Tu Đại Pháp khai sáng trí huệ, bà lão nông thôn mở điểm tài liệu
Bài viết do đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kể lại và đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 29-01-2026] Tôi từ nhỏ chưa từng đi học ngày nào, tôi mới biết chữ sau khi tu luyện Đại Pháp. Sau khi học Đại Pháp, tôi không những có thể thông đọc “Chuyển Pháp Luân” và kinh văn của Sư phụ, mà còn có thể đọc những tài liệu liên quan đến Đại Pháp, hơn nữa có thể hiểu hết, còn những chữ khác thì không nhất định là tôi biết.
Trước năm 2022, tài liệu chân tướng Đại Pháp ở địa phương tôi đều do đồng tu ở địa phương khác cung cấp. Tôi nghĩ đây cũng không phải việc lâu dài, chúng tôi nên tự mình giải quyết vấn đề này, đồng thời cũng giảm bớt áp lực cho đồng tu ở địa phương khác.
Sau đó, đồng tu A làm tài liệu đã bị bắt cóc, sau khi được thả về, chị không dám làm tài liệu nữa, và cũng không dám để máy móc ở nhà. Lúc này, người điều phối tìm đến tôi, hỏi tôi có thể để máy móc ở nhà mình không, lúc đó tôi đã đồng ý.
Tôi nghĩ, để máy móc ở nhà [mà không làm gì] phải chăng là lãng phí? Liệu có thể tìm ai làm tài liệu không? Đúng lúc này có hai đồng tu đến, tôi đã nói chuyện với họ, một đồng tu nói: “Chị à, chị làm nhé!” Tôi nói: “Tôi không biết làm, tôi không có học vấn, chân tay cũng vụng về, tôi không biết dùng máy tính, vả lại tôi đã hơn 70 tuổi rồi.” Đồng tu nói: “Chị đừng nghĩ vậy, chị là đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp không gì là không làm được, chủ yếu là xem chị có cái tâm cứu người này. Miễn là chị muốn cứu, thì Sư phụ sẽ khai trí khai huệ cho chị, kỳ thực đều là Sư phụ làm. Chị à, chúng em dạy chị, thôi nào, chúng ta bắt đầu làm, chị đừng lo, có vấn đề thì chúng em đến giải quyết, chị nhất định có thể làm được.” Sau khi nghe đồng tu nói, tôi nghĩ đây là Sư phụ an bài, vậy tôi thử xem! Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì. Như vậy, tôi đã mở điểm tài liệu ở nhà.
Ban đầu, ngay cả nút mở máy tính ở đâu, tôi cũng tìm không thấy, với sự giúp đỡ kiên nhẫn của đồng tu, tôi ghi lại các bước thao tác theo cách của mình, và bắt đầu học cách thao tác máy tính. Thông qua nỗ lực bền bỉ, tôi cũng xin Sư phụ gia trì, tôi đã học được cách vận hành, tôi đã có thể lên Minh Huệ Net, và có thể in tài liệu!
Không chỉ như vậy, tôi còn học được cách làm rất nhiều tài liệu chân tướng, ví như tờ dán chân tướng. Có Sư phụ, có Đại Pháp thật tốt, một bà lão nông thôn như tôi đã được học Đại Pháp, và có thể trở thành trí thức.
Từ đó trở đi, tôi lên mạng in ấn, cung cấp tài liệu chân tướng cho địa phương, đến nay mọi thứ đều vận hành suôn sẻ.
Quá trình làm tài liệu cũng là một quá trình tu tâm. Trong nhiều năm làm tài liệu này, tôi tu bỏ rất nhiều tâm chấp trước. Chẳng hạn như, tôi có cái tâm hấp tấp, gặp chút việc thì sốt ruột bực bội, tôi liền gào lên hoặc cuống cuồng nói mình phải làm sao? Phải làm sao đây? Lo lắng sốt ruột. Có khi không thể lên Minh Huệ Net, ban đầu tôi cũng rất lo, tại sao không lên được? Tôi mở rồi tắt, tắt rồi mở, vẫn không lên được, tay ấn liên tục. Sau đó, tôi đã hiểu ra, đây là Sư phụ để cho tôi kiên nhẫn, muốn cả tôi và máy tính đều đồng hóa với Pháp, muốn tôi học cách chờ đợi, lúc mở Free Gate, có khi sẽ thấy phong tỏa mạng nghiêm trọng cần kiên nhẫn chờ từ 5 đến 15 phút. Do đó, mỗi lần tôi mở máy tính, đều nói với Free Gate: Sư phụ giảng: “Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003). Bạn và tôi giống nhau, đều đến vì Pháp, đều đến cứu độ chúng sinh, trợ Sư chính Pháp cứu người. Free Gate, đệ tử Đại Pháp cứu người tự do ra vào, không ai có thể cản trở. Và tôi rất nhanh đã có thể lên mạng.
Dần dần, tôi cũng có thể bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời, tôi đã trừ bỏ cái tâm thích nổi nóng và hấp tấp.
Nếu có chỗ nào không phù hợp, thì mong các đồng tu chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/29/修大法開智-農村老太開小花-505573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/26/233107.html


