Từng bị tra tấn trong trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công, nữ cư dân Liêu Ninh qua đời vào tháng 3 năm 2026
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-04-2026] Họ và tên: Vân Yến
Tên tiếng Hán: 云燕
Giới tính: Nữ
Tuổi: 69
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 15 tháng 3 năm 2026
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 5 tháng 6 năm 2004
Nơi giam giữ gần nhất: Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia
Ngày 15 tháng 3 năm 2026, một người phụ nữ ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời ở tuổi 69. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Vân Yến từng bị giam trong trại lao động và bị tra tấn do không từ bỏ đức tin của mình.
Ngày 5 tháng 6 năm 2004, bà Vân bị bắt sau khi bị một sinh viên tố giác vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại Đại học Đông Bắc. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an Nam Hồ bắt đến Trại tạm giam Uông Gia, sau đó bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.
Bà Vân Yến đã tuyệt thực để phản đối, và bị Tào Ngọc Kiệt, bác sỹ ở trại lao động, bức thực. Ông ta thường để lại ống bức thực trong mũi bà suốt nhiều tuần, đồng thời buộc ống vào tóc trong khi bà vẫn đang bị còng tay.
Đến tháng 9 năm 2005, Tào Ngọc Kiệt đã bức thực bà Vân Yến 4 chậu bột ngô—hơn 6 lít chất lỏng. Hậu quả là ống bức thực bị tuột trào ra ngoài. Bà Vân đã hỏi bác sỹ Tào tại sao họ lại tra tấn bà như vậy. Ông ta trả lời: “Đây là cách tôi làm nếu bà không chịu ăn!”
Kể từ đó, bà Vân thường xuyên phải chịu đựng các cơn đau dạ dày và các vấn đề về tiêu hóa. Ngày 1 tháng 10 năm 2005, bà đã được thả tự do.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508385.html#2633122581-1
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/11/233605.html



