Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-03-2026] Năm nay, các học viên địa phương chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để quảng bá Shen Yun tại Los Angeles. Chúng tôi đã phát động một chiến dịch toàn diện tiếp cận đến mọi ngành nghề và tầng lớp xã hội, sử dụng gần như mọi phương pháp có thể nghĩ ra và kiên trì cho đến buổi biểu diễn cuối cùng. Chúng tôi đã phối hợp như một chỉnh thể với quyết tâm kiên định. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và vinh dự khi được trở thành một thành viên của nhóm hạng mục này.

Nhiệm vụ chính của tôi là quản lý một quầy hàng tại nhiều sự kiện khác nhau để trực tiếp giới thiệu Shen Yun cho mọi người, chia sẻ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp khi chủ đề này được nhắc đến và bán vé cho buổi biểu diễn. Tại các sự kiện này, chúng tôi thường gặp những người bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền. Một số người thậm chí còn đi xa đến mức ngăn cản người khác quan tâm đến Shen Yun và lan truyền thông tin sai lệch. Tại đây, tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của mình.

Đối mặt với các thử thách

Trong hai năm qua, ĐCSTQ đã tiến hành chiến tranh thông tin và pháp lý nhằm đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc và đã biến Shen Yun thành mục tiêu chính. Đứng trước những khó khăn mà chúng ta đang đối mặt, cùng với sự hỗn loạn và thảm họa thiên nhiên trên toàn thế giới, các thế lực tà ác đang tuyệt vọng cố gắng kéo con người xuống. Sư phụ Lý muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Chúng ta phải giảng chân tướng về Đại Pháp bằng nhiều phương thức khác nhau và cứu độ mọi người ở mọi tầng lớp xã hội. Do đó, chúng ta cần mở rộng các nỗ lực tiếp cận cộng đồng và vươn tới mọi ngõ ngách.

Shen Yun vốn đã là một cái tên quen thuộc, việc đi xem buổi biểu diễn này nằm trong danh sách những việc mong muốn làm trong đời của nhiều người. Về lý thuyết, việc bán vé tại quầy không có gì khó khăn. Ngoài những trở ngại phổ biến như xung đột lịch trình, khó tìm được học viên tới tham gia, hoặc phải trao đổi với gia đình, thách thức lớn nhất trong năm nay là một số người đã bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch từ truyền thông dòng chính và một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Một số người thậm chí còn ngăn cản người đi cùng nói chuyện với chúng tôi, từ đó khiến chúng tôi không thể tiếp cận họ. Những người khác lại thể hiện sự kháng cự và phản đối thông qua những ánh nhìn lạnh nhạt, im lặng. Vì vậy, chúng tôi cần có chính niệm mạnh mẽ, một tâm thái tập trung và sự gia trì của Sư phụ. Mặc dù đôi lúc việc bán vé diễn ra chậm, tôi thường tự nhắc nhở bản thân:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tại quầy, tôi thường kể cho mọi người nghe về sự thành công của các buổi biểu diễn Shen Yun ở Pháp. Năm ngoái, hơn 200.000 vé đã được bán ra; năm nay dự kiến sẽ bán được 250.000 vé, với nhiều nhà hát đã bán hết vé từ ba tháng trước khi buổi diễn bắt đầu; một số người thậm chí còn đặt trước vé cho năm 2027.

Khi tôi cho những người quan tâm xem các chỗ ngồi còn trống có thể mua, họ nhận thấy còn khá nhiều vé chưa được bán. Tôi đã chia sẻ sự thật về chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia và bôi nhọ Shen Yun của ĐCSTQ trong năm qua, điều này đã làm ảnh hưởng đến doanh số bán vé. Tôi đưa cho họ một tờ rơi cung cấp thông tin chi tiết về các thủ đoạn của ĐCSTQ.

Vào những dịp cuối tuần không có lịch trực tại các sự kiện, tôi đã đi phát tờ rơi Shen Yun ở những nơi công cộng đông người.

Những câu chuyện từ quầy bán vé

Tại một khu chợ đường phố ở Westlake, tôi đã đưa một tờ rơi Shen Yun cho một người phụ nữ đi ngang qua và nói: “Đây là một món quà từ Sáng Thế Chủ.” Bà ấy đã vô cùng xúc động và ôm chầm lấy tôi ngay lập tức. Hôm đó bà ấy đang bán hàng tại một quầy mật ong trong sự kiện, sau đó bà cứ nhất quyết tặng tôi một hũ mật ong. Tôi cảm nhận được rằng từ tận đáy lòng bà ấy hẳn đã có một sự kết nối với Shen Yun. Mặc dù hôm đó bà ấy không mua vé, nhưng tôi tin chắc rằng bà ấy nhất định sẽ đi xem Shen Yun.

Tại một phiên chợ nông sản khác, khi hai mẹ con nọ đi ngang qua quầy của chúng tôi, tôi đã nói: “Shen Yun là món quà từ các vị Thần, đây là buổi biểu diễn có thể thay đổi cuộc đời bạn.” Sau khi đi ngang qua, họ đã quay lại. Người mẹ, đến từ Đức để thăm con gái, sẽ rời đi trong vài ngày tới. Khi tôi nói cho bà ấy biết những thành phố mà Shen Yun sẽ biểu diễn ở Đức, bà ấy đã vô cùng vui mừng. Tôi tặng bà ấy một bông hoa sen nhỏ và giới thiệu cho bà ấy trang web Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ diễu hành Giáng sinh và Chợ Giáng sinh ở Downey diễn ra từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ban tổ chức yêu cầu chúng tôi phải có mặt lúc 8 giờ sáng. Sự kiện này bao gồm một cuộc diễu hành Giáng sinh kết thúc lúc 3 giờ 15 chiều. Sau cuộc diễu hành, nhiều người đã rời đi và không ghé thăm khu vực chợ. Lượng người qua lại quầy của chúng tôi ít hơn dự kiến, vì vậy hầu hết thời gian chúng tôi đều rảnh rỗi. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột và nghĩ rằng mình đã lãng phí thời gian ở đây. Nhưng đáng ngạc nhiên là, khoảng 45 phút trước khi chúng tôi dọn quầy, có một người đã ghé qua và mua 10 vé.

Vào dịp cuối tuần cuối cùng trước buổi biểu diễn ở Long Beach, vẫn còn khá nhiều vé chưa bán được, vì vậy vào Chủ nhật chúng tôi đã quay lại chợ nông sản. Đó là một ngày rất nóng, người đồng tu đi cùng tôi trông có vẻ mệt mỏi. Khi thấy ít người nhận tờ rơi, tôi bắt đầu mất đi chính niệm. Dù tôi đã nghĩ đến việc về sớm, nhưng chúng tôi quyết định ở lại cho đến phút cuối. Trong một tiếng đồng hồ cuối cùng, có một người phụ nữ đến mua vé. Mặc dù bà ấy không có thẻ tín dụng, nhưng tôi đã giữ chỗ cho bà ấy và hoàn tất việc thanh toán sau đó qua điện thoại. Sau đó, lại có hai mẹ con đến mua vé. Tôi rất mừng vì chúng tôi đã không rời đi sớm để rồi bỏ lỡ những người có duyên này.

Đối với hầu hết các sự kiện, ban tổ chức yêu cầu các gian hàng phải có mặt từ hai đến ba giờ trước khi sự kiện khai mạc. Một ngày nọ, sau khi hoàn tất việc trang trí, thay vì ở lại quầy, tôi đã đi tới khu phố bên cạnh chợ nông sản để phát tờ rơi. Thật ngạc nhiên, sau khi nhận tờ rơi, một số người sau đó đã đến quầy của chúng tôi để mua vé.

Chúng tôi đã đến một lễ hội rượu vang cách chúng tôi một tiếng rưỡi lái xe. Chúng tôi đến nơi lúc 9 giờ sáng và lễ hội bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Sau khi dọn xong quầy hàng, chúng tôi đã ghé qua khu chợ nông sản bên cạnh lễ hội và phát tờ rơi. Một người đã mua hai vé giá cao nhất ngay tại quầy.

Hầu hết những người đến mua vé tại quầy của chúng tôi đều đã từng nghe nói đến Shen Yun từ trước. Tại một triển lãm nội thất gia đình, một người mẹ kể với chúng tôi rằng con trai bà đã muốn đi xem Shen Yun từ khi còn học tiểu học. Hiện tại, cậu ấy đã 27 tuổi, và cuối cùng bà cũng đã mua được vé. Mỗi nỗ lực mà chúng ta bỏ ra, mỗi tờ rơi mà chúng ta trao đi, đều giống như việc gieo một hạt giống; một số hạt giống sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái trong vòng một năm, trong khi những hạt khác có thể mất từ ba đến năm năm hoặc thậm chí lâu hơn—hơn cả một thập kỷ—nhưng không có nỗ lực nào uổng phí.

Những trải nghiệm này đã giúp tôi nhận ra sâu sắc rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Chỉ cần chúng ta dụng tâm và nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ người có duyên nào. Trong việc cứu người, sự kiên trì và chính niệm vô cùng cần thiết. Đặc biệt là khi đối mặt với khó khăn, chúng ta phải giữ vững sự tinh tấn. Sư phụ đã an bài cho mỗi người khán giả có mặt ở đó. Chúng ta phải làm việc bằng tất cả tâm huyết, Sư phụ sẽ đưa chúng sinh đến với chúng ta.

Kết luận

Ba buổi biểu diễn cuối cùng trong khu vực của chúng tôi diễn ra ở Long Beach, trong đó có hai buổi biểu diễn đã bán hết vé và tổng doanh số bán vé đạt 92%. Mặc dù chúng tôi rất tiếc vì không thể bán hết toàn bộ vé và vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng các đồng tu đã nỗ lực hết sức mình bất chấp những hoàn cảnh khó khăn.

Tôi rất may mắn khi được là một phần của nhóm đệ tử Đại Pháp tại Los Angeles. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng, giống như một chiếc ốc vít nhỏ, tôi phải siết chặt chính mình và phối hợp vô điều kiện với các an bài tổng thể. Chỉ khi mọi chiếc ốc vít đều được vặn chặt, chúng ta mới có thể đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sơ hở nào.

Bất kể phải đối mặt với thử thách nào, chúng ta đều phải vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp, cống hiến hết mình, kiên trì cho đến cùng và hành động mà không mong cầu nhận lại bất cứ điều gì. “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Sư phụ luôn ở bên cạnh và dõi theo chúng ta.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/20/507957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/8/233569.html