Nữ học viên 77 tuổi ở tỉnh Sơn Đông đã qua đời sau nhiều năm bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 10-4-2026]
Họ và tên: Hậu Thụy Lan
Giới tính: Nữ
Tuổi: 77
Thành phố: Thanh Đảo
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày qua đời: 20/03/2026
Ngày bị bắt gần đây nhất: 08/09/2012
Nơi bị giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông
Bà Hậu Thụy Lan ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã qua đời ngày 20 tháng 3 năm 2026 ở tuổi 77 sau khi bị ĐCSTQ bức hại và liên tục sách nhiễu vì kiên định với đức tin của mình vào Pháp Luân Công.
Bà Hậu sinh ngày 20 tháng 10 năm 1948, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và nhanh chóng khỏi nhiều căn bệnh, như viêm họng, viêm mũi, polyp mũi, viêm tá tràng và viêm bể thận.
Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà Hậu kiên định đức tin của mình, vì thế bà liên tục trở thành đối tượng bị bức hại. Bà bị bắt giữ phi pháp vào ngày 8 tháng 9 năm 2012 và bị kết án 1 năm tù vào ngày 22 tháng 3 năm 2013. Tới ngày 25 tháng 5 năm 2013, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông để thụ án.
Cai ngục nhà tù bắt bà Hậu đọc các tài liệu và xem các video nói xấu Pháp Luân Công, lệnh cho bà viết báo cáo tư tưởng và viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cũng thường xuyên bị ép lao động khổ sai.
Do áp lực tinh thần và bị ngược đãi, sức khỏe bà Hậu nhanh chóng suy giảm. Người nhà bà thậm chí không thể nhận ra bà khi bà được thả vào ngày 8 tháng 9 năm 2013. Tóc bà bạc trắng và người gầy giơ xương, cả hai tai bị điếc.
Ngày 16 tháng 6 năm 2015, bà Hậu đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc là Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Công. Ba người từ Đồn Công an đường Trường Giang đột kích vào nhà bà ngày 16 tháng 6 năm 2016 và ép bà mở khóa tủ và hòm. Họ lục soát đồ đạc và chụp hình mà không xuất trình lệnh khám xét. Họ không tìm thấy bất cứ thứ gì được gọi là “bằng chứng”, nhưng vẫn tiếp tục gây áp lực bắt bà tiết lộ địa chỉ của các học viên Pháp Luân Công khác.
Từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018, một chiếc xe hơi được trông thấy đỗ 24/7 bên ngoài tòa chung cư nơi bà cư trú. Bà bị theo dõi ở khắp mọi nơi, thậm chí cả khi bà đang đi mua sắm.
Trưa ngày 18 tháng 7 năm 2019, cảnh sát Thiệu Quân và một cảnh sát khác, đều là người của Đồn Công an Đường Trường Giang, đã đột nhập vào nhà bà Hậu. Khi ấy bà không có nhà, vì thế họ nói với cháu trai và cháu gái đang ở độ tuổi vị thành niên của bà rằng ngày mai họ sẽ lại đến. Ngày hôm sau, họ quay lại và hỏi bà Hậu còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà nói là mình vẫn tiếp tục tu luyện. Cảnh sát Thiệu hỏi số điện thoại của bà nhưng bà từ chối cung cấp.
Từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10 năm 2019, người ta lại thấy một chiếc ô tô giám sát bên ngoài tòa chung cư nơi bà Hậu cư trú. Vào ngày 16 tháng 10 cùng năm, cảnh sát Thiệu và Đội phó Đội An ninh Nội địa là Vu Chí Vĩ tới sách nhiễu bà Hậu tại nhà. Vài tháng sau, cảnh sát tới nhà bà ít nhất bốn lần nữa và chụp hình bà.
Cảnh sát cũng gây áp lực lên người nhà bà để hạn chế tự do của bà trong những năm cuối đời. Người nhà bà không cho phép bà liên lạc với các học viên khác ở địa phương. Ngay cả khi bà tìm cách liên lạc được với một số học viên, người nhà bà cũng lập tức ngăn bà lại.
Sau đó, bà Hậu mắc ung thư phổi. Sau ca phẫu thuật, bà chỉ uống được một ít sữa. Nhìn Bà xanh xao và vô cùng yếu. Bà qua đời ngày 20 tháng 3 năm 2026.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/10/508652.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/11/233606.html



