Bài viết của Hiểu Húc, một học viên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

MINH HUỆ 12-09-2012] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. Tôi luôn khóc mỗi khi hồi tưởng lại việc tu luyện đã mang lại sức khỏe cho mình. Tôi muốn thành tâm nói rằng: “Con xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Hiện giờ tôi 53 tuổi. Hầu hết phụ nữ ở độ tuổi như tôi đều có dấu hiệu tuổi tác với khuôn mặt bị đen xạm, da mất đi độ bóng, và kém năng lượng hơn so với thời trẻ. Trái lại, khuôn mặt tôi thì thanh nhã, màu da khỏe mạnh, và trông giống như một phụ nữ trẻ. Cả người quen và người lạ đều nghĩ rằng tôi trông rất trẻ. Đồng nghiệp và bạn học cũ gặp tôi sau nhiều năm nói rằng: “Tại sao chị không già đi nhỉ?” Tôi và chồng đều cùng tuổi, nhưng ông ấy không dám nhìn vào gương cùng với tôi. Ông nói rằng ông quá già so với tôi. Con trai khỏe mạnh của tôi, ở độ tuổi 20, không thể đi nhanh bằng tôi.

Khi nói chuyện với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện cả tâm lẫn thân, nó đề cao cảnh giới tâm linh và giúp các học viên khỏe mạnh, các học viên Pháp Luân Công tràn đầy năng lượng và trông trẻ hơn so với những người cùng tuổi. Mỗi khi cho họ biết tuổi của tôi, họ đều kinh ngạc, vì tôi trông trẻ hơn nhiều. Nhiều người có thể thấy rằng tôi đang nói sự thật khi họ nhìn vào tôi.

Chịu đựng nhiều bệnh tật

Không ai có thể tưởng tượng tôi bị bệnh nghiêm trọng ra sao vào nhiều năm trước đây. Tôi có hơn 20 vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh tim, xơ cứng động mạch não, viêm khí quản, viêm khớp dạng thấp, suy tuần hoàn não và chứng loạn thần kinh. Tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Da mặt tôi vàng bủng. Lúc nào tôi cũng cau mày và trông rất khổ sở.

Tôi chạy chữa bác sĩ ở mọi nơi. Tôi đã thử thuốc Đông y nhưng không có hiệu quả. Sau đó tôi thử thuốc Trung y và pha chế nhiều ấm thuốc với thảo dược. Tuy nhiên, không có tác dụng gì cả và ảnh hưởng phụ của thuốc còn khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Tôi luôn luôn bị mệt và đau đớn mà không có bất kỳ cải thiện nào.

Họa vô đơn chí. Năm 1993, tôi gặp vấn đề về dạ dày. Tôi đến bệnh viện để kiểm tra và bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Tôi đau khổ và chán nản. Tính khí của tôi rất tệ. Tôi dễ dàng nổi điên – giống như một trận đấu, một cú đánh có thể làm tôi phát hỏa. Dạ dày của tôi ngày càng tệ hơn. Người ta nói tôi cần phải phẫu thuật, và chi phí rất tốn kém. Thuốc điều trị bệnh suy tuần hoàn não của tôi là hơn 400 Nhân dân tệ, và điều trị viêm khớp dạng thấp rất tốn kém. Tôi cảm thấy nặng nề và vô vọng. Tôi mất niềm tin vào những phương pháp chữa trị và chính bản thân mình.

Được chữa lành nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Không còn cách nào nữa, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã trải nghiệm một sự kỳ diệu khi trở nên khỏe mạnh và bệnh ung thư đã biến mất. Người ta không còn thấy tôi mang theo thuốc ở những nơi tôi đến, hay nghe tôi phàn nàn về những căn bệnh của mình nữa. Tôi đã thay đổi thành một người mới, cả thân lẫn tâm.

Nơi làm việc của tôi rất lạnh vào mùa đông. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều mặc áo khoác bông và giày bông, nhưng tôi chỉ mặc một áo len, một bộ quần áo trong công việc, và giày da. Đồng nghiệp đều thán phục tôi vì tôi rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi sống hạnh phúc mà không phải lo lắng gì.

Bị tra tấn và sống vô gia cư

Vào tháng 07 năm 1999, chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, và những tuyên truyền phỉ báng được kênh truyền thông quốc gia phát sóng khắp Trung Quốc. Lương tâm của tôi không cho phép mình giữ im lặng. Tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là tôi bị bắt và bị tra tấn vô nhân đạo. Những năm sau đó, tôi nhiều lần bị giam trong các trại giam, trại lao động cưỡng bức, trại tẩy não và bị buộc trở thành vô gia cư.

Từ năm 2003 đến 2004, văn phòng bảo vệ nơi tôi làm việc và Phòng 610 thành phố không ngừng bức hại tôi. Tôi bị họ bắt giữ và bị đưa đến một trại tẩy não hai lần. Họ sốc tôi bằng dùi cui điện, đánh và đá tôi, và buộc tôi ngồi xổm giữa hai chiếc giường với hai tay bị còng sang hai bên. Tôi gần như phát điên.

Bất chấp mọi khổ nạn này, tôi luôn giữ kiên định vào các nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp là Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi luôn nghĩ đến người khác trước và cố gắng hết sức để trở thành một người tốt thật sự.

Trải nghiệm sự kỳ diệu khác

Tháng 07 năm 2006, tôi ngã xuống tại nơi làm việc và xuất hiện triệu chứng của xuất huyết não. Có một khối u kích thước bằng quả trứng vịt sau đầu của tôi. Mọi người khuyên tôi nên chữa trị và phải được giám sát liên tục, nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị. Sau đó, ông chủ của tôi đề nghị trả tiền để tôi được kiểm tra, nhưng tôi cũng từ chối. Tôi nhớ lại trong quá khứ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, tôi được chữa lành mọi bệnh tật và trở nên tràn đầy năng lượng ra sao. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng, bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ lấy lại sức khỏe tốt và sẽ không tốn một xu chữa trị.

Ban đầu không ai hiểu quyết định của tôi. Người thân và bạn bè đều cố thuyết phục tôi chữa trị. Họ nói rằng tôi là kẻ ngốc. Tuy nhiên, trong một thời gian, sự nhầm lẫn của họ biến mất và thay thế bằng sự ngạc nhiên bởi những điều họ chứng kiến. Tôi không dùng thuốc hay bất kỳ phương thức chữa trị nào, khối u sau đầu tôi và cả các triệu chứng khác đã biến mất. Những người khác đã chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp sau khi thấy tôi hồi phục sức khỏe.

Tôi cũng chia sẻ thêm rằng sau khi bị ngã và có triệu chứng xuất huyết não, ông chủ của tôi đã sẵn sàng trả cho tôi chi phí thương tật, nghĩa là không cần làm việc để được trả lương. Tôi đã từ chối, vì tôi coi trọng lợi ích của tập thể. Tôi biết rằng người giám sát của tôi sẽ bị phạt và lợi ích của người chủ sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người đều nói: “Thật khó để gặp một người như vậy vào thời đại này. Chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp là luôn nghĩ đến người khác và không chấp trước vào lợi ích cá nhân. Họ không hề ích kỷ.”

Sự hồi phục sức khỏe hoàn toàn của tôi đã khiến những người xung quanh ngạc nhiên và chứng minh được uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người tại sở làm đã nói về sự hồi phục của tôi trong một thời gian dài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/12/昔日胃癌患者-今日不老神话-262708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/24/135569.html
Đăng ngày: 23-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share