Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego, California, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 20-05-2025] Ngày 17 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, California đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) ở Công viên Balboa, một địa điểm tham quan nổi tiếng của địa phương. Họ cũng thu thập chữ ký cho các bản kiến nghị ủng hộ “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, một dự luật cần được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua trước khi Tổng thống ký và ban hành thành luật, và ủng hộ Liên minh Toàn cầu chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công.
Nhiều du khách từ các bang khác và người dân địa phương đã đến xem triển lãm, tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại, ký tên ủng hộ dự luật và lên án tội ác của ĐCSTQ.
Các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, California tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Công viên Balboa và thu thập chữ ký ủng hộ “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, ngày 17 tháng 5 năm 2025.
Ca sĩ: Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công trở lại
“Tôi thấy những động tác ấy trông có phần giống của Pháp Luân Đại Pháp. Khi đến gần hơn, tôi thấy đó đúng là Pháp Luân Đại Pháp”, ca sĩ Rashaun cho biết. “Tôi phải chia sẻ điều này để mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi.”
Rashaun là một ca sĩ theo phong cách hát của Jamaica. Sau khi biết đến môn tu luyện vào năm 2014, anh đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp bằng cách xem các video hướng dẫn trực tuyến.
“Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi tập trung hơn, cơ thể tôi dồi dào năng lượng hơn và tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực. Môn tu luyện này cải biến bạn từ bên trong”, anh Rashaun cho biết. Anh cho rằng một số yếu tố bên ngoài có thể thay đổi chúng ta, nhưng tu dưỡng nội tâm mới là con đường thực sự dẫn đến sự vĩnh hằng của sinh mệnh, và Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn mang lại vô số lợi ích không kể hết.”
Ca sĩ Rashaun muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại
Anh Rashaun cho biết trong quá trình tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp, anh đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, và điều đó khiến anh đau lòng. Vì nhiều lý do khác nhau, cuộc sống bận rộn đã khiến anh ngừng tu luyện. Tuy nhiên, khi gặp lại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm đó, anh nhận ra đây là lời nhắc nhở để anh nối lại mối duyên xưa.
Anh cho hay hôm đó anh đã có lịch thu âm cho một chương trình. Trước khi rời khỏi cuộc triển lãm một cách vội vã, anh nói với một học viên: “Tôi rất mừng và cảm động. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Hẹn gặp lại.”
Nữ du khách giúp thu thập chữ ký và kêu gọi mọi người viết thư cho các nhà lập pháp của họ để ủng hộ “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”
Bà LouAnn Rounseville, một du khách đến từ New Jersey, cho hay đây là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Bà Rounseville nói: “Bạn biết đấy, ông Edmund Burke, một người nổi tiếng, từng nói: Chỉ cần những người tốt không làm gì cả, thì cái ác sẽ chiến thắng”. “Tôi đồng ý với điều đó. Vậy nên, khi biết đây là một cuộc diệt chủng và đã diễn ra ở Trung Quốc suốt 26 năm qua, tôi phải làm điều gì đó.”
Sau khi ký bản kiến nghị, bà Rounseville còn cầm bản thu thập chữ ký và mời những người qua đường cùng ký tên.
Bà LouAnn Rounseville, một du khách đến từ New Jersey, giúp thu thập chữ ký
Bà nhanh chóng tìm hiểu thông tin liên quan từ các học viên và truyền đạt lại cho những người qua đường: “Bạn có thể giúp chấm dứt cuộc diệt chủng này bằng cách nào? Hãy liên hệ với các thượng nghị sĩ liên bang của mình và cho họ biết các bạn muốn họ bỏ phiếu ủng hộ dự luật S817 để giúp chấm dứt nạn diệt chủng và cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhằm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”
Du khách ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công
Các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, California tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Công viên Balboa và thu thập chữ ký ủng hộ “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” tại Thượng viện Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 5 năm 2025.
Du khách Ben Kern đến từ Maine đã ký bản kiến nghị và nói: “Nếu tôi có thể làm điều gì đó, dù chữ ký của tôi chỉ có một tác động nhỏ trong việc chấm dứt cuộc bức hại, thì tôi nghĩ điều đó vẫn đáng để làm.”
Ông Joe Duan, một người Mỹ gốc Hoa đến từ Utah, cho biết trước đây ông không biết gì về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông đã ký bản kiến nghị và cho hay bức tranh ‘Con muốn có cha’ đã khiến ông chấn động. “Tôi cảm thấy rất đau lòng. Khi nhìn vào bức tranh, chỉ có bé gái và mẹ của cháu. Rõ ràng là gia đình họ đã tan vỡ và người cha đã qua đời. Vì vậy, nhìn bức tranh khiến tôi cảm thấy rất buồn. Từ góc độ của bé gái, tôi có thể hiểu được những gì cháu đã trải qua. Đây là một bức tranh rất cảm động”, ông Duan chia sẻ.
Khách tham quan Cynthia Alejandro đã ký bản kiến nghị và nhận xét: “Tôi biết nạn thu hoạch nội tạng cần phải được chấm dứt. Điều đó thật vô nhân đạo.” Bà cũng cho biết triển lãm đã giúp bà hiểu rõ hơn về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/20/495288.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228245.html