Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2026] Kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 3 năm 2026, người phụ nữ 62 tuổi ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị biệt giam vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Giản Dĩ Tòng đã bị truy tố, và hiện đang đối mặt với phiên tòa xét xử.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 3 năm 2026, bà Giản đã bị 6 cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Theo lời người hàng xóm, khi bị đưa đi bà vẫn đang đi dép lê và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngày 23 tháng 3, khi luật sư của bà Giản đến trại tạm giam địa phương để gặp bà, ông được thông báo rằng bà đã bị chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, lính canh từ chối tiết lộ tên của bệnh viện.

Luật sư đã liên hệ với Đội An ninh Nội địa Quận Tinh Dương, cơ quan phụ trách vụ án của bà Giản. Cảnh sát cũng từ chối cho ông biết bà đang ở bệnh viện nào, nhưng yêu cầu ông đến Tòa án Quận Tinh Dương, nơi đang thụ lý vụ án của bà.

Luật sư đã đến tòa án để nghiên cứu hồ sơ vụ án, nhưng bị từ chối. Ông được thông báo rằng tòa án chưa phân công thẩm phán phụ trách vụ án, và ông nên đợi thông báo thêm từ họ.

Sau đó, luật sư đã đến Viện Kiểm sát Quận Tinh Dương, và cũng bị từ chối yêu cầu xem xét hồ sơ vụ án, với lý do vụ án đã được chuyển lên tòa án. Công tố viên cho biết thêm rằng chính tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Giản.

Cho đến nay, luật sư hoặc gia đình của bà Giản vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án của bà. Gia đình bà đã gọi cho trại tạm giam để hỏi thông tin về nơi bà bị chuyển đến, tuy nhiên lính canh từ chối cung cấp những thông tin như vậy qua điện thoại. Họ yêu cầu gia đình hoặc luật sư phải trực tiếp đến trại tạm giam, mặc dù luật sư đã đến đó vài ngày trước và không được cho biết tung tích của bà Giản.

Bức hại trong quá khứ

Bà Giản bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998. Bà kiếm sống nhờ vào chở khách bằng chiếc xe điện ba bánh. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã liên tục bị nhắm đến, và từng bị kết 2 án tù.

Đầu năm 2001, bà Giản đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ hơn 4 tháng, và thường xuyên phải chịu sự tẩy não cùng các hình thức bức hại khác.

Đầu năm 2002, bà Giản bị bắt giữ lần nữa và bị giam giữ hơn 2 tháng. Bà lại phải chịu sự ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 23 tháng 8 năm 2002, trong khi tham dự buổi tụ họp của các học viên địa phương, bà Giản bị bắt giữ lần thứ ba và bị giam giữ trong 10 tháng. Bà bị bức thực khiến răng bị lung lay, mặt và miệng của bà bị thương nghiêm trọng. Sau đó, bà đã bị kết án 2 năm tù, và bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Thành phố Thành Đô.

Ngày 31 tháng 7 năm 2011, bà Giản bị bắt giữ thêm lần nữa vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đại tiểu tiện không tự chủ do bị tra tấn trong trại tạm giam.

Sau vụ bắt giữ khác vào tháng 8 năm 2012, bà Giản đã bị kết án bí mật 3 năm tù. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên, bà liên tục bị đánh đập, cấm ngủ, bị ép đứng liên tục trong nhiều giờ và bị bắt mặc áo trói. Bà bị đại tiểu không tự chủ lần nữa. Lính canh còn thường xuyên ép bà xem tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công và ra lệnh cho bà từ bỏ tu luyện.

Mặc dù bị cầm tù và tra tấn trong nhiều năm, bà Giản vẫn kiên định đức tin của mình, và tiếp tục nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại. Tháng 1 năm 2017, khi bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại thị trấn Hoàng Hứa thì bị một người dân trong thôn tố giác. Ngay sau đó, cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Hoàng Hứa đã kéo đến bắt giữ bà, và còn lục soát nhà của bà.

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, bà Giản bị bắt giữ lần nữa trong khi đang làm việc nhà. Cảnh sát cáo buộc bà đã nói với một học sinh về Pháp Luân Công, nhưng bà cho biết bà không làm điều đó. Bởi lý do sức khỏe, bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào khoảng nửa đêm.

Vài ngày sau, chiếc xe ba bánh điện của bà Giản đột nhiên không thể sạc điện. Khi bà mang xe đi sửa, kỹ thuật viên đã phát hiện camera định vị GPS được gắn ở gần bình ắc quy.

Tháng 2 năm 2023, bà Giản đã bị triệu tập tới Viện Kiểm sát Quận Tinh Dương. Chỉ khi bà hỏi về giấy triệu tập, công tố viên mới điền thông tin vào giấy. Để tránh bị bức hại thêm, bà đã buộc phải rời khỏi nhà và sống phiêu bạt.

Bài viết liên quan:

Một cư dân Tứ Xuyên bị bắt vì kiên định đức tin, phát hiện cảnh sát đã gắn thiết bị theo dõi vào chiếc xe ba bánh của bà

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/28/508237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/8/233571.html