Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2025] Một nữ nhân viên bệnh viện nghỉ hưu 79 tuổi ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã hoàn thành 6 tháng tù vào khoảng tháng 12 năm 2024 vì đức tin vào vào Pháp Luân Công, nhưng lại bị đình chỉ lương hưu vào tháng 8 năm 2025.

Vào ngày 22 tháng 7 năm 2025, bà Triệu Yến nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự tại nơi làm việc cũ của mình, Bệnh viện số 3 thành phố Toại Ninh. Người gọi nói Cục Bảo hiểm Xã hội Quận Thuyền Sơn đã thông báo với bệnh viện rằng bà không được phép nhận trợ cấp hưu trí trong suốt 6 tháng giam cầm và bà cần phải hoàn trả số tiền đó.

Người gọi còn bổ sung rằng sau khi chấp hành án tù, bà Triệu chỉ được nhận 40% so với mức lương hưu trước đây. Họ cũng yêu cầu bà phải gửi bản sao bản án cho bệnh viện. Bà Triệu nói với họ rằng Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên đã lấy đi và không trả lại khi bà được thả.

Bệnh viện gọi lại cho bà Triệu vào ngày 28 tháng 7 năm 2025 và vẫn yêu cầu bản sao bản án. Bà nhắc lại rằng nó đang ở trong tay nhà tù. Cùng ngày đó, Cục Bảo hiểm Xã hội thông báo cho bà đến báo cáo với họ. Tuy nhên, bà không đi.

Lý Dũng, người phụ trách quyền lợi của những nhân viên nghỉ hưu tại bệnh viện, đã gọi cho bà Triệu ngày 4 tháng 8 năm 2025 và giục bà báo cáo với Cục Bảo hiểm Xã hội ngay lập tức. Bà trả lời bà đang bận ở ngoài nên không thể đi.

Cục Bảo hiểm Xã hội đã dừng lương hưu của bà Triệu vào tháng 8 năm 2025.

Sau 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 2025, một phụ nữ họ Ngô và một người đàn ông họ Bành đã xuất hiện tại nhà bà Triệu. Họ tự giới thiệu là viên chức địa phương và ra lệnh cho bà ký một số tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà từ chối tuân thủ và người họ Bành đe dọa sẽ từ chối đơn xin trợ cấp thu nhập thấp của con trai bà. Bà Triệu không nao núng và khuyên anh ta cùng bà Ngô ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó họ rời đi.

Chi tiết về bản án tù

Bản án tù gần đây nhất của bà Triệu bắt nguồn từ chuyến đi đến Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên) để thăm con gái. Bà dự định lên tàu về nhà ngày 17 tháng 11 năm 2023, nhưng bị bắt tại Ga tàu Đông Thành Đô trong ngày đó, sau khi nhân viên an ninh phát hiện các thiết bị lưu trữ và tiền giấy in thông điệp Pháp Luân Công trong hành lý của bà. Họ đưa bà đến đồn công an trong ga tàu và thẩm vấn bà.

Công an đã triệu tập con gái bà Triệu và ra lệnh cho cô đi cùng trong khi họ lái xe đưa bà Triệu về thành phố Toại Ninh. Công an Thành Đô và người từ Đồn Công an Đường Kiết Phúc ở Toại Ninh đã khám xét nhà bà Triệu trước khi cho bà tại ngoại.

Sau 10 giờ sáng ngày 5 tháng 12 năm 2023, hai nữ công an mặc đồng phục đã gõ cửa nhà bà Triệu. Họ nói được chỉ thị kiểm tra tình hình bà. Một trong số họ rút điện thoại di động và bắt đầu chụp ảnh bà Triệu.

Công an rời đi nhưng ngay sau đó đã gọi cho con trai bà Triệu, cảnh báo anh ta phải để mắt đến mẹ mình để đảm bảo bà không ra ngoài phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Họ cũng nói sẽ gọi cho anh mỗi tháng một lần.

Công an Thành Đô đã gọi cho con gái bà Triệu vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 và ra lệnh cho cô ấy đến ký một số giấy tờ.

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, hai nam công an và hai người từ Ủy ban phố Nghiên Thạch thuộc quận Thuyền Sơn, thành phố Toại Ninh, bao gồm thư ký Đoàn và cấp dưới của bà là Trương, đã quấy rối bà Triệu tại nhà. Họ ép bà cung cấp số điện thoại di động và mật khẩu wifi. Họ chụp ảnh bộ định tuyến của bà. Họ cũng thỉnh thoảng gọi cho con trai bà để hỏi về tình hình của mẹ anh.

Công an Thành Đô đã chuyển hồ sơ của bà Triệu lên Viện Kiểm sát Giao thông Đường sắt Thành Đô, nơi ngay sau đó tiến hành truy tố bà. Con trai bà nhận được cuộc gọi từ Tòa án Giao thông Đường sắt Thành Đô vào tối ngày 5 tháng 5 năm 2024, nói rằng mẹ anh sẽ ra tòa vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau, Công an Thành Đô đã đi đến Toại Ninh và đưa bà Triệu đến Thành Đô để gặp mặt thẩm phán. Bà từ chối nhận tội và thẩm phán ngay lập tức ra lệnh đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Thành Đô.

Bà Triệu ra tòa vào ngày 21 tháng 6 và bị kết án 6 tháng tù với mức phạt 2.000 Nhân dân tệ vào cuối phiên tòa. Bà được đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 25 tháng 7 năm 2024 và được chuyển về Khu số 3.

Trước đó, trong nhiều năm qua bà Triệu đã liên tục bị công an địa phương quấy rối, và chồng bà sống trong nỗi sợ hãi thường trực trước chính quyền. Bệnh phổi của ông tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và ông qua đời năm 2023.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Tứ Xuyên 78 tuổi bị kết án 6 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cụ bà 78 tuổi ở Tứ Xuyên bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/13/501442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/16/230943.html