Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2025] Gần đây, một người đàn ông ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị biệt giam lần thứ ba, trong khi đang thụ án 4 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hàn Xuân Long, 54 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 10 năm 2023. Ông bị tòa án quận Đại Đông xét xử vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, và bị kết án 4 năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Tháng 8 năm 2024, ông bị đưa đến nhà tù Cẩm Châu, và bị phân vào Khu 9. Kể từ tháng 10 năm 2024, ông đã bị biệt giam 3 lần vì phản đối việc bức hại.

Lần biệt giam thứ nhất (13 tháng 10 năm 2024 – 26 tháng 11 năm 2024)

Ngày 13 tháng 10 năm 2024, vì ông Hàn không vung tay theo hướng dẫn trong khi đi bộ, đội trưởng cai ngục Trương Chí Minh đã gọi ông đến văn phòng. Trương ra lệnh cho ông Hàn ngồi xổm khi nói chuyện với hắn. Ông Hàn từ chối làm theo, khẳng định mình không phải là tội phạm. Để trả đũa, Trương đã còng tay ông Hàn ra sau lưng và phạt ông 30 ngày biệt giam. Một tháng sau, khi Trương kiểm tra xem ông Hàn đã chịu thừa nhận mình là tội phạm hay chưa, ông vẫn kiên quyết không chịu, vì vậy Trương đã gia hạn thời gian biệt giam thêm 15 ngày nữa.

Lần biệt giam thứ hai (26 tháng 7 năm 2025 – 9 tháng 8 năm 2025)

Ông Hàn từ chối bị cưỡng bức lao động theo lệnh. Ngày 26 tháng 7 năm 2025, trưởng khu mới, Chu Húc, đã gọi ông đến văn phòng, và ra lệnh cho ông ngồi xổm. Ông Hàn lại từ chối. Sau đó Chu chỉ đạo 4 lính canh, trong đó có Dương Hàng và Vương Tuyết Phong, đè ông xuống đất và còng tay ông lại. Ông Hàn cảm thấy đau nhói ở ngực và xương sườn. Họ ấn ông xuống nhiều lần, khiến ông suýt ngất đi vì đau đớn. Lính canh còn xịt nước ớt vào mặt ông, kể cả vào mắt. Sau khi đưa ông Hàn vào nhà vệ sinh để rửa mắt, họ ném ông vào phòng biệt giam. Ông vẫn không thể mở mắt và nằm trên sàn. Hôm đó ông đã không ăn trưa. Khi đỡ hơn một chút, ông ngồi dậy dựa vào tường. Ông bị biệt giam trong 15 ngày, cho đến ngày 9 tháng 8.

Lần biệt giam thứ ba (2 tháng 12 năm 2025 – Nay)

Tháng 12 năm 2025, nhà tù Cẩm Châu đã thay thế tất cả lính canh và trưởng Khu 9. Trưởng khu mới, Cao Ca Húc, lại phạt ông Hàn 1 tháng biệt giam tại khu nghiêm quản (Khu 11), bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2025, với lý do là ông từ chối ngồi xổm trước mặt lính canh. Gia đình ông Hàn đã bị từ chối thăm thân khi họ đến nhà tù vào ngày 12 tháng 12. Có tin cho biết ông Hàn bị cao huyết áp do bị ngược đãi.

Thông tin thêm về nhà tù

Nhà tù thành phố Cẩm Châu là nhà tù lớn nhất ở phía Tây tỉnh Liêu Ninh. Nó thuộc sự quản lý của Ban Quản lý nhà tù thuộc Sở Tư pháp Liêu Ninh. Trong 23 năm qua, các quan chức và lính canh nhà tù đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bộ Tư pháp đã trao tặng cho nhà tù này danh hiệu “Nhà tù Văn minh Hiện đại” vào năm 2018 và “Huân chương Công trạng Hạng Nhất” vào ngày 22 tháng 7 năm 2013. Gần 100 lính canh đã tham gia vào cuộc bức hại tại nhà tù này. Các phương thức tra tấn được sử dụng đối với các học viên bao gồm đánh đập, bắt đứng và ngồi trong thời gian dài, cấm ngủ và biệt giam.

Ít nhất 4 học viên được xác nhận đã chết do bị tra tấn trong khi bị giam giữ tại nhà tù thành phố Cẩm Châu. Ông Thôi Chí Lâm, 43 tuổi, qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 2004, trong khi đang thụ án 11 năm tù. Ông Tân Mẫn Trạch, 33 tuổi, qua đời vào ngày 1 tháng 9 năm 2006, trong khi đang thụ án 11 năm tù. Ông Trương Lập Thản, 36 tuổi, qua đời vào ngày 17 tháng 11 năm 2008, trong khi đang thụ án 5 năm tù. Ông Triệu Kế Nguyên, 71 tuổi, qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm 2025, trong khi đang thụ án 7,5 năm tù.

Thêm nhiều học viên khác đã bị thương hoặc tàn phế trong nhà tù này, bao gồm ông Điền Bảo Xương, ông Doãn Quốc Chí (sau đó đã qua đời sau khi bị chuyển đến nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương), ông Mã Vạn Lâm, ông Tùy Vĩnh Nham, ông Lý Kiệt Xuân (sau đó đã qua đời sau khi bị chuyển đến nhà tù Đại Liên), ông Lữ Khai Lợi, ông Trương Kế Hồng, ông Phan Ngọc Phong, ông Đặng Ngọc Lâm, ông Lý Khải, ông Cúc Thế Miểu, ông Triệu Lượng, ông Trương Khôn Sơn, ông Ngô Thành Quân, ông Hồ Chiêm Đình và ông Trương Thành Kiệt.

Báo cáo liên quan:

Nam cư dân Liêu Ninh bị biệt giam trong lúc thi hành án vì đức tin của ông

Thông tin bổ sung liên quan đến việc bắt giữ bỏ tù một cư dân ở Liêu Ninh chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Người đàn ông Liêu Ninh bị “cải tạo tư tưởng” 45 ngày trong khi đang thụ án bốn năm tù vì đức tin của mình

Người đàn ông 52 tuổi ở Liêu Ninh đã bị đưa tới nhà tù sau khi thua kiện kháng cáo bãi bỏ bản án tù 4 năm tù lần thứ 2 vì tu luyện Pháp Luân Công

Người đàn ông Liêu Ninh kháng cáo bản án 4 năm tù lần thứ hai vì đức tin vào Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

52-Year-Old Man Serving 4 Years for His Faith Now in Solitary Confinement and Denied Family Visits

Once Jailed 4 Years for His Faith, Liaoning Man Faces Prosecution Again for Practicing Falun Gong

Severe Mistreatment of Mr. Han Chunlong and Mr. Chen Xinye by Police and Judicial Departments.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/18/503794.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/23/231812.html