Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 16-10-2025] “Vô cùng cảm động và để lại ấn tượng sâu sắc” là cảm nhận của nhiều khách tham quan về các tác phẩm được trưng bày trong Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn diễn ra từ ngày 19 – 28 tháng 9 năm 2025, tại Kho vũ khí lịch sử ở Donauwörth. Hơn 500 lượt khách đã đến thưởng lãm các tác phẩm, một số khách tình cờ ghé vào khi đang đi dạo trong thị trấn hoặc trong một chuyến tham quan, một số khác biết đến triển lãm thông qua tờ rơi, áp phích, truyền thông hoặc báo chí.

Triển lãm chính thức khai mạc vào ngày 19 tháng 9 với sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có Thị trưởng Jürgen Sorré, Phó Thị trưởng Michael Bosse và ủy viên phụ trách văn hóa của thành phố. Tất cả đều lắng nghe phần thuyết minh tranh và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc.

7ecacd1ed4b66b8018aec51288c02e27.jpg

56198971d5be9cf4f968b8728ba54bd4.jpg

536f2ffba64a792f2d7d3016ef72383e.jpg

ba1d9db0a681a4af5d59194a5e8e4f59.jpg

Khách tham quan tại lễ khai mạc triển lãm vào ngày 29 tháng 9.

6b0aa38c61f6ae965e087c0bb799b223.jpg

Ủy viên phụ trách văn hóa của thành phố phát biểu tại lễ khai mạc, ngày 29 tháng 9.

22 tác phẩm được trưng bày thể hiện niềm vui và sự an hòa mà các học viên trải nghiệm trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng cho thấy sức mạnh của họ khi phản khán cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tờ Donauwörther Zeitung đã có bài viết chi tiết đưa tin về triển lãm. Đây là một trong những tờ báo địa phương thành công nhất ở Đức, trực thuộc tờ Augsburger Allgemeine có lượng phát hành rất cao.

619f2dc4652ec16ff1a201f43058147b.jpg

Bài viết về triển lãm được đăng trên tờ Donauwörther Zeitung

Kho vũ khí của thành phố, với phong cách kiến trúc cổ kính và không gian triển lãm hiện đại, đã tạo nên bối cảnh phù hợp cho các bức tranh. Tại lối vào Kho vũ khí có bảng thông tin để khách tham quan tìm hiểu về ý tưởng và nội dung của triển lãm. Tiếp theo, họ thong thả chiêm ngưỡng tác phẩm này đến tác phẩm khác một cách chăm chú, và ngày càng tập trung hơn. Một số khách thậm chí tham gia một vòng quanh triển lãm cùng hướng dẫn viên. Khi ra về, nhiều người có vẻ cảm động và bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

Thị trưởng: “Tôi rất vui khi triển lãm này diễn ra ở đây”

ec27d1ffba28cfe2bce8bd8bc3ca158a.jpg

Thị trưởng Jurgen Sorré đứng trước bức tranh mà ông yêu thích “Ta là ai” trong lễ khai mạc vào ngày 29 tháng 9

Thị trưởng Jurgen Sorré chia sẻ cảm nhận của mình. Những bức tranh cùng câu chuyện đằng sau chúng khiến ông vô cùng cảm động, và ông rất vui khi triển lãm được tổ chức tại thành phố của mình.

Ông khẳng định: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị vô cùng quan trọng trong xã hội. Nếu mọi người đều thực hành nguyên lý này – đặc biệt là Nhẫn – thì thế giới sẽ có ít xung đột và giáo điều hơn.”

Vào cuối buổi, Thị trưởng dừng lại trước bức tranh ông yêu thích “Ta là ai”, chụp hình, rồi mỉm cười và cho biết ông thấy tác phẩm này quá đẹp – cả về nghệ thuật lẫn tinh thần.

“Ngập tràn ánh sáng và hy vọng” – khách tham quan chia sẻ cảm nhận

aa4e6bc4405128d8ac07b88a878a1fcd.jpg

dec9ecd47a893d2fb175e9f6fbdc3cbd.jpg

73620b9aea4ec5c1d800eb672a9bb16b.jpg

Khách tham quan ngắm nhìn các bức tranh

Nhiều khách tham quan cho biết thông điệp tâm linh trong các tác phẩm đặc biệt ấn tượng. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi tham quan một vòng triển lãm, một số còn bày tỏ muốn học các bài công pháp hoặc mua sách Chuyển Pháp Luân.

Có nhiều cuộc trò chuyện cảm động diễn ra trong các buổi tham quan.

Bà Gabriele và bà Silke đã nán lại sau lễ khai mạc triển lãm. Cả hai bà cho hay họ cảm thấy hết sức ấn tượng, và ngắm đi ngắm lại từng bức tranh cũng như thảo luận với các học viên. Bà Gabriele đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, còn bà Silke hỏi địa điểm luyện công gần nhất để bà có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một nữ sinh 17 tuổi rụt rè giải thích rằng em vẽ tranh và tình cờ biết đến triển lãm. Em đến đây để tìm nguồn cảm hứng. Em đã ngắm từng tác phẩm một cách kỹ lưỡng. Khi được hỏi về bức tranh yêu thích, lúc đầu em hơi do dự, sau đó em đã chọn bức tranh về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn. “Tuy là cảnh tượng ghê rợn, nhưng từ nạn nhân phát ra một sức mạnh và luồng ánh sáng khiến em xúc động sâu sắc,” em khẽ nói.

Một khách tham quan cho hay tác phẩm “Chung tay vì công lý” là bức tranh yêu thích của bà. Bức tranh đề cập đến Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 và lễ rước đuốc, vốn có rất đông người tham gia. “Màu xanh lá tích cực, câu chuyện về những người cùng nhau chung tay khi đối mặt với bất công – đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Chỉ có sự đồng lòng mới tạo nên thay đổi,” bà giải thích.

Một cặp vợ chồng trẻ người Ấn Độ cùng con gái nhỏ trên xe đẩy tình cờ đi ngang qua và nghe lời giới thiệu bằng tiếng Anh. Cả hai đều vô cùng ấn tượng. Chàng trai trẻ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh, và nói rằng anh chắc chắn sẽ đọc.

Một phụ nữ trẻ đến từ Mông Cổ cũng tình cờ biết đến triển lãm. Cô dừng lại rất lâu trước mỗi bức tranh và nghe người học viên giải thích về bối cảnh của tác phẩm. Cô cho hay mẹ cô cũng theo đạo Phật. Cuối cùng, cô viết trong sổ lưu bút rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời đối với cô.

Một thanh niên trước khi rời đi cho hay: “Có những điều rất khinh hoàng. Nhưng tôi tin điều tốt sẽ chiến thắng. Người dân ở Trung Quốc muốn được tự do và chọn đức tin của mình. Chưa từng có một thế lực đen tối nào tồn tại mãi.”

Một khách tham quan khác đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật vẽ tranh, chủ nghĩa hiện thực và sự tương phản sáng tối của các tác phẩm. Cô nói rằng có ánh sáng và hy vọng toát ra từ mỗi bức tranh. Cô đã cảm động đến rơi lệ và cho biết: “Ngay cả trong những bức tranh về cuộc bức hại, vẫn có thể cảm nhận được sự thiện lương và hy vọng.”

10a514fb43ec85ae3e0e12e3711ee64f.jpg

Học sinh trung học đi xem triển lãm theo nhóm.

Nhiều học sinh của trường Donauwörth đã đến tham quan triển lãm. Các em đi thẳng đến bức tranh: “Bảo vệ báu vật” và chụp ảnh lưu niệm.

334a6bf0cbc4dce4e960f05c8d6849c7.jpg

Một khách tham quan cùng một cụ bà ngồi xe lăn.

Một phụ nữ đẩy xe lăn cho một cụ bà đến xem triển lãm. Bà từ tốn đọc lời thuyết minh của từng bức tranh cho bà lão, và cả hai cùng chăm chú xem tranh. Trước khi rời đi, người phụ nữ đã viết trong sổ lưu bút: “Những bức tranh vô cùng cảm động, và sẽ còn vang mãi trong tim.”

Những dòng cảm xúc trong sổ lưu bút

9dc42481ce08de84a1f8a46614648e42.jpg

Cuốn sổ lưu bút

Nhiều khách tham quan đã viết ra cảm nghĩ và ấn tượng của họ trong cuốn sổ lưu bút. Dưới đây là một số dòng lưu bút của họ.

“Một triển lãm tranh hết sức cảm động và đầy suy ngẫm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng lưu lại niềm rung cảm này.”

“Thật kinh hoàng và đau buồn khi chế độ cộng sản đối xử tàn bạo với những người vô tội, yêu hòa bình, và tận tậm theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Chuyến đi từ Nuremberg đến Donauwörth chỉ để xem triển lãm tuyệt với này thật không uổng phí. Cảm ơn các bạn.”

“Không chỉ ấn tượng về góc độ nghệ thuật, mà cả về lịch sử đằng sau mỗi tác phẩm. Đã lâu rồi tôi chưa xem triển làm nào cuốn hút như vậy.”

“Lịch sử đương đại thể hiện trong những bức tranh này rằng chính trị có quá nhiều quyền lực và không được sử dụng cho những điều tốt đẹp, mà để bức hại những người có suy nghĩ đối lập. Khái niệm về Chân-Thiện-Nhẫn nên được mọi người lan tỏa trên thế giới!”

“Triển lãm tuyệt nhất mà tôi từng xem.”

“Chúng tôi tình cờ đến triển lãm và thật bất ngờ, chúng tôi hầu như không biết đến chủ đề này. Khoảng thời gian mà chúng tôi đã trải qua ở đây thật sự quý giá… cảm động, tỉnh thức, khai sáng và thấm thía… Cảm ơn các bạn vì buổi tham quan tuyệt vời này.”

“Cảm ơn các bạn vì triển lãm vô cùng chấn động này. Thật là một sự trùng hợp may mắn khi tôi có thể trải nghiệm những cảm xúc và ấn tượng sâu sắc.”

“Tuyệt vời! Thật không thể tin được vũ trụ đã dẫn tôi đến đây – quả đúng là như vậy. Các bức tranh rất đẹp, nhưng tư tưởng và cảm xúc đằng sau chúng thậm chí còn đẹp hơn! Tôi hy vọng sớm được đọc cuốn sách và cầu mong chân lý, hòa bình và thiện ý sẽ soi sáng cho tất cả mọi người.”

“Cảm ơn các bạn vì buổi tham quan đầy ấn tượng. Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn nên được gieo mầm trong tất cả mọi người để có thể cùng nhau chung sống hòa thuận. Một loạt tác phẩm đẹp đang truyền tải điều này.”

“Một triển lãm đầy cảm xúc. Hình ảnh đẹp và lời thuyết minh rất đi vào lòng người. Triển lãm sẽ lưu lại trong tôi ấn tượng khó phai.”

Vào ngày cuối cùng, hơn 120 khách tham quan đã đến xem các tác phẩm. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho biết họ rất mong những bức tranh và câu chuyện được trình bày sẽ cung cấp góc nhìn sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại – và rồi các vị khách sẽ lan tỏa những ấn tượng của mình và chia sẻ chúng với nhiều người hơn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/16/501543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/19/230977.html