Học Đại Pháp, oán kết mấy chục năm được hóa giải
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-03-2026] Cha tôi có hai em trai và một em gái. Từ khi hiểu chuyện, tôi đã thấy quan hệ giữa mẹ tôi và thím út như kẻ thù, hễ có chuyện gì là hai nhà lại cãi vã, thậm chí suýt đánh nhau. Chú út của tôi rất sợ vợ, chuyện gì cũng nghe theo vợ. Thím út thì như “hổ cái”, không ai dám đụng đến, hễ nhìn ai không vừa mắt là mắng chửi, ngay cả với con cái cũng thường xuyên đánh mắng. Mẹ tôi là người có cá tính mạnh, xét về lý lẽ, mẹ tôi không chịu nhường thím út. Mẹ tôi luôn cho rằng gia đình chú út là lấy oán báo ân. Hồi đó, nhà tôi có nhiều người họ hàng làm nghề đánh cá. Mỗi khi họ hàng mang cá, tôm đến, mẹ tôi rất rộng lượng, thường đem biếu ông nội và gia đình hai chú. Khi thím út sinh con, cũng đều là mẹ tôi đến chăm sóc. Bà nội tôi bị viêm phế quản, lại bó chân, thím út không chăm nom, nên vẫn là mẹ tôi lo liệu. Dần dần, hai gia đình trở thành oan gia.
Tôi tính hướng nội, từ nhỏ đã rất sợ thím út. Bị ức hiếp cũng không dám lên tiếng, chỉ biết về nhà kể lại với mẹ. Nhớ có một lần, tôi đang ở bến sông, thím út cũng ra đó. Thấy tôi ở một mình, thím liền lao thẳng về phía tôi, như muốn xô tôi xuống sông, khiến tôi vô cùng sợ hãi. Đến năm 17-18 tuổi, tôi học xong và tham gia lao động trong đội sản xuất. Có thời gian, thím út hễ nhìn thấy tôi là chửi mắng, làm tổn thương tôi. Trong lòng tôi vừa sợ, vừa hận thím ấy. Sau đó, tôi bị một trận ốm nặng, nghe nói là bị chứng khí uất gây tức ngực, tim thường xuyên đau. Vốn dĩ sức khỏe tôi đã yếu, từ đó trở đi còn hay đau dạ dày. Sau này, hai gia đình hầu như không còn qua lại. Nhà tôi có việc vui, mời thím, thím cũng không đến. Còn nhà thím ấy có việc thì cũng chẳng buồn báo cho chúng tôi. Hai nhà cứ như vậy mà không còn qua lại với nhau nữa. Sau khi lấy chồng, mỗi lần về thăm nhà, gặp thím út tôi không chào, còn thím cũng coi như không nhìn thấy tôi.
Ngày 11 tháng 9 năm 2004, tôi may mắn đắc Đại Pháp. Ban đầu, tôi tu luyện Pháp Luân Công là để chữa bệnh. Không ngờ chỉ sau chưa đầy nửa tháng, hơn chục căn bệnh trên người tôi đều đã khỏi, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, chỉ muốn cảm tạ Sư phụ.
Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, Sư phụ dạy chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ để yêu cầu bản thân, làm một người tốt. Vì vậy, vào dịp Tết năm đó, ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã mua quà đến thăm thím út. Thím rất ngạc nhiên: “Cháu lấy chồng hơn 20 năm rồi, bấy lâu nay không qua lại, sao giờ lại mua quà đến thăm bà già này thế?” Tôi đáp lời thím: “Từ năm nay trở đi, năm nào cháu cũng sẽ đến thăm thím. Vì cháu đã tu luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Công dạy cháu phải đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là người thân. Thím cũng là người thân của cháu.” Thím út của tôi rất cảm động.
Tôi liền hồng Pháp cho thím út: “Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức thượng thừa của Phật gia, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Pháp môn này có thể giúp xã hội ổn định, lòng người hướng thiện, đạo đức thăng hoa, trăm điều lợi mà không có một điều hại! Mong thím hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Hãy lựa chọn cho mình một tương lai tươi đẹp!” Thím út tán đồng: “Thím tin, chỉ là thím không biết chữ, chưa từng đi học, liệu có nhớ được không?” Tôi khích lệ thím: “Được ạ, chỉ cần thím thành tâm thì sẽ nhớ được mà.”
Hơn 20 năm qua, thím út của tôi không chỉ tự niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mà còn hướng dẫn người trong làng bên ngoại tôi và các em của thím cùng niệm. Thím còn thường kể với mọi người rằng, từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, năm nào tôi cũng đến thăm thím và mang theo nhiều đồ ăn ngon. Trong một năm rưỡi tôi bị lao giáo phi pháp, thím út đã quan tâm đến tôi như con gái ruột. Mỗi khi gặp đồng tu, thím đều hỏi: “Cháu gái tôi đã về chưa? Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt, sao lại giam giữ một người tốt như vậy? Thật là vô lý!”
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/507548.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/9/233580.html



