Bulgaria: Khách tham quan cảm động trước sự kiên cường và nội hàm trong Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Lâu đài Ravadinovo
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bulgaria
[MINH HUỆ 30-08-2025] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn (Zhen-Shan-Ren) đã được tổ chức tại lâu đài Ravadinovo gần thị trấn cổ ven biển ở Sozopol từ ngày 8 – 29 tháng 8 năm 2025.
Triển lãm trưng bày 29 tác phẩm hội họa do các nghệ sỹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Các tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện, nội tâm an hòa của các học viên, cũng như cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)
Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại lâu đài Ravadinovo gần Sozopol từ ngày 8 – 29 tháng 8
Sozopol là một trong những thị trấn cổ nhất trên bờ biển Đen ở Bulgaria. Truyền thuyết kể rằng vào năm 1366, sau khi chinh phục Sozopol, bá tước người Ý Amadeus I đã bắt đầu xây dựng một lâu đài trong khu vực. Ngày nay, không ai biết chính xác nơi vị bá tước đặt nền móng cho lâu đài của mình và liệu nó có được hoàn thành hay không, nhưng truyền thuyết này đã khơi dậy niềm thích thú và quan tâm của du khách đối với các lâu đài trong vùng, trong đó có lâu đài Ravadinovo, vốn có biệt danh là “Tình yêu với gió”
Lâu đài Ravadinovo
Các tác phẩm được trưng bày trong sảnh đặt ngai vàng lớn nhất của lâu đài, và rất phù hợp với phong cách cổ điển của không gian xung quanh. Khách tham quan từ Bulgaria và nước ngoài đã đến để xem triển lãm, trong đó nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của các tác phẩm mang chủ đề tâm linh này.
Khách tham quan cảm kích trước sự kiên định với đức tin của các học viên
Bà Mika và bà Tatiana chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa
Sau khi bà Mika và bà Tatiana, hai người bạn đến từ Karlovo, chiêm ngưỡng các bức tranh, họ muốn biết thông tin chi tiết về cuộc triển lãm.
Họ đã quay video một học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ và cho hay sẽ chia sẻ video tới bạn bè của họ ở Karlovo. Hai bà nói rằng những bức tranh khiến họ nhận ra: “Khi đã có tín ngưỡng trong tâm, thì không gì và không ai có thể tước đoạt.”
Anh Tsvetelin và bạn gái của anh
Anh Tsvetelin và bạn gái của anh, cô Pleven, bày tỏ rằng các bức tranh đã cho họ thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị chính quyền Trung Quốc đối xử tàn bạo và bất công ra sao, nhưng cũng cho họ thấy sức mạnh của đức tin có tác động lớn như thế nào. Cặp đôi đã chụp hình bên cạnh tác phẩm “Đến vì bạn”, vì bức tranh đã để lại cho họ ấn tượng sâu sắc.
“Những gì họ làm thể hiện rõ nét bản tính của con người,” anh Tsvetenlin nhận xét khi đề cập đến khung cảnh được khắc họa trong bức tranh. “Họ đều biết rõ điều gì đang chờ đợi mình, nhưng vẫn can đảm đến quảng trường này để làm điều mà những người bạn Trung Quốc của họ đang làm, với hy vọng thế giới sẽ lắng nghe và giúp đỡ! Đây là sự thể hiện mạnh mẽ của tính nhân văn, vượt xa chuẩn mực thông thường, đáng tiếc là, những hành vi bạo lực mà các bạn kể cho tôi thật không thể tưởng tượng nổi!”
Một cặp đôi trẻ xem các bức tranh.
Một cặp đôi trẻ lặng lẽ chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa và đọc lời tựa của mỗi bức tranh.
“Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ xem một buổi triển lãm nào như thế này; nó tỏa ra tinh thần tâm linh mạnh mẽ, thực sự khiến bạn thăng hoa,” một trong hai người nhận xét.
Cảm động trước những bức tranh
Một gia đình đến từ Lovech xem các bức tranh.
Một gia đình đến từ Lovech đã quyết định mừng sinh nhật một tuổi cho cô con gái của họ bằng chuyến viếng thăm tòa lâu đài. Họ bị thu hút bởi các bức tranh, bầu không khí của triển lãm, cùng những suy ngẫm mà các tác phẩm gợi lên. Họ chăm chú tìm hiểu từng tác phẩm với vẻ thích thú, và hỏi liệu cuộc triển lãm có thể tổ chức tại thành phố của họ hay không, thậm chí còn đưa ra những gợi ý về cách thực hiện cho các học viên.
Họ viết trong sổ lưu bút: “Chúng tôi vô cùng ấn tượng trước những bức tranh và câu chuyện đằng sau chúng. Cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ câu chuyện của mình và điều đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi!”
Năm thanh niên đến từ Ruse được truyền cảm hứng từ những bức tranh
Năm sinh viên đến từ Ruse
Năm thanh niên đến từ Ruse, là sinh viên các ngành và trường đại học khác nhau, tiến vào sảnh trong chuyến tham quan tòa lâu đài. Họ không ngờ lại được chiêm ngưỡng các bức tranh và không hề biết đến bối cảnh được mô tả trong tranh. Họ dừng lại lâu nhất trước bức tranh “Niềm vui và nỗi buồn” và những bức tranh mô tả nghiệp lực luân báo.
Năm thanh niên chăm chú lắng nghe một học viên nói về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ra sao ở Trung Quốc. Một thanh niên tỏ vẻ quan tâm đến môn tu luyện và cho biết họ đã học được rất nhiều điều.
Các em nhỏ tham quan triển lãm
Các bậc cha mẹ đưa con của họ đến xem các bức tranh
Nhiều gia đình có con nhỏ đã đến xem cuộc triển lãm. Tất cả họ đều bình luận và tìm hiểu về những gì mà các tác phẩm thể hiện.
Khách tham quan bày tỏ sự ủng hộ
Mọi người chiêm ngưỡng các tác phẩm.
Trong cuốn sổ lưu bút, nhiều khách tham quan bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc triển lãm và các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại.
Những du khách nói tiếng Nga rất vui và thích thú lắng nghe những câu chuyện trong cuộc triển lãm bằng tiếng Nga và giao tiếp bằng ngôn ngữ yêu thích của họ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/30/498924.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/3/229657.html