Người cha bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-09-2025] Một người cha ba con ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, bị giam giữ hơn 19 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công.
Đầu năm ngoái, vợ anh Vi Kim Giang tiết lộ rằng anh bị bắt vào khoảng ngày 5 tháng 2 năm 2024, nhưng chị không dám nói thêm về tình hình của anh vì sợ bị chính quyền trả thù. Do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản, các phóng viên của Minh Huệ Net vẫn chưa thể có thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng vụ việc của anh Vi.
Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, anh Vi bị mất việc tại nhà máy nhiệt điện thành phố Mậu Danh vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Anh cũng bị đưa vào trại lao động cưỡng bức và thụ án không rõ thời hạn. Tháng 8 năm 2009, anh bị các cảnh sát từ đồn công an Tân Hồ bắt cóc khi đang dán các miếng đề-can có nội dung về Pháp Luân Công tại một công viên địa phương. Sau đó, anh bị kết án tù không rõ thời hạn và bị giam tại nhà tù Dương Giang.
Để nuôi sống gia đình, sau khi được thả, anh Vi đã làm đủ mọi công việc lặt vặt, bao gồm giao hàng bằng xe ba gác, làm thợ hàn và lái xe nâng. Vụ bắt giữ mới nhất này đã khiến vợ anh, vốn ở nhà nội trợ, suy sụp khi giờ đây phải một mình vật lộn để chu cấp và chăm sóc ba cô con gái nhỏ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/500245.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230064.html


