việc rất nghiêm túc. Nếu tôi phạm sai lầm, có thể tôi sẽ khiến người đó chống lại Pháp Luân Đại Pháp, do vậy họ sẽ không thể được đắc cứu bởi vì tôi, và đó sẽ là một vấn đề rất lớn. Do vậy, tôi phải học Pháp thường xuyên. Tôi giảng chân tướng cả ngày và học Pháp ở nhà hoặc học với nhóm học Pháp vào buổi chiều. Tôi đọc tuần báo Minh Huệ và bất cứ tài liệu Đại Pháp nào mà tôi có thể có được.

Chỉ bằng cách học Pháp tốt, tôi mới có thể tu luyện bản thân tốt và duy trì được chính niệm. Như vậy thì những lời mà tôi nói trong khi giảng chân tướng mới mang uy lực của Pháp và mới có thể cứu người. Việc đọc các tài liệu Đại Pháp có thể giúp tịnh hóa tâm trí tôi để tôi cảm thấy tự tin trong khi nói chuyện với mọi người và khi tôi trả lời các câu hỏi của họ.

Những người đầu tiên mà tôi giảng chân tướng là những người ở quanh tôi. Kết quả là, hầu hết người thân của tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một số đồng nghiệp và hàng xóm của tôi cũng thoái xuất. Tôi càng giảng chân tướng thì việc đó càng trở nên dễ dàng. Cuối cùng tôi đã có thể tiến đến chỗ  những người hoàn toàn xa lạ và giảng chân tướng mà không hề có chút do dự hay sợ hãi nào. Tôi cùng một học viên khác lập thành một nhóm và chúng tôi dành các buổi sáng để ra phố, nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp. Ngày nào tôi cũng phải đi bộ rất nhiều nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Đôi lúc mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Mọi người hiểu chúng tôi ngay lập tức và nhanh chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau đó cảm ơn chúng tôi một cách chân thành. Một lần, một người đàn ông không chỉ muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà còn muốn luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhanh chóng lấy được một cuốn sách cùng các đoạn băng hướng dẫn luyện công của Sư phụ cho ông ấy.

Một vài ngày trước đây, tôi gặp một phụ nữ từ chối tin vào những điều mà tôi nói với cô ấy, bất kể tôi cố gắng thế nào đi nữa. Tôi hỏi cô ấy, “Tại sao một người lớn tuổi giống như tôi lại muốn lừa dối cô về Pháp Luân Đại Pháp?” Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã 81 tuổi, cô ấy nói rằng cô ấy không tin tôi. Tôi nói với cô ấy rằng một học viên Đại Pháp sẽ không nói dối bởi vì chúng tôi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Cô ấy vẫn không tin tôi. Tôi nhanh chóng tìm thấy một người biết tôi và có thể xác minh được tuổi của tôi. Sau đó người phụ nữ đó hỏi có phải nhờ luyện Đại Pháp mà tôi trông quá trẻ như vậy không. Tôi nói với cô ấy rằng đó là lý do thực sự. Cô ấy hỏi, “Liệu có quá muộn nếu tôi tu luyện không?” Tôi nói với cô ấy rằng việc đó không hề muộn.

Một lần tôi gặp một phụ nữ bên Thiên Chúa giáo mà không tin tôi khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng chỉ có một vị Thần. Tôi hỏi cô ấy, “Nếu cô tin rằng chỉ có một vị Thần, vậy tại sao cô lại còn tin vào ĐCSTQ khi họ nói với cô rằng không có Thần?” Sau đó tôi hỏi cô ấy rằng liệu vị Thần của cô ấy có chào đón cô ấy trên thiên đường khi cô ấy không tin vào Thần hay không. Ngay lập tức cô ấy đã đồng ý với tôi và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đôi lúc chúng tôi gặp những người mà từ chối lắng nghe và rất thù địch chúng tôi. Một vài năm trước, chúng tôi đã nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi và ông ta đã mắng chúng tôi, nói rằng tôi vô ơn và phản bội ĐCSTQ mà đã luôn chăm lo tốt cho tôi. Chúng tôi quyết định không tranh cãi với ông ta hay nản lòng. Có lẽ ông ta chưa sẵn sàng muốn biết chân tướng hay có thể chúng tôi có chấp trước cản trở. Khi những sự việc như thế này xảy ra, chúng ta nên học Pháp nhiều hơn và hướng nội, hy vọng sẽ đề cao và làm tốt hơn trong lần tới. Sư phụ bảo chúng ta rằng cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của chúng ta và chúng ta phải thực hiện tốt. Tôi đã già nhưng tôi quyết định giảng chân tướng hàng ngày. Việc tôi cứu được bao nhiêu người hàng ngày không quan trọng. Quan trọng là tôi tận dụng mọi cơ hội để cứu người, Tôi sẽ không hoan hỷ hay thất vọng bởi số lượng người mà tôi giúp được đắc cứu. Tôi có quyết tâm muốn cứu người và đó là điều mà Sư phụ muốn chúng ta làm. Chính Pháp chưa kết thúc, tôi vẫn sẽ tiếp tục cứu người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/11/明慧法会–只要正法不结束-救人我就不停-264962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/13/136646.html
Đăng ngày 29-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share