Tin muộn: Người phụ nữ Sơn Đông qua đời sau hai năm bị cưỡng ép uống chất lỏng khả nghi trong buồng giam của cảnh sát
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-12-2025] Họ và tên:Trương Ái Vinh
Tên tiếng Trung: 张爱荣
Giới tính:Nữ
Tuổi:Chưa xác định
Thành phố:Xương Ấp
Tỉnh:Sơn Đông
Nghề nghiệp:Chưa xác định
Ngày mất:Ngày 19 tháng 12 năm 2024
Ngày bắt giữ gần nhất:Tháng 6 năm 2022
Nơi giam giữ gần nhất:Trại tạm giam Xương Ấp
Sau khi bị bắt giữ vào năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương Ái Vinh đã uống một bát chất lỏng lạ mà cảnh sát nói là nước muối. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy kiệt, và bà đã qua đời vào ngày 19 tháng 12 năm 2024.
Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.
Khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 2022, bà Trương, cư dân thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông, bị 4 cảnh sát của Đồn Công an Ẩm Mã bắt giữ tại nhà riêng. Họ lục soát nhà bà và tịch thu một số đĩa DVD giảng Pháp, sách Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, 1 máy tính, 1 máy tính bảng và 3 chiếc loa. Họ đưa bà tới đồn công an mà không cho phép bà thay quần áo.
Sáng hôm đó, gia đình bà Trương gửi đồ ăn cho bà nhưng bị cảnh sát giữ lại. Đến bữa trưa, gia đình lại gửi đồ ăn, và cảnh sát đã cho phép bà ăn. Bà được trả tự do vào khoảng 5 giờ chiều, sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe. Cảnh sát không nói rõ nguyên nhân bắt giữ bà.
Cánh tay của bà Trương bị bầm tím do bạo lực của cảnh sát trong quá trình bắt giữ
Bà Trương bị chóng mặt trong 3 ngày, và tinh thần suy sụp.
Vài ngày sau, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Xương Ấp và Đồn Công an Ẩm Mã lại bắt giữ bà Trương và đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Xương Ấp. Cảnh sát đưa cho bà một bát chất lỏng, nói đó là nước muối để giúp bà bù nước. Bà không nghĩ ngợi nhiều và uống hết. Nó có vị mặn. Cảnh sát yêu cầu bà uống thêm một bát nữa nhưng bà từ chối.
Bà Trương được trả tự do sau 10 ngày. Khi về đến nhà, bà đều bị nôn sau khi ăn bất cứ thứ gì. Trong vòng 2 tháng, bà bị sụt gần 20 kg. Bà cảm thấy vô cùng yếu ớt và kiệt sức chỉ sau khi đi vài bước chân. Trong thời gian đó, cảnh sát đã đến nhà bà nhiều lần và hỏi xem bà có triệu chứng gì không. Gia đình bà đã đuổi họ đi.
Cuối năm 2022, bà Trương bắt đầu uống sữa thay cơm. Một thời gian sau bà đã có thể ăn được, nhưng sau đó lại bị chóng mặt dữ dội và tê chân. Một bên chân của bà cũng bị sưng phù nghiêm trọng. Cuối cùng, bà đã qua đời vào ngày 19 tháng 12 năm 2024.
Bức hại trong quá khứ
Ngày 14 tháng 4 năm 2017, nhà của bà Trương bị Tào Thuật Văn (giám đốc Phòng 610 Thành phố Xương Ấp), Lưu Xương Ân (đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Xương Ấp), Tống Pháp Tân (cảnh sát của Đồn Công an Ẩm Mã) và một người đàn ông khác không rõ danh tính lục soát. Trong khi Tống ghi hình hiện trường, Tào và người đàn ông lạ mặt lục soát khắp nơi, tịch thu hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công, 800 đĩa DVD trắng, 300 vỏ đĩa DVD, 1 máy ép và một số tài liệu giảng chân tướng. Không ai trong số các cảnh sát này xuất trình thẻ ngành hay lệnh khám xét, họ cũng không cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu.
Ngày 10 tháng 11 năm 2018, bà Trương bị cảnh sát của Đồn Công an Tả Sơn bắt giữ. Chiều cùng ngày, phó đồn trưởng An Đồng Khâm dẫn theo 2 cảnh sát đến lục soát nhà bà. Họ tịch thu 1 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn, 1 điện thoại di động, đồ lưu niệm, vài cuốn lịch và một số cuốn nhật ký. Bà được trả tự do vào khoảng 8 giờ 20 phút tối.
Ngày 2 tháng 5 năm 2019, bà Trương đến Chợ nông sản Ẩm Mã để phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã tặng một tài liệu cho Lưu Lập Bình, người này được cảnh sát thuê để gài bẫy các học viên Pháp Luân Công. Lưu đã gọi điện cho Đồn Công an Ẩm Mã. 4 cảnh sát đến và bắt bà Trương về đồn. Họ cùm bà vào ghế sắt, không cho bà ăn uống. Sau khi bà phản đối kịch liệt và được phép đi vệ sinh, 2 cảnh sát đã đi theo và không cho bà đóng cửa.
Đến trưa, cảnh sát đưa bà Trương về nhà để lục soát, nhưng không vào được nhà vì không có ai ở nhà và họ không tìm thấy chìa khóa. Họ quay lại đồn công an và chuyển bà tới Trụ sở Công an Thành phố Xương Ấp vào lúc 5 giờ chiều. 4 cảnh sát giữ tay bà để cưỡng chế lấy dấu vân tay vào một biên bản; quần áo bà bị rách và cổ tay bà bầm tím. Bà được trả tự do vào khoảng 9 giờ tối sau khi Trại tạm giữ thành phố Xương Ấp từ chối tiếp nhận bà.
Lịch sử lâu dài của ĐCSTQ trong việc cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công dùng thuốc
Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, việc cưỡng bức dùng các loại thuốc độc hại là một thủ đoạn chính nhắm vào những học viên không từ bỏ đức tin. Việc này chủ yếu được thực hiện thông qua tiêm thuốc hoặc bức thực, thường đi kèm với sốc điện hoặc trói tay chân nạn nhân ở những tư thế đau đớn tột cùng.
Sau khi bị dùng các loại thuốc này, học viên thường trải qua các mức độ khác nhau của tình trạng buồn ngủ, suy nhược, nói năng và hành động chậm chạp, tức ngực, khó thở và suy giảm trí nhớ nhanh chóng. Các triệu chứng khác bao gồm mất lý trí, rối loạn sinh lý, lờ đờ, mất trí nhớ và suy sụp tinh thần. Một số loại thuốc gây ra sự đau đớn tột cùng khiến nạn nhân lăn lộn trên sàn và cảm thấy như thể lục phủ ngũ tạng đang nổ tung. Tim đập nhanh, sưng tấy ngực, bụng và suy nội tạng cũng được ghi nhận. Nhiều nạn nhân sau đó đã qua đời.
Tính đến tháng 12 năm 2021, ít nhất 865 học viên khỏe mạnh đã bị giam giữ trong các bệnh viện tâm thần như một hình thức trừng phạt.
Bài liên quan bằng tiếng Trung:
https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/30/445599.html
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/18/503795.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/20/231770.html





