Tránh được khổ nạn nhờ hành xử theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-02-2026] Dưới sự cai trị hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cuộc sống của người dân thường—bao gồm cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại—rất khó khăn vất vả. May mắn thay, cuộc đời của chúng ta đều do Sư phụ an bài, và đó là an bài tốt nhất. Chỉ cần kiên định chính niệm và hành xử chân chính, chúng ta có thể sống và tu luyện bình thường trong môi trường áp bức ở Trung Quốc.
Đắc thiện báo nhờ đối tốt với người mua nhà
Dưới ảnh hưởng từ những tuyên truyền làm bại hoại nhân tâm của tà đảng Trung Cộng, rất nhiều người chỉ biết chạy theo lợi ích, lòng tham không đáy. Là đệ tử Đại Pháp, tôi thường nhắc nhở bản thân không thể hành xử như người thường, mà phải chiểu theo các tiêu chuẩn của Pháp. Năm 2013, nhờ công việc kinh doanh phát triển tốt, tôi đã vay 70 vạn tệ để mua một ngôi nhà. Ba năm sau, công việc kinh doanh của tôi sa sút, cộng thêm chi phí sửa nhà lớn, tôi đã nợ 1,07 triệu tệ. Tôi bàn bạc với vợ, và chúng tôi quyết định bán nhà để trả bớt nợ. May mắn thay, giá nhà lúc đó tăng gấp đôi. Chúng tôi bán nhà, trả nợ và dùng số tiền còn lại để mua một căn nhà khác.
Người mua đầu tiên là một cặp vợ chồng trẻ, họ đã đặt cọc cho chúng tôi 30 nghìn tệ và trả phí môi giới cho công ty bất động sản 25 nghìn tệ. Họ bảo chúng tôi cho họ một tháng để trả số tiền còn lại, vì vậy chúng tôi đã ký hợp đồng. Nhưng một tháng sau, họ đổi ý, và muốn tôi trả lại tiền đặt cọc. Theo hợp đồng, tôi không bắt buộc phải trả lại. Nhưng là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải luôn nghĩ cho người khác. Tôi nghĩ đến việc cặp vợ chồng trẻ đã đến xem nhà cùng với đứa con một tuổi, chắc hẳn họ đã gặp khó khăn nên mới quyết định rút lại. Vì vậy, tôi đã sắp xếp để trả lại tiền đặt cọc của họ thành hai đợt. Tuy nhiên, công ty bất động sản đã xử lý vấn đề theo hợp đồng và không trả lại phí môi giới.
Ba ngày sau, đúng vào dịp Giáng sinh, một cặp vợ chồng là giáo sư đại học đã đến xem nhà. Họ rất thích ngôi nhà, và nhanh chóng mua nó. Từ chỗ nợ 1,07 triệu tệ, tôi trở thành có 1,32 triệu tệ tiền mặt. Với số tiền đó, chúng tôi đã sắp xếp lại cuộc sống của mình. Nếu không chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, đặt lợi ích của người khác lên trước và không trả lại tiền đặt cọc cho cặp vợ chồng trẻ, tôi đã không có được vận may này. Tôi ngộ rằng vì mình tuân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, nên Sư phụ đã giúp tôi hóa giải khó khăn này. Vận may là thứ bạn không thể cưỡng cầu. Ngay cả người bạn cũ của tôi, không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng nói rằng tôi nhận được phúc báo vì hành động tốt của mình. Sự việc này cũng phản ánh tâm thái lương thiện của đệ tử Đại Pháp, chính những lời dạy của Đại Pháp đã chỉ dẫn tôi.
Nhận rõ chiêu trò lừa đảo bằng cách tuân theo Đại Pháp
Thời gian gần đây, nền kinh tế Trung Quốc suy thoái, người dân phải chật vật để kiếm sống. Những kẻ lừa đảo hoành hành, và nhiều mánh khóe đa cấp khác nhau được ngụy trang vô cùng tinh vi, mê hoặc lòng người. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có tiêu chuẩn đối nhân xử thế của riêng mình, đó chính là Đại Pháp mà Sư phụ đã truyền cho chúng ta. Khi chiểu theo tiêu chuẩn mà Sư phụ đã dạy, chúng ta sẽ không tiếp xúc hoặc tham gia vào các hình thức đa cấp, sẽ không bị các trò lừa đảo như cho vay P2P, chuỗi lợi ích, mạng internet hoặc các hình thức đầu tư lợi nhuận cao, … gây tổn hại.
Có đồng tu từng bị Trung Cộng bức hại và bị giam giữ phi pháp trong nhiều năm. Sau khi được trả tự do, anh ấy đã làm việc chăm chỉ tại một khách sạn trong nhiều năm, và ngay khi mọi thứ đang ổn định, anh ấy lại bị lôi kéo vào một vụ lừa đảo trên internet, mất hết toàn bộ tiền tiết kiệm và nợ hàng vạn tệ. Một lần, khi đi du lịch bằng tàu hỏa, anh ấy đã bị hãm hại và bị giam giữ phi pháp lần nữa. Tôi từng nhiều lần cảnh báo anh ấy để nhìn thấu trò lừa đảo và không được tham lam, nhưng anh ấy dường như đã bị mê hoặc đến mất đi lý trí, không thể thanh tỉnh nhìn nhận vấn đề.
Hôm trước, có một người phụ nữ chúc mừng năm mới tôi, và nói rằng cô ấy muốn đến thăm tôi. Tôi đã chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ và một video giảng chân tướng. Tôi cũng đặt cuốn lịch để bàn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên bàn.
Cô ấy đi cùng một người đàn ông. Người này đã nói rất nhiều về chương trình đầu tư của mình, giống như một hình thức đa cấp. Anh ta cho tôi xem video trên điện thoại di động của anh ta. Người phụ nữ nói rằng cô ấy được anh ta lôi kéo đầu tư, và khoản đầu tư ban đầu 8 nghìn tệ của cô ấy đã tăng lên 50 nghìn tệ. Vì phép lịch sự, tôi đã không trực tiếp từ chối anh ta. Anh ta nói rằng trụ sở công ty của anh ta ở Singapore, và có nhiều nhà đầu tư từ Trung Quốc. Sau đó, có lẽ nhìn thấy dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tờ lịch của tôi, anh ta nói điều khoản công ty là không dính líu đến chính trị và Pháp Luân Đại Pháp. Nghe đến đây, tôi nghĩ chẳng phải nó cùng một hội với tà đảng Trung Cộng sao.
Gặp phải bất cứ sự việc gì, chúng ta cũng nên thông qua Đại Pháp để nhìn nhận, dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường xem có nên làm hay không, thì có thể giống như Tôn Ngộ Không, nhìn thấu bản chất của sự việc, không bị tà ác lừa gạt, sẽ không mắc mưu của nó.
Tu bỏ nhân tâm là cách tốt nhất để ngăn ngừa tai họa và vượt qua ma nạn. Mỗi chấp trước người thường chưa tu bỏ được đều chiêu mời tai họa và ma nạn. Tôi mong rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều học Pháp cho tốt, dĩ Pháp vi Sư, bước đi cho tốt trên con đường tu luyện.
Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin vui lòng từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/18/490890.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/31/233477.html



