Bài viết của Lan Hoa, một học viên ở Trung Quốc 

[MINH HUỆ 06 – 09 – 2012]

“Bạn sẽ không tốn chi phí y tế nếu bạn học Pháp Luân Công với y tá trưởng”

Đĩa đệm thắt lưng của tôi, nằm giữa đốt thắt lưng thứ tư và thứ năm, đã hoàn toàn sa xuống vào cuối năm 1996 do hậu quả công việc của tôi. Điều đó đã gây áp lực lên dây thần kinh hông, khiến chân trái của tôi đau đớn và phải đi khập khiễng. Tôi không thể đi làm, phải nằm liệt giường, và chồng tôi phải chăm sóc cho tôi. Đây là một bất tiện lớn cho gia đình tôi. Phó trưởng khoa (một chuyên gia chỉnh hình) tại bệnh viện nói với tôi rằng tôi cần phải phẫu thuật. Nếu không, tình trạng sẽ trở nên xấu hơn và tôi có thể không kiểm soát được và không thể đi lại.

Là một y tá trưởng của khoa phẫu thuật tại bệnh viện, tôi đã tham gia vào các ca phẫu thuật khác nhau hàng ngày. Nước mắt tôi tuôn trào và tôi sợ hãi khi tôi nghĩ về việc chính bản thân mình bị phẫu thuật. Người giám sát và đồng nghiệp của tôi an ủi tôi và khuyên tôi nên phẫu thuật, nhưng tôi đã quá sợ hãi nên không đồng ý.

Một trong những đồng nghiệp của tôi, một học viên Pháp Luân Công, đã nói với tôi về Pháp Luân Công, tôi nói,“Làm sao mà một người trong lĩnh vực y tế có thể mê tín dị đoan như vậy khi tin và học khí công?” Cô ấy đến thăm tôi khi tôi đang dưỡng bệnh. Cô ấy nói với tôi rằng cha mẹ cô đã hết bệnh sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và sức khỏe cô ấy cũng trở nên tốt hơn nhiều so với trước đây. Cô ấy đề nghị tôi thử nó. Thật không phải là điều gì tốt lành khi nằm trên giường và để cho gia đình chăm sóc.

Với ý định muốn thử một lần, tôi đồng ý. Cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày tôi chỉ đọc một vài trang khi nằm trên giường bởi vì rất mệt để đọc một quyển sách trong khi đang nằm trên giường. Nhưng tôi cảm thấy rằng cuốn sách được viết rất tốt. Trước khi tôi đọc xong cuốn sách, và thậm chí trước khi tôi biết tu luyện là gì, tình trạng [bệnh tật] của tôi đã biến mất. Đó là sự thật. Tôi không hề nói dối.

Thấy tôi trở lại bệnh viện, vị trưởng khoa của tôi nghĩ rằng tôi đã đến để gia hạn nghỉ ốm. Ông nhìn tôi đầy nghi ngờ khi tôi nói với ông rằng bệnh của tôi đã được chữa khỏi. Tôi nói, “Đó là sự thật. Nó đã biến mất trước khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Thật kỳ diệu làm sao!” Trưởng khoa nói điều đó thật không thể tin được. Sau sự việc này, những người quản lý công việc bộ phận của tôi luôn luôn nói với các nhân viên rằng họ đang yêu cầu hoàn trả các chi phí y tế cao của họ để “học Pháp Luân Công với y tá trưởng và tránh các chi phí y tế đó.”

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã tiến hành hai cuộc phẫu thuật trong vòng một năm. Ca phẫu thuật đầu tiên liên quan đến việc cắt ruột thừa của tôi trong tháng thứ ba của thai kỳ. Ca mổ này để lại cho tôi một biến chứng –  viêm phúc mạc mãn tính. Tôi cũng đã mổ đẻ khi sinh con, dẫn đến lạc nội mạc tử cung. Hai ca phẫu thuật này gây ra chứng đau bụng không thể chịu đựng nổi mỗi tháng. Huyết đồ của tôi cao khoảng 20.000. Tôi đã phải truyền các thuốc kháng sinh vào tĩnh mạch. Tháng nào cũng như tháng nào, và tôi đã rất đau khổ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, không chỉ cơn đau biến mất, mà các vấn đề sức khỏe khác bao gồm chóng mặt, viêm khớp thấp khớp, v.v, cũng biến mất. Tôi thật sự cảm nhận được cảm giác tuyệt vời của việc vô bệnh.

Tôi đã 50 tuổi. Hầu hết các đồng nghiệp ở tuổi tôi bị tăng huyết áp hoặc tiểu đường. Một số phụ nữ có các triệu chứng mãn kinh nghiêm trọng và cần phải uống thuốc mỗi ngày. Tôi có thể đi bộ nhanh chóng như một người trẻ tuổi, và tôi đã không phải uống thuốc gì trong suốt 16 năm qua.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến Sư phụ tôn kính vì đã tịnh hóa cơ thể và tâm trí của tôi. Ngài đã cho phép tôi nhận ra mục đích thực sự của việc làm người và sự tuyệt vời của tu luyện.

Pháp Luân Đại Pháp hảo” bắt rễ sâu vào gia đình tôi

Chồng tôi rất ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi trong hơn mười năm, và do đó, anh ấy cũng được hưởng lợi. Vào tối ngày 19 tháng 01 năm 2009, vùng lưng dưới của anh bị đau, và anh gần như không thể đi lại được. Anh từ từ di chuyển đến cạnh giường, đặt phần thân trên của anh lên trên giường, và để cho cẳng chân của anh lơ lửng. Anh gọi tôi giúp anh di chuyển. Tôi mất khá nhiều thời gian để cuối cùng đưa được toàn bộ cơ thể anh lên trên giường vì anh khá cao.

Anh được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương vào ngày hôm sau và được chẩn đoán bị sa một đĩa đệm thắt lưng. Sau khi anh trở về nhà, anh phải ngủ trên sàn nhà bởi vì rất khó khăn để anh có thể lên và xuống khỏi giường. Sau đó, anh bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ và âm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ba ngày sau, anh có thể ngồi trong tư thế song bàn (cả hai chân bắt chéo). Vào ngày thứ ba của năm mới Âm lịch, anh đã có thể lái xe đưa tôi và con trai đến thăm mẹ tôi. Thật kỳ diệu! Chứng bệnh đau vùng thắt lưng của anh đã không bao giờ tái phát.

Mẹ tôi năm nay 86 tuổi. Bà đã phải nhập viện vì chứng rung tâm nhĩ ba năm trước. Khi tình trạng của bà không cải thiện sau khi điều trị y tế, bà cảm thấy rằng bà không còn nhiều thời gian để sống. Do đó bà chia đều tiền của bà cho bốn người con của mình. Tôi gợi ý rằng bà nên tinh tấn tu luyện Pháp Luân Công khi trở về nhà, và bà đồng ý.

Mỗi ngày, bà chủ định đọc một chương cuốn Chuyển Pháp Luân, luyện bài tĩnh công trong 40 phút, và thầm niệm“Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong một vài giờ. Bệnh của bà biến mất và bà không còn cần đến thuốc. Bà thậm chí còn có thể nấu ăn cho con trai và con dâu.

Mặc dù chưa hoàn toàn hết hiểu được các nguyên lý của Đại Pháp, bà kiên định với niềm tin của mình rằng“Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà đề nghị tất cả mọi người trong gia đình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và giúp họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà luôn luôn đề nghị bất cứ ai bị bệnh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và bản thân bà cũng niệm trong 1-2 giờ [mỗi ngày]. Nó đã trở thành một thói quen mà bất cứ ai trong gia đình cảm thấy không khỏe luôn luôn đến gặp bà và nói “Hãy giúp tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã bắt rễ sâu vào gia đình tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/6/“法轮大法好”在我们全家人心里扎下根-262464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/20/135510.html

Đăng ngày: 10-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share