Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2025] Ngày 18 tháng 9 năm 2025, hai bà lão ở Trùng Khánh được tự do sau khi thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Vào đầu năm 1998, bà Quế Phùng Thúy, 78 tuổi, và bà Chu Hội Kiệt, giáo viên tiểu học về hưu 74 tuổi, đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng hồi phục khỏi các bệnh phụ khoa. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, họ vẫn kiên định đức tin, và cả hai đều bị kết án 3 lần với tổng mức án 6,5 năm tù.

Các án tù gần đây

Này 19 tháng 9 năm 2022, bà Quế và bà Chu bị tố giác khi nói chuyện với 2 học sinh về Pháp Luân Công.

Chiều hôm đó, Trương Ngọc Hiểu cùng 5 cảnh sát khác từ Đồn Công an thị trấn Cát Thành đã lục soát nhà của 2 bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và những đồ vật có giá trị của họ.

Họ bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam huyện Thành Khẩu, và chính thức bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 10 năm 2022. Thêm nữa, họ còn bị cưỡng chế lấy mẫu máu và đo huyết áp nhiều lần trong trại tạm giam.

Đầu tháng 4 năm 2023, cảnh sát họ Trương và một nữ cảnh sát không rõ tên đã đưa bà Quế và bà Chu đến Nhà tù quận Khai Châu. Họ không được phép mang theo chăn ga, quần áo mới và thực phẩm đã mua tại quầy hàng của trại tạm giam chỉ vài ngày trước đó.

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Tòa án quận Khai Châu đã kết án bà Quế và bà Chu 3 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ mỗi người. Ngày 20 tháng 12 cùng năm, họ bị chuyển đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh ở quận Cửu Long Pha. Một lần nữa, họ không được phép mang theo chăn ga và quần áo mới mà họ đã mua tại Nhà tù quận Khai Châu.

Họ bị ngược đãi ở cả 2 nhà tù. Khi ở Nhà tù quận Khai Châu, bà Quế bị còng tay, cùm chân và bị ép đứng quay mặt vào tường trong nhiều giờ. Quản giáo không cho bà ăn hoặc đi vệ sinh. Bà trở nên đờ đẫn và chóng mặt. Một lần, bà bị ngã trong nhà vệ sinh và gãy tay phải.

Sau khi bà Quế và bà Chu bị chuyển đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh, họ bị chuyển vào Khu 1, nơi được giao chỉ tiêu tỷ lệ “chuyển hóa” 100% trong việc ép buộc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ từ bỏ đức tin.

Các quản giáo họ Lưu, Đàm, Hoàng, Chu và Trâu tỏ vẻ tốt bụng với các học viên, nhưng lại xúi giục các tù nhân hình sự và những kẻ cộng tác tra tấn họ. Các tù nhân thậm chí còn trộn các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương vào thức ăn của các học viên. Một số học viên trở nên rối loạn tâm thần và bị mất trí nhớ.

Bà Quế và bà Chu cũng bị các tù nhân Tống Lệ, Bạch Yến và Duẫn Chí Hà nhục mạ. Mục Tử Ngôn, Kim Á, Đường Gia Lan, Ngô Hoan Hoan và Tiết Mộng được phân công giám sát bà Quế. Họ ép bà học các tài liệu vu khống Pháp Luân Công đến tận đêm khuya và viết báo cáo tư tưởng hàng ngày. Bất cứ khi nào bà từ chối tuân thủ, họ bắt bà đứng quay mặt vào tường trong nhiều giờ. Họ không cho bà ăn, và yêu cầu bà phải xin phép khi muốn đi vệ sinh, và họ thường không cho phép. Khi bà tiểu ra quần, họ không cho bà thay quần áo. Do phải đứng quá lâu mà không được ăn hay ngủ, bà đã ngã gục, và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhà tù.

Ngày 25 tháng 3 năm 2025, bà Quế bị chuyển sang Khu 4. Khu này chủ yếu giam giữ những tù nhân già yếu và bệnh tật, và bị ép sản xuất đồ chơi. Vì cánh tay bị gãy ở Nhà tù quận Khai Châu vẫn chưa lành, nên bà Quế không thể làm lao động khổ sai. Các tù nhân Lưu Văn Khâm, Trương Hiểu Dung, Đường Xu Lan và Bành Lệ đã tiến hành tẩy não cường độ cao đối với bà. Họ ép bà học các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công và viết báo cáo tư tưởng hàng ngày. Họ cũng bắt bà làm các bài kiểm tra giả để chuẩn bị cho các đợt thanh tra của cấp trên về việc “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong nhà tù.

Ngày 18 tháng 9 năm 2025, bà Quế và bà Chu được tự do.

2 án tù trước đó tổng cộng 3,5 năm tù

Năm 2008, khi bà Quế và bà Chu đang cùng nhau đi chợ, họ đã tặng một cuốn tài liệu Pháp Luân Công cho một học sinh trung học, người sau đó đã tố giác họ. Cảnh sát huyện Thành Khẩu đã xem xét kỹ các video giám sát, và nhận dạng hai người phụ nữ. Chiều hôm đó, Lý Hiến Đường, Lan Huy, Hướng Hải Sam và Trần Khải Dung ở Đồn Công an thị trấn Cát Thành, cùng với cảnh sát thuộc công an huyện, đã lục soát nhà của hai bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy nghe nhạc.

Họ bị đưa đến trại tạm giam trực thuộc công an huyện để thẩm vấn. Đến giữa tháng 2 năm 2009, mỗi người bị kết án 3 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. 2 tháng sau, họ bị đưa vào Nhà tù Nữ Vĩnh Xuyên, và được trả tự do vào tháng 7 năm 2011.

Chiều ngày 9 tháng 1 năm 2017, phó đồn công an thị trấn Cát Thành họ Lý, Phó Lâm, cùng một cảnh sát khác đã bắt giữ bà Chu và bà Quế tại nhà riêng của họ, sau khi nhận được tin báo rằng họ đã dán tờ rơi Pháp Luân Công bên ngoài trường trung học địa phương.

Cảnh sát đã phát đoạn phim giám sát, và thẩm vấn bà Chu và bà Quế, bắt họ lăn tay, ký biên bản thẩm vấn và chụp ảnh. Lý hứa sẽ thả họ sau khi thẩm vấn nhưng đã không làm vậy.

Cuối tháng 12 năm 2017, cả bà Quế và bà Chu đều bị kết án 6 tháng tù. Bà Quế bị đưa vào Nhà tù Vĩnh Xuyên. Bà Chu được phép thụ án ngoại giam, nhưng phải nộp một khoản tiền phạt (không rõ số tiền).

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/14/503624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/21/231779.html