Bị cắt lương hưu từ năm 2016, cựu kỹ sư môi trường 80 tuổi phải thu gom phế liệu để mưu sinh
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-12-2025] Một cựu kỹ sư môi trường 80 tuổi về hưu đang phải mưu sinh bằng cách bán phế liệu nhặt từ thùng rác, sau khi lương hưu – nguồn thu nhập duy nhất của bà – bị tạm dừng trong gần 10 năm qua, chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Bà Vũ Tú Lan, 80 tuổi, nghỉ hưu năm 2002 sau 34 năm công tác tại nhiều vị trí khác nhau trong chính quyền thành phố Cẩm Châu, Cục Xây dựng và Viện Bảo vệ Môi trường. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2015, bà bị bắt khi đang dán các tấm áp phích về Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án hai năm tù. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2016, Cục Nhân lực và An sinh Xã hội thành phố Cẩm Châu đã đình chỉ lương hưu của bà. Sau khi được trả tự do vào tháng 5 năm 2017, bà đã liên hệ với cơ quan này và yêu cầu khôi phục lại các khoản chi trả nhưng không có kết quả.
Vào ngày 5 tháng 7 năm 2019, bà Vũ lại bị bắt khi đến nhà người thân vay tiền. Bà bị kết án thêm ba năm tù và được trả tự do vào tháng 7 năm 2022. Sau đó, bà tiếp tục yêu cầu khôi phục lương hưu nhưng vẫn không có kết quả.
Cuộc bức hại về kinh tế đã gây ra vô vàn khó khăn cho bà Vũ, người vốn không có con cái chăm sóc. Bà không có tiền để sửa chữa cửa sổ hay lò sưởi bị hỏng, cũng như bồn rửa và ban công bị rò rỉ. Bà thường phải run rẩy trong cái lạnh của mùa đông.
Ngày 3 tháng 3 năm 2025, bà Vũ đã nộp đơn kiện hành chính lên Tòa án Đường sắt Cẩm Châu, yêu cầu Cục Nhân lực và An sinh Xã hội thành phố Cẩm Châu và Cục Tài chính trả lại khoản lương hưu mà họ đã giữ của bà trong 9 năm qua, đồng thời khôi phục các quyền lợi hưu trí cho bà.
Bà viết trong đơn khiếu nại: “Tôi đã 80 tuổi rồi. Tôi không có con cái. Theo truyền thống Trung Quốc và ‘Luật Bảo vệ Quyền Xã hội’, tôi lẽ ra phải được xã hội tôn trọng và bảo vệ. Ít nhất thì cuộc sống cơ bản của tôi cũng cần được bảo đảm. Nhưng kể từ tháng 4 năm 2016, tôi không nhận được một đồng lương hưu nào. Tôi không có thu nhập nào khác và chỉ có thể dựa vào sự đóng góp của những người hảo tâm. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh tài chính khốn cùng như vậy sau khi đã làm việc suốt 34 năm. Thật đáng buồn khi tôi phải chật vật kiếm sống lúc tuổi già và chạy vạy khắp nơi để đòi lại khoản lương hưu khó nhọc mới có được của mình!”
Tuy nhiên, thẩm phán Phương Húc đã nhiều lần từ chối thụ lý vụ án của bà, với lý do rằng bà đã kiện sai cơ quan.
Vì không còn nguồn thu nhập nào khác, bà Vũ buộc phải đi nhặt phế liệu để đem bán. Thỉnh thoảng, bạn bè biếu bà chút đồ ăn và hàng xóm cũng cho bà vỏ thùng các-tông hoặc chai nhựa. Đối với bà Vũ, ngay cả một chút giúp đỡ từ những người tốt bụng cũng thật đáng trân quý so với cách mà chính quyền cộng sản đã đối xử với bà.
Báo cáo liên quan:
Cựu kỹ sư môi trường 80 tuổi bị đình chỉ lương hưu từ năm 2016 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công
Cụ bà 74 tuổi bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/18/503787.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/24/231828.html



