Tôi và gia đình chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 18-1-2026] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian này đã có quá nhiều trải nghiệm phi thường. Dưới đây chỉ viết ra vài chuyện mà tôi và gia đình được thụ ích từ Đại Pháp, cũng là những điều chúng tôi cùng nhau chứng kiến về sự kỳ diệu của Đại Pháp. Đại Pháp ban phúc cho cá nhân, ban phúc cho gia đình và xã hội, thậm chí cho toàn nhân loại, đây là sự thật hoàn toàn xác thực!
Người mẹ 90 tuổi được hưởng lợi từ Đại Pháp
Năm 2023, cả cha mẹ tôi đều đã ở tuổi 90 và đều nhiễm virus corona của Trung Cộng. Trước tiên là cha tôi bị sốt và nhập viện, anh cả ở bệnh viện chăm sóc, còn tôi ở nhà chăm sóc mẹ. Sau đó mẹ tôi cũng bị sốt và nhập cùng bệnh viện, ở cùng phòng bệnh với cha.
Tối hôm đó, lời nói của mẹ mang ý như đang dặn dò hậu sự, người nhà lo lắng mẹ có nguy hiểm đến tính mạng. Ban đêm lại có bệnh nhân bị viêm trắng phổi đến nhập viện, ho suốt cả đêm, mẹ sợ bị lây nhiễm thêm nên trong lòng càng bất an. Ngày hôm sau lại có thêm nhiều bệnh nhân liên tục nhập viện, mẹ kiên quyết yêu cầu chuyển viện. Vì vậy chuyển sang một bệnh viện có trình độ y tế tương đối bình thường. Cơ thể mẹ rất suy yếu, tôi nói với bà rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. Khi mẹ tỉnh táo thì niệm, còn lúc mơ hồ thì không niệm được.
Vài ngày sau, mẹ tôi xuất hiện tình trạng nguy kịch, lại được chuyển vào bệnh viện lớn. Căn cứ vào cân nặng và tình trạng của mẹ, bác sĩ đã cắt giảm rất nhiều loại thuốc, chỉ truyền một nhóm thuốc qua đường truyền dịch, vì nếu dùng liều lượng lớn thì mẹ không chịu nổi. Tuy cơ thể vẫn còn rất suy yếu, nhưng đầu óc mẹ lại tỉnh táo. Sau đó kết quả theo dõi chuyển sang âm tính, rồi được xuất viện. Tôi biết rất rõ ràng rằng, không phải bệnh viện đã chữa khỏi bệnh cho mẹ, mà là Sư phụ từ bi đã cứu bà vượt qua một kiếp nạn. Sau đó tôi hỏi mẹ: “Mẹ có biết nên cảm ơn ai đã giúp mẹ hồi phục sức khỏe không?” Mẹ cười nói: “Mẹ biết, cảm tạ Sư phụ!”
Vào một đêm khuya đầu mùa xuân năm nay, mẹ nghe thấy có người đập cửa rất to, khiến bà vô cùng hoảng sợ. Đợi đến khi bình tĩnh rồi nghe lại thì không còn âm thanh nữa. Lúc này mẹ chợt cảm thấy thân thể thoải mái chưa từng có, hơi thở cũng vừa phải, không còn thở gấp nữa. Mẹ biết rằng Sư phụ lại một lần nữa cứu bà!
Một ngày trong tháng 3, khi mẹ đang niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bỗng nhiên nghe thấy trong tai có tiếng cười khúc khích, từ tai phải truyền đến tiếng vọng này, ngày hôm sau lại từ tai trái truyền đến tiếng vọng. Tôi nói: “Đây đều là chuyện tốt đấy, mẹ hãy kiên trì niệm mỗi ngày, nói không chừng một thời gian nữa tai của mẹ sẽ không còn bị ‘lãng tai’ nữa”. Mẹ tôi rất tin tưởng.
Vài ngày trước, tôi nhìn thấy trên cửa nhà mẹ và ngoài hành lang có cuốn sách nhỏ giảng chân tướng Đại Pháp, liền mang về đọc cho mẹ nghe. Mẹ thấy rất hay, đặc biệt có một cuốn sách nhỏ, bên trong có chữ lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mẹ cầm cuốn sách nhỏ mà không nỡ buông tay, hỏi tôi: “Cái này có thể để lại cho mẹ không? Nếu mẹ có thể tự mình đọc sách thì tốt biết mấy”. Tôi nói: “Đây chính là đồng tu tặng cho mẹ, con không lấy đi đâu”. Thấy mẹ thật lòng muốn học chữ, tôi liền dạy bà nhận biết các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói: “Mỗi ngày mẹ rảnh thì xem, đợi lần sau con quay lại, con sẽ tách riêng từng chữ ra, nếu mẹ nhận ra được thì tức là đã biết chữ rồi”. Mẹ rất vui vẻ tiếp nhận đề nghị của tôi.
Chồng gặp tai nạn xe nhưng không hề hấn gì
Một ngày vào tháng 6 năm 2024, chồng tôi cùng đồng nghiệp trong đơn vị đến khu vực miền núi làm việc. Lúc đó có bốn người lái hai chiếc xe, chồng tôi và một đồng nghiệp mỗi người lái một chiếc. Do giao thông vùng núi bất tiện, điện thoại không có tín hiệu, không thể dùng định vị, họ cũng không quen đường, nên cần cơ quan tại địa phương phối hợp dẫn đường, do họ lái xe đi trước.
Ban đầu, đồng nghiệp của chồng tôi đi theo sau xe dẫn đường. Khi dừng xe giữa đường, người đồng nghiệp nhất quyết đổi vị trí, để chồng tôi đi theo xe dẫn đường. Xe dẫn đường chạy khá nhanh, chồng tôi bám sát phía sau. Đúng lúc đang chạy nhanh, mặt đường phía trước đột nhiên từ đường bê tông chuyển sang đường sỏi đá, lại đúng ngay chỗ khúc cua gấp, chồng tôi hoàn toàn không biết. Khi phát hiện ra thì đã không kịp giảm tốc, chiếc xe “ầm” một tiếng đâm vào cây lớn bên đường. Trong chớp mắt, phần đầu xe và phần cản trước đều bị hư hỏng hoàn toàn, túi khí an toàn ở ghế lái và ghế phụ đều bung ra. Điều khiến người ta kinh ngạc là chồng tôi và đồng nghiệp ngồi ghế phụ lại bình an vô sự, không hề bị thương! Thật là một phen hú vía, như được sống lại sau kiếp nạn!
Ngày hôm sau chồng tôi trở về. Tôi thấy trạng thái của anh không bình thường nên hỏi có chuyện gì, anh mới nói là đã xảy ra tai nạn xe. Nhìn dáng vẻ vẫn còn chưa hết hoảng sợ của anh là biết sự việc rất nghiêm trọng, tôi đã an ủi anh một hồi. Chính Sư phụ từ bi đã cứu người nhà tôi, ngay cả đồng nghiệp của anh cũng may mắn được hưởng phúc từ Đại Pháp.
Sau đó, lãnh đạo đơn vị của chồng tôi nói với anh về việc này: “Một trong số tình huống tai nạn nghiêm trọng nhất đó là xe đâm vào cây. Tai nạn nghiêm trọng như vậy mà các anh vẫn bình an vô sự, thật là quá may mắn”. Do việc tôi bị bức hại nhiều người trong số họ đều biết, trước đây tôi cũng đã gửi thư giảng chân tướng cho họ, tin rằng thông qua sự việc tai nạn này họ cũng có thể hiểu ra điều gì đó. Còn chiếc xe đâm vào cây đó, nghe nói phải đại tu hơn một tháng mới được lấy về.
Nhìn lại ngày xảy ra tai nạn, chiếc đồng hồ nhà tôi đột nhiên ngừng chạy, lúc đó tôi nghĩ là hết pin. Nhưng khi mua pin mới về chưa kịp thay thì thấy đồng hồ đã chạy lại. Sư phụ trong “Pháp Luân Công” giảng: “Vạn vật đều có linh”. Chiếc đồng hồ nhỏ cũng đã phát ra lời cảnh báo kỳ diệu!
Sợi dây chuyền vàng mất 20 năm nay đã trở lại
Ngày 28 tháng 3 năm nay, trong nhà tôi xảy ra một chuyện kỳ lạ. Một sợi dây chuyền vàng của tôi, sợi dây đã bị mất hơn 20 năm, lại lặng lẽ xuất hiện trên bàn trà!
Trong suốt 20 năm, nhà tôi đã chuyển nhà hai lần, nhưng chưa từng nhìn thấy nó, tôi từ lâu đã cho rằng nó mất rồi, chưa bao giờ dám mong mỏi có một ngày sẽ tìm lại được. Hơn nữa, ngay trước một ngày khi tôi dọn dẹp vệ sinh, còn tự tay lau dọn chiếc bàn trà đó, lúc ấy trên mặt bàn chẳng có gì. Vậy mà lúc này nó lại xuất hiện ngay trước mắt, thật khó mà tin nổi, nhưng đó lại là sự thật, tôi không thể diễn tả được lúc đó mình đã kinh ngạc đến mức nào!
Buổi trưa chồng về, tôi hỏi anh còn nhớ sợi dây chuyền vàng của tôi không? Anh nói: “Không phải đã mất từ lâu rồi sao?” Tôi nói: “Hôm nay em thấy nó ở trên bàn trà”. Anh không tin. Tôi đưa cho anh xem, anh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi đùa anh: “Dùng kiến thức hiện có của anh giải thích hợp lý cho em đi”. Anh im lặng. Chúng tôi một lần nữa chứng kiến sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp.
Nhớ lại những ngày trước khi sợi dây chuyền xuất hiện trở lại, tôi đã làm một việc rất vô tư. Người thân của chồng tôi sống rải rác ở nhiều nơi, việc đi gặp họ có phần bất tiện. Tôi luôn nghĩ không biết họ đã nghe chân tướng Đại Pháp chưa, nên muốn gửi số điện thoại của họ lên trang Minh Huệ, nhờ các đồng tu ở hải ngoại giúp giảng chân tướng, đồng thời nhờ đồng tu phối hợp dùng cả tin nhắn đa phương tiện và gọi điện cùng lúc, để mở rộng kênh giúp chúng sinh hiểu rõ chân tướng.
Nghĩ lại, dù sao vì để cứu người, thì cũng không phân biệt là người nhà hay đồng nghiệp, đối xử như nhau, nên tôi đã gửi toàn bộ những số điện thoại mà mình biết lên trang Minh Huệ. Cứ cứu thêm một người thì sẽ có thêm nhiều chúng sinh được cứu. Đồng thời, tôi phát chính niệm gia trì cho những người chủ của các số điện thoại đó, thanh trừ hết thảy những hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản, cũng như tất cả các chướng ngại cản trở họ được cứu. Mong rằng phía minh bạch của thế nhân khởi lên thiện niệm, kết thiện duyên, được Sư phụ Đại Pháp cứu độ sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Nói như vậy thì sợi dây chuyền vàng đã mất hơn 20 năm nay lại tìm lại được, có lẽ là phần thưởng và sự khích lệ mà Sư phụ dành cho đệ tử!
Những điều thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp thật là nói không hết. Cảm nhận trực tiếp của mỗi người tu luyện, cũng như những lợi ích gián tiếp mà người xung quanh nhận được, thật quá quá nhiều. Mỗi một người được hưởng lợi đều là người làm chứng cho Đại Pháp! Tất cả những điều này đều chân thực không giả dối, há có thể bị những lời dối trá vu khống của tập đoàn tà ác họ Giang bóp méo được sao? Trò diễn tà ác đó chỉ có thể khiến các đệ tử Đại Pháp ngày càng tỉnh táo, lý trí hơn, ngày càng có thể dùng huệ nhãn nhận rõ tà ác. Dù tà ác có giương nanh múa vuốt thế nào đi nữa, chính niệm kiên định của đệ tử Đại Pháp cũng sẽ không thay đổi!
Ngày càng nhiều người trên thế gian cũng đang dần tỉnh ngộ trong lời kêu gọi của các đệ tử Đại Pháp, dần dần nhìn rõ sự tà ác của cuộc bức hại này, từ đó chủ động thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Trung Cộng, dũng cảm lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp!
Chịu trách nhiệm biên tập: Thẩm Kỳ
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/18/我和家人見證的大法神奇-498542.html



