Sau khi chồng và em trai qua đời do cuộc bức hại Pháp Luân Công, một cụ bà đối mặt với truy tố vì đức tin chung
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-10-2025] Bà Tống Thụy Hương, 73 tuổi, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đang đối mặt với việc truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 8 tháng 9 năm 2025, bà Tống bị bắt giữ tại một khu chợ nông sản ở huyện Triệu Nguyên, sau khi bị tố giác vì nói với người mua hàng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nhanh chóng bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 thành phố Đại Khánh.
Ngày 14 tháng 10, khi luật sư của bà Tống đến thăm, bà đang trong tình trạng khó khăn; huyết áp tâm thu của bà trên 200 mmHg (mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn); bà còn bị khí phế thũng (túi khí trong phổi bị tổn thương), khó thở và đi lại khó khăn.
Bất chấp tình trạng của bà Tống, Viện Kiểm sát quận Nhượng Hồ Lộ vẫn phê duyệt vụ bắt giữ bà. Hiện kiểm sát viên đã trả lại hồ sơ vụ án cho Công an huyện Triệu Nguyên để thu thập thêm bằng chứng.
Bà Tống bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Nhiều bệnh của bà, bao gồm thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh dạ dày và u xơ tử cung, đã nhanh chóng biến mất. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà từng bị bắt giữ ít nhất 5 lần và bị tra tấn trong thời gian giam giữ. Chồng và em trai của bà, cũng là học viên Pháp Luân Công, đều đã qua đời do cuộc bức hại.
Xin vui lòng xem bài liên quan để biết chi tiết về những bức hại đối với bà và gia đình.
Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/16/501546.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/18/230967.html



