Bài viết của Nhất Nặc

[MINH HUỆ 08 – 10 – 2012] Tháng 08 năm 2012, những vòng đầu cuộc thi múa cổ truyền Trung Quốc lần thứ 5 của Đài truyền hình Tân Đường Nhân khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã được tổ chức tại Hồng Kông. Các thành viên của cái gọi là “Hiệp hội Quan ái Thanh niên Hồng Kông”, vốn được tổ chức bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đến để gây rối tại cuộc thi này và đã gây ra nhiều hành động phá phách, bạo động nhằm can nhiễu cuộc thi. Kể từ hồi tháng 06 năm nay, những thành viên của hội này thường dùng những hành động bạo động để can nhiễu các học viên Pháp Luân Công tại nhiều địa điểm nơi mà họ giảng rõ sự thật cho mọi người. Những phần tử của hiệp hội này đã trưng bày những biểu ngữ và tranh ảnh có tính chất lăng mạ để tấn công Pháp Luân Công, cùng với nhiều hành động khiêu khích ác ý khác. Những hành động của họ đã nhắc nhiều người về thời Cách mạng Văn hoá. Họ đã cho người dân Hồng Kông thấy sự đê hèn của các chiến thuật tranh đấu và tẩy não của ĐCSTQ.

Người ta phát hiện rằng “Hiệp hội Quan ái Thanh niên Hồng Kông” đã thao túng một nhóm thành viên xã hội đen từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, những phạm nhân, cũng như nhiều học sinh trung học khác đã được lệnh sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trong suốt mùa hè. Họ được trả 300 đô la Hồng Kông một ngày. Khi những người dân hỏi họ tại sao họ lại làm những việc này để giúp ĐCSTQ, họ có vẻ ngạc nhiên và sợ bị chụp ảnh. Theo lời của một trong những người làm việc cho hiệp hội này tiết lộ, hiệp hội muốn người này tìm những phần tử xã hội đen địa phương để tìm và đánh đập các học viên Pháp Luân Công, buộc họ phải ngừng việc giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại.

ĐCSTQ đã vươn cánh tay tà ác của họ đến Hồng Kông để thách thức sự tự do và nền pháp trị tại đó. Vậy thì làm sao lại gọi là “quan ái?” (chăm lo) Họ sử dụng nhiều thủ đoạn của các đám tội phạm ngầm, mà lại không biết xấu hổ phô trương bảng hiệu “quan ái.” Những người dân chứng kiến cách hành xử của họ đã nói rằng với danh nghĩa “quan ái”, thực tế họ đàn áp những người lương thiện và chà đạp quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận của người dân. Với danh nghĩa quan ái thanh niên, và dạy dỗ thanh niên thành người biết chăm lo, thực ra họ truyền dẫn bạo động và hận thù vào tâm trí của những thanh niên này. Hội này dùng tiền bạc để kích động những người trẻ tuổi can dự vào những hành động tội ác và phi pháp. Thật ra, khi người ta nhìn vào những hoạt động thực tế của hội, người ta sẽ thấy rằng hội này đang đóng một vai trò quan trọng trong việc tẩy não thanh niên ngày nay của ĐCSTQ, cũng như tẩy não từng và mỗi thế hệ kế tiếp.

“Hiệp hội Quan ái Trung Quốc” thực tế giống như “Hiệp hội phản tà giáo Trung Quốc”. ĐCSTQ chọn sử dụng một trong hai cái tên này để áp dụng cho từng hoàn cảnh khác nhau cho thích hợp. Nó căn bản là một tổ chức của ĐCSTQ, được thành lập đặc biệt để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khởi đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã khởi động phong trào “Một triệu chữ ký” để bắt đầu một phong trào chính trị rộng lớn. Chỉ trong vòng một tuần, ĐCSTQ dựng nên cái gọi là “Vụ Tự thiêu Thiên An Môn” để ủng hộ phong trào của tổ chức này. Để mở rộng chiến dịch “Một triệu chữ ký”, Bộ Giáo dục của ĐCSTQ và Đoàn Thanh niên Cộng sản đã ban hành một thông cáo nhằm khởi phát hoạt động “Giáo viên cự tuyệt tà giáo”. Phong trào này đã lan rộng nhanh chóng từ Bắc Kinh đến toàn quốc. Vào ngày 12 tháng 02 năm 2001, hơn tám triệu đội viên, bốn triệu học sinh trung học và 300.000 sinh viên đại học đã tham gia vào việc tuyên thệ, ký tên thỉnh nguyện, tham gia thảo luận, hội thảo, họp lớp, v.v.. Tại tất cả các cấp trường trong tỉnh Quảng Đông. Rất nhiều trường đã lập ra các “tà hội” từ đó.

Nhằm cung cấp nền tảng lý luận cho hoạt động “Giáo viên cự tuyệt tà giáo”, “Hiệp hội phản tà giáo”, họ đã biên soạn một cuốn sách gọi là “Giáo viên cự tuyệt tà giáo” và phân phối rộng rãi để mỗi người đều có một quyển. Hiệp hội này cũng biên soạn các sách giáo khoa nhằm phỉ báng Pháp Luân Công và đưa nó vào “Sách giáo khoa thực nghiệm chín năm giáo dục tiểu học bắt buộc.” “Hiệp hội phản tà giáo” của trường Du Điền Thắng Lợi đã bắt buộc các giáo viên và học sinh phải viết những bài luận phỉ báng Pháp Luân Công và sau đó tập hợp thành một cuốn gọi là “Dương quang bội lôi” (Chồi non ánh dương), và nó đã trở thành một tuyển tập bài luận đầu tiên được phát hành trên cả nước về “phản tà giáo”. Năm 2004, “Hiệp hội Quan ái Trung Quốc” đã truyền bá cuốn sách này trên toàn thế giới.

Dưới danh nghĩa chăm lo, “Hiệp hội Quan ái” nhào nặn, nhồi nhét vào trường học những điều dối trá thâm độc của nó để lừa mị học sinh. Rất nhiều trẻ em chưa biết gì về Pháp Luân Công cũng bị lừa mị bởi những điều dối trá như thế. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2004, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, tờ Bưu điện Tin chiều Yến Triệu (Yanzhao Evening Post) đã đăng tải bài viết “Những chiếc lá vàng rơi rụng trong cơn mưa” do Vương Nam thuộc trường Trung học Kỹ thuật Hàm Đan viết. Một cuộc điều tra đã chỉ ra rằng nó hoàn toàn là bịa đặt. Nội dung bài viết là do Phòng 610 tại tỉnh Hồ Bắc cung cấp. Bài báo này còn đạt giải thưởng văn chương “Những tác phẩm phản tà giáo” do “Hiệp hội phản tà giáo” tài trợ. Sự truyền bá này không chỉ đơn thuần đầu độc tâm hồn và trí óc của trẻ em, mà còn khiến các trẻ em hạ cấp trở thành những kẻ đồng lõa với ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vương Du Sinh, Viện trưởng Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, cũng là một người bảo trợ chính, người chịu trách nhiệm, và là đại diện hợp pháp của “Hiệp hội Quan ái Trung Quốc”. Ông ta là một người tính toán, vốn là người đã đề nghị dùng phương pháp cấm ngủ để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Vào năm 2001, Vương Du Sinh đã trao cuộn giấy dài một trăm mét của chiến dịch “Một triệu chữ ký” lên Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền nhằm lừa mị cộng đồng thế giới. Trong nhiều năm qua, ông ta đã viết những bài viết lăng mạ Pháp Luân Công để phổ biến trên toàn thế giới nhằm trắng trợn xuất cảng sự thù ghét [Pháp Luân Công] cho toàn thế giới. Một kẻ tuyên truyền khác của “Hiệp hội phản tà giáo” là Giám đốc Đài truyền hình Vũ Hán, Triệu Trí Chân. Ông ta đã chế tác một cuốn phim để phỉ báng Pháp Luân Công và người sáng lập. Cuốn phim này được giao cho Đài truyền hình Trung ương và nó đã trở thành phương tiện chính để đài này phỉ báng Pháp Luân Công. Một kẻ bảo trợ khác là Hà Tộ Hưu, vốn được biết đến là người đã dựng nên “vụ Trung Nam Hải” được biết đến và bàn tán nhiều từ lâu. Tất cả 03 cá nhân này đều là những tội phạm về nhân quyền và đã bị Tổ chức Thế giới Điều tra Bức hại Pháp Luân Công đề cập đến.

Đa số các thành viên của “Hiệp hội Quan ái” sử dụng địa vị cao của họ trong giới khoa học và kỹ thuật và cũng là các quan chức cao cấp của chính quyền. Họ trực tiếp liên hệ trong việc đẩy mạnh tẩy não các thanh niên và các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi. Ví dụ, rất nhiều thành viên của “Hiệp hội Quan ái Vũ Hán” là hiệu trưởng các trường đại học tại Vũ Hán. Họ đã tổ chức các hoạt động như “Giáo viên cự tuyệt tà giáo” và “Không giáo viên tà giáo” một cách rất mạnh mẽ. Các sinh viên muốn nộp đơn làm nghiên cứu sinh bị bắt buộc phải làm một tờ mẫu tự kiểm điểm liên quan đến hoạt động “Giáo viên cự tuyệt tà giáo”. Nếu không họ sẽ không được chấp nhận. Các sinh viên không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công sẽ bị đuổi học, bị bắt giam, bị cấm không được vào lớp, không được phép tiếp tục học lên cao, hay không cho ra trường. Họ đưa những sinh viên này đến các trung tâm tẩy não, các trại cưỡng bức lao động, hay các bệnh viện tâm thần. Một số sinh viên cũng bị bức hại đến chết. Trang web Minh Huệ đã có rất nhiều báo cáo về các tội ác xảy ra cho các sinh viên này.

Những người bảo trợ và thành viên của “Hiệp hội Quan ái” tại Trung Quốc là những người có danh xưng là nhà giáo hay giáo sư, nhưng không ai đạt được thành tích gì đáng kể trong giáo dục và công việc của họ cũng không xứng đáng với các danh hiệu, hay bằng cấp của họ. Dựa trên những nghiên cứu về tâm lý và y khoa, họ chỉ cung cấp những nền tảng lý luận và những phương cách cụ thể để tẩy não hay trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại. Làm thế nào những tên tốt thí của ĐCSTQ, những người không có linh hồn, đạo đức, hay nhân tính lại có thể chăm lo cho đời sống được?

Vào ngày 08 tháng 06 năm nay, ĐCSTQ đã đăng ký “Hiệp hội Quan ái Thanh niên Hồng Kông” tại Hồng Kông. Chỉ hai ngày sau đó, hội này, từ Trung Quốc đến Hồng Kông, đã dựng nên nhiều biểu ngữ và những tấm bảng tin tức để lăng mạ Pháp Luân Công. Chúng bắt đầu bằng nhiều hành động sách nhiễu có tính bạo động. Có bằng chứng là ĐCSTQ đã chuẩn bị một số hoạt động có mục đính tẩy não sẵn sàng đẩy mạnh tại Hồng Kông. Kỹ thuật tẩy não của ĐCSTQ là toàn bộ và rất có hệ thống. ĐCSTQ áp dụng chiến thuật gọi là “giáo dục ngay khi vừa lọt lòng.” Điều này có nghĩa là nó bắt đầu tiêm vào những tuyên truyền khi mà đầu óc của trẻ em còn như một tờ giấy trắng để có thể dễ dàng điều khiển. ĐCSTQ không bao giờ từ bỏ việc cố gắng đầu độc tâm trí thanh niên.

Nhân dân Hồng Kông nên tẩy chay “Hiệp hội Quan ái Thanh niên Hồng Kông” cũng giống như họ đã phản dối [chính sách] “Giáo dục Nhà nước” để duy trì được môi trường tự do cho sự trưởng thành của thế hệ sau, và giữ được những giá trị căn bản cần thiết cho sự tồn tại của Hồng Kông. Họ không nên cho phép cánh tay tà ác của ĐCSTQ gây thêm những tội ác tày trời khác. Tôi tin tưởng rằng nhân dân Hồng Kông sẽ làm được điều này và không bao lâu nữa sẽ có một làn sóng khắp nơi đều chống lại cuộc bức hại tại Trung Quốc. Chẳng phải những người ủng hộ cộng sản đó, những người cả đời hy sinh cho đảng, nên nhanh chóng tự chọn cho mình một vị trí nếu họ không muốn có một số phận bi thảm?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/27/中共假“关爱”之名对青少年的洗脑迫害-263268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/8/135769.html

Đăng ngày 5-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share