Bảy cư dân Quý Châu phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, hai người từng bị bỏ tù trước đó
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-04-2026] Bảy cư dân ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì họ tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Sau ngày 20 tháng 8 năm 2025, bảy học viên Pháp Luân Công này bị bắt giữ (không rõ thời gian bắt giữ chính xác, ngoại trừ một học viên). Khoảng tháng 2 năm 2026, công tố viên Tống Trí Hoa từ Viện kiểm sát quận Tây Tú và trợ lý của ông là Điền Tuấn Đông truy tố các học viên này.
Thẩm phán Lưu Bang Vũ từ Tòa án quận Tây Tú sẽ chủ tọa phiên tòa (hiện chưa có ngày xét xử). Ông sẽ được hỗ trợ bởi thư ký Vương Tương Khải.
Ba người vẫn đang bị giam giữ
Bà Trình Hoa, 79 tuổi, bà Loan Ngọc Kỳ và bà Lâm Lan Phân, 79 tuổi, đều đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 thành phố An Thuận. Bà Loan được phát hiện bị huyết áp cao và đường huyết cao. Bà Trình và bà Lâm đang bị giam tại bệnh viện nội bộ của Trại tạm giam; hiện không rõ tình trạng sức khỏe của họ ra sao.
Các cảnh sát Lương Vĩ và Trương Đào từ Cục Cảnh sát quận Tây Tú đã đến Nhà tù Nữ số 1 tỉnh Quý Châu để thẩm vấn một học viên bị giam giữ tại đó, người quen biết bà Loan và bà Hoàng Minh Anh (người hiện đang bị quản thúc tại gia). Cảnh sát đã cố gắng ép buộc học viên đang bị giam giữ này phải cung cấp lời khai để làm bằng chứng chống lại bà Loan và bà Hoàng.
Trước đây, bà Lâm từng chịu án sáu năm tù, và bà Trình từng chịu án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết về những lần họ bị bức hại trong quá khứ.
Một người bị quản thúc tại gia
Ngày 22 tháng 8 năm 2025, bà Hoàng (đã đề cập ở trên) bị bắt giữ. Các cảnh sát Tiền Sa, Ngô Vũ và Trương từ Cục Cảnh sát quận Tây Tú đột nhập vào nhà và đưa bà đến cục cảnh sát. Họ nói với gia đình bà rằng họ đã thả bà vào khoảng 10 giờ tối, nhưng thực tế họ đã giao bà cho Cảnh Á Phong từ ủy ban khu phố địa phương và Chung Dục Đông từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Tây Tú.
Cảnh Á Phong và Chung Dục Đông đã đưa bà Hoàng đến một lớp tẩy não kéo dài 14 ngày tại một khách sạn. Sau đó, bà bị chuyển đến Trại tạm giam số 2 thành phố An Thuận dưới hình thức tạm giam hình sự. Con gái bà đã gọi đến các đường dây nóng của chính quyền và đến cục cảnh sát cũng như viện kiểm sát địa phương để nộp đơn khiếu nại những kẻ thủ ác, nhưng không có kết quả.
Sau đó, bà Hoàng được thả và bị quản thúc tại gia. Một trong những thành viên gia đình dự định đại diện cho bà với tư cách là người bào chữa không phải luật sư, nhưng thẩm phán đã từ chối yêu cầu này.
Hai người được tại ngoại
Bà Tôn Nhuận Lan và bà Dương Ngọc Anh, khoảng 80 tuổi, đều đã được tại ngoại.
Một người không rõ tình trạng giam giữ
Sau khi bị bắt, tình trạng giam giữ của ông Suất Sĩ Mẫn hiện không rõ ràng, nhưng có xác nhận rằng ông, bà Loan và bà Tôn đã bị giam chung tại cùng một khách sạn trong lớp tẩy não 14 ngày giống như bà Hoàng.
Báo cáo liên quan:
Một người về hưu bị buộc phải đi thu gom rác thải để kiếm sống sau khi trợ cấp của bà bị đình chỉ
Tỉnh Quý Châu: Các học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Thuận bị cưỡng bức lấy máu
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508379.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/9/233586.html



