Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2026] Gần đây Minghui.org nhận được tin về việc một bà cụ ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 4 năm tù vào năm 2025 vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Tháng 11 năm 2024, bà Tống Vân, khoảng 60 tuổi bị bắt giữ. Cảnh sát thuộc Đồn Công an Bát Đại Hiệp cũng đột kích nhà bà. Hiện chưa rõ thời điểm bà bị truy tố, xét xử hay kết án. Bà hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tống bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây, bà từng bị kết án lao động cưỡng bức (chưa rõ thời hạn) và 2 án tù tổng cộng 7 năm.

Bị tra tấn trong các trại lao động

Bà Tống bị bắt giữ không lâu sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Trong thời gian giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Thanh Đảo, bà bị tra tấn, khiến bà đi lại khó khăn. Sau đó, bà bị kết án lao động cưỡng bức với thời hạn không xác định và bị chuyển đến Trại Lao động Nữ tỉnh Sơn Đông.

Lính canh trại lao động tra tấn bà Tống bằng cách cấm bà ngủ trong thời gian dài, còng tay bà vào giường tầng trên và tầng dưới của hai chiếc giường đối diện nhau tạo thành một góc 45 độ (xem hình bên dưới). Bà hoàn toàn không thể duỗi thẳng người được. Lính canh còn đội mũ bảo hiểm lên đầu bà. Một trong số họ, Đinh Hải Anh, đã đấm bà mạnh đến nỗi bà bị chảy máu mũi. Sau một thời gian dài phải đứng và bị cấm ngủ, bà cảm thấy chóng mặt và ù tai. Đầu và tai của bà cũng đau nhói từng cơn.

2024-12-12-200933-0.jpg

Hình minh họa tra tấn: Tra tấn cấm ngủ trong tư thế hai tay bị kéo căng

Bản án 3 năm tù (từ năm 2007 đến năm 2010)

Ngày 19 tháng 10 năm 2007, bà Tống bị cảnh sát thuộc Đồn Công an Đường Đăng Châu bắt giữ. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Đại Sơn. Sau đó bà bị kết án 3 năm tù, và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 10 tháng 7 năm 2008.

Lính canh thuộc đội nghiêm quản đã xúi giục các tù nhân đánh đập bà Tống vì sự kiên định của bà. Tù nhân Diêu Tinh Tinh đã véo mạnh ngực bà trong thời gian dài, cùng với hơn 10 tù nhân khác đấm đá bà. Tù nhân Chu Huệ Phân còn túm tóc bà đập xuống đất. Sau đó, bà bị bắt đứng chân đất ngoài ban công. Các tù nhân sẽ đánh bà bất cứ khi nào họ thấy không vừa ý vì tư thế đứng của bà.

Một hôm, trong một “phiên học tập”, bà Tống đến kỳ kinh và xin trở về buồng giam để lấy băng vệ sinh. Các tù nhân không cho phép vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Họ ép bà phải đứng. Máu của bà chảy xuống sàn nhà. Họ đổ lỗi cho bà làm bẩn sàn nhà và đánh đập bà dã man. Lính canh Tiết Nhan Cầm sau đó tổ chức một cuộc họp và ép bà phải thừa nhận trước tất cả các tù nhân rằng bà đáng bị đánh.

Tháng 9 năm 2008, bà Tống bị chuyển đến Khu 7. Bà bị xuất huyết tử cung và sắc mặt trở nên vàng vọt. Lính canh ra lệnh cho bà phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Bà từ chối, và bị biệt giam trong 3 ngày.

Do sức khỏe yếu, bà Tống không thể làm việc nặng. Lính canh Đặng Tế Hà đã chỉ thị một số tù nhân khiêng bà xuống xưởng làm việc. Cơ thể bà va đập vào lan can và bầm tím khắp người. Đôi khi bà thậm chí không thể đứng dậy được do những vết thương. Khi bà ngồi xuống đả toạ luyện bài công pháp Pháp Luân Công trong xưởng, Đặng chỉ đạo các tù nhân kéo bà vào nhà vệ sinh để đánh đập.

Bản án 4 năm tù (từ năm 2018 đến năm 2022)

Sau khi bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 9 tháng 1 năm 2018, bà Tống bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Thanh Đảo vào hôm sau. Sau đó, bà bị kết án 4 năm tù, và thụ án tại cùng Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Có thời điểm bà Tống bị giam trong một phòng tối. Các tù nhân Thang Vỹ Vỹ và Trương Diệu Quân được lệnh đánh đập bà. Bà bị thương tích khắp người. Họ còn giật rất nhiều tóc của bà. Tù nhân Thôi Đông Quân giám sát bà suốt ngày đêm, và thường trộn thuốc vào thức ăn của bà, gây tổn thương hệ thần kinh trung ương của bà. Bà trở nên chậm chạp và xuất hiện một số vấn đề về tâm thần. Bà thường xuyên run rẩy vì sợ hãi.

Thôi và tù nhân Lô Mộng đã bỏ thuốc vào thức ăn của bà Tống một lần nữa. Họ nói: “Uống thuốc này vào là bà ta sẽ thuần phục ngay.” Người ta nghe thấy Thôi nói với tên sát nhân Chu Hồng Mạn rằng: “Tôi cứ tưởng thuốc này vô dụng. Nhưng giờ xem ra nó thực sự hữu hiệu [ trong việc thuần phục bà Tống].”

Bà Tống được trả tự do vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, nhưng sau đó lại bị bắt vào năm 2024 và bị kết án tù lần thứ ba vào năm 2025.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/13/486066.html

Báo cáo liên quan:

Lính canh nhà tù xúi giục phạm nhân bị kết án tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Sự tra tấn tàn bạo trong nhà tù nữ Tế Nam

Lời kể của một phụ nữ Sơn Đông tiết lộ về việc bị đánh đập, tiêm thuốc và tra tấn trong tù

Bức hại các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trại lao động Nữ Vương Thôn, tỉnh Sơn Đông

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/14/505088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/16/232333.html