Trong khi mẹ đang bị cầm tù, cha và con gái ở Hắc Long Giang bị kết án tù – tất cả chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-12-2025] Gần đây, hai cha con một người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, trong khi người mẹ đang phải thụ án tù vì đức tin chung.
Ông Doãn Hồng Vĩ bị kết án 4,5 năm tù, và con gái ông, cô Doãn Lệ, bị kết án 1 năm tù. Trước khi hai cha con bị kết án, vợ ông Doãn là bà Chu Xuân Linh đã bị kết án oan vào năm 2024. Tháng 11 năm 2023, bà Chu bị cảnh sát thuộc đồn công an phố Nhân Lý và Đội An ninh Nội địa quận Hô Lan bắt giữ. Ngày 22 tháng 4 năm 2024, bà bị tòa án quận Đạo Ngoại kết án 3 năm tù, và đang thụ án tại nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.
Sau khi bắt giữ bà Chu, cảnh sát bắt đầu giám sát ông Doãn. Họ đã sách nhiễu ông nhiều lần, cả ở nơi làm việc và tại nhà.
Ngày 19 tháng 12 năm 2024, khi ông Doãn đi làm, một số cảnh sát đợi sẵn dưới lầu đã bắt giữ và trùm đầu ông bằng một cái túi đen. Sau đó họ giật lấy chìa khóa và lục soát nhà ông. Con gái ông, cô Doãn, mới ngoài 20 tuổi, cũng bị bắt tại nhà. Tiền mặt, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và máy tính của ông Doãn đều bị tịch thu.
Cảnh sát cũng lục soát nhà bố mẹ ông Doãn ở cùng tòa chung cư. Khi phát hiện một cuốn sách Pháp Luân Công, họ đã đưa cha ông Doãn, đã gần 80 tuổi, đến đồn công an và giam giữ ông trong vài giờ. Khi mẹ ông Doãn đi dạo về, bà bàng hoàng khi thấy nhà cửa lộn xộn, và biết tin chồng, con trai cùng cháu gái đều bị bắt. Khi bà còn chưa kịp hoàn hồn, cảnh sát lại quay lại lục soát một lần nữa. Bà sợ hãi đến mức lên cơn đau tim.
Ông Doãn và cô Doãn bị giam tại trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cuối tháng 1 năm 2025, trước dịp Tết Cổ truyền, Viện kiểm sát quận Đạo Ngoại đã phê chuẩn lệnh bắt giữ họ.
Trong phiên tòa xét xử tại tòa án quận Đạo Ngoại ngày 19 tháng 6 năm 2025, các luật sư đã biện hộ vô tội cho họ.
Bản cáo trạng nêu rằng cảnh sát bắt giữ ông Doãn sau khi tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công tại nhà ông trong một cuộc “kiểm tra định kỳ” và “phát hiện ông tu luyện Pháp Luân Công”. Các luật sư của ông phản bác rằng cảnh sát đã biết ông là học viên Pháp Luân Công từ lâu trước khi bắt giữ, và họ lục soát nhà ông là để thu thập “bằng chứng” buộc tội ông. Công tố viên và thẩm phán đều giữ im lặng.
Trong phiên tòa thứ hai xét xử ông Doãn và cô Doãn ngày 14 tháng 8 năm 2025, thẩm phán thường xuyên ngắt lời các luật sư và ông Doãn trong quá trình bào chữa. Một luật sư chỉ ra rằng vụ bắt giữ thân chủ của ông và nhiều học viên Pháp Luân Công, cũng như những người bất đồng chính kiến khác vào tháng 12 năm 2024, là trước thềm Thế Vận hội mùa đông Châu Á được tổ chức tại Cáp Nhĩ Tân vào tháng 2 năm 2025. Lấy danh nghĩa “duy trì ổn định”, chính quyền đã giam giữ các nạn nhân để ngăn họ tận dụng cơ hội này phơi bày các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thay vì trả lời ý kiến của luật sư, thẩm phán đã ra lệnh trục xuất ông khỏi phòng xử án.
Sau đó, thẩm phán đã lên lịch cho phiên tòa thứ ba (không rõ ngày), nhưng lại hủy bỏ mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Gần đây, ông ta đã kết án ông Doãn 4,5 năm tù và cô Doãn 1 năm tù. Cả hai hiện vẫn bị giam tại trại tạm giam thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ông Doãn đã kháng án.
Báo cáo liên quan:
Sau 10 năm bị cầm tù chỉ vì đức tin, nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh lại bị kết án 3 năm tù
Từng bị cầm tù 10 năm, nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh bị xét xử lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/11/503526.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/18/231746.html


