Tin muộn: Cụ ông 76 tuổi bị bức thực và xịt hơi cay trong thời gian thụ án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-10-2025] Một cụ ông 76 tuổi ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, bị tra tấn không ngừng trong thời gian thụ án 3 năm 10 tháng tù, từ năm 2020 đến năm 2024, chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Gần đây, ông đã thuật lại những khổ nạn mà mình phải trải qua.
Ngày 23 tháng 3 năm 2019, ông Liệu Bang Quý bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt. Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Tòa án Quận Thuyền Sơn kết án ông, và chuyển ông đến Nhà tù Gia Châu vào ngày 10 tháng 7 năm 2020.
Sau khi bị bắt, ông Liệu đã tuyệt thực tại Trại tạm giam Bồng Khê, và tiếp tục tuyệt thực sau khi bị đưa vào tù. Trong suốt thời gian thụ án, ông thường xuyên bị bức thực và xịt hơi cay. Trong một lần bức thực, bác sỹ nhà tù đã để một tù nhân phạm tội hiếp dâm luồn ống truyền thức ăn vào mũi ông, khiến ông gần như chết ngạt.
Ông Liệu trở nên rất yếu do bị tra tấn, và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhiều lần. Khi ông từ chối dùng thuốc theo đơn vì sợ thuốc có độc, lính canh đã trói ông trên giường trong một thời gian dài.

Minh họa tra tấn: Trói trên giường
Để ngăn ông Liệu luyện các bài công của Pháp Luân Công, lính canh ra lệnh cho các tù nhân dùng xe đẩy dụng cụ đẩy ông đến xưởng làm việc, đặt một chiếc ghế lên chân ông và để một tù nhân ngồi lên ghế.
Khi ông Liệu cố gắng giải thích cho lính canh và tù nhân rằng Pháp Luân Công đang bị chính quyền cộng sản bức hại, lính canh Hựu Bả đã ra lệnh cho năm tù nhân nhét bóng nhựa vào miệng ông. Ông không thể ngậm miệng lại và liên tục chảy nước dãi. Lính canh Dương Ưng Hổ đã xịt hơi cay vào ông khi ông cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công một lần nữa.
Một lần, lính canh kéo lê ông Liệu trên mặt đất một đoạn khoảng 270m. Đôi tất dày ông Liệu đang mang bị mòn rách, và một bên gót chân của ông chảy rất nhiều máu. Khi lính canh đưa ông đến bệnh viện nhà tù, bác sỹ đã dùng cồn i-ốt bôi lên vết thương thay vì oxy già, khiến ông đau đớn tột cùng.
Bức hại trong quá khứ
Ông Liệu Bang Quý liên tục bị nhắm đến vì đức tin trong 26 năm qua. Ông từng bị giam 3 lần (không rõ thời gian) tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa trong những năm đầu của cuộc bức hại.
Bị tra tấn trong án tù 3 năm đầu tiên
Ngày 6 tháng 4 năm 2011, ông Liệu bị bắt, và bị kết án 3 năm tù. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Ngũ Mã Bình, lính canh Tiêu Bân đã ra lệnh cho các tù nhân lột quần áo ông, chỉ trừ lại đồ lót, sau đó dùng dùi cui điện dí khắp người ông. Họ cũng trói ông vào ghế, đội mũ bảo hiểm lên đầu ông, xịt hơi cay vào trong mũ rồi bịt kín lại. Khi ông vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công, họ đã xịt hơi cay vào dương vật, hậu môn, mắt, mũi và tai của ông.
3 lần bị bắt từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017
Ngày 12 tháng 5 năm 2017, khi ông Liệu đang nói chuyện với một nhóm học sinh về Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt thì bị tố giác. 2 cảnh sát từ Đồn Công an Nam Tân đến, còng tay ông và đẩy ông vào xe tuần tra của họ.
Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát trói ông Liệu vào một chiếc ghế kim loại. Một cảnh sát cầm cuốn sổ dày, ra lệnh cho ông ký vào đó. Khi ông Liệu từ chối, viên cảnh sát này đã dùng cuốn sổ đánh vào đầu ông.
Cũng chính viên cảnh sát đó đã xịt một loại hóa chất gây bỏng lên mặt ông khi ông đến đồn công an vào ngày 17 tháng 10 năm 2016 để yêu cầu trả lại các sách Pháp Luân Công và ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu trong một cuộc lục soát nhà.
Một cảnh sát khác đã giẫm lên chân ông Liệu. Anh ta định giẫm lần nữa, nhưng ông Liệu kiên quyết ngăn cản anh ta.
Sau đó, một nữ cảnh sát cầm cuốn sổ bước vào và ra lệnh ông Liệu ký vào đó. Cô ta hứa sẽ không làm phiền ông, miễn là ông không nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong khu vực của họ nữa. Ông đã khuyên cô ta ngừng tham gia vào cuộc bức hại. Sau đó, ông được thả vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày.
Ngày 18 tháng 7 năm 2017, ông Liệu nói chuyện với một cậu bé khoảng 14 tuổi về Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt. Ông đưa cho cậu bé một cuốn tài liệu Pháp Luân Công và một thẻ hướng dẫn truy cập tin tức trực tuyến không bị kiểm duyệt. Cậu bé quay lại cùng với một số cảnh sát trong khi ông đang nói chuyện với một cô gái về Pháp Luân Công.
Cảnh sát đã bắt ông đến Đồn Công an Bắc Cố, và tịch thu số tài liệu Pháp Luân Công còn lại mà ông mang theo.
Khi một cảnh sát khoảng 50 tuổi phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Liệu nói: “Sư phụ của tôi đã viết cuốn sách Chuyển Pháp Luân, được dịch ra 30 thứ tiếng. Anh có thể viết được một cuốn sách mà ai cũng muốn đọc không?” Viên cảnh sát nổi giận, và đá vào ống chân ông Liệu, để lại một vết rách dài. Tuy nhiên, vết thương không chảy máu.
Cảnh sát còng tay ông Liệu và trói ông vào ghế kim loại. Họ cũng điều chỉnh các camera giám sát. Không lâu sau, 2 cảnh sát đến tháo còng tay và thả ông ra. Họ trả lại đồng hồ và chìa khóa nhà cho ông, nhưng không trả lại các tài liệu Pháp Luân Công. Họ cũng đưa cho ông vé xe buýt đã hết hạn.
Ngày 9 tháng 8 năm 2017, ông Liệu nói chuyện với một người đàn ông về Pháp Luân Công trên xe buýt. Người đàn ông không muốn nghe, vì vậy ông Liệu đã đi chỗ khác. Khi xe buýt dừng trước một khách sạn, ông Liệu và người đàn ông đó xuống xe. Khi ông Liệu đang nói chuyện với một phụ nữ về Pháp Luân Công, người đàn ông đó xuất hiện cùng với 3 cảnh sát.
Ông Liệu bị đưa đến Đồn Công an Phụ Viên. Ông liên tục khuyên cảnh sát ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Họ phớt lờ ông và dọa sẽ dán băng dính vào miệng ông.
Khi cảnh sát ra lệnh cho ông Liệu ký tên và lấy dấu vân tay, ông đã từ chối, và được thả vào đầu giờ chiều.
Một lần bị bắt khác vào năm 2018
Tháng 1 năm 2018, ông Liệu lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Đầu tiên, ông bị tạm giữ hành chính 14 ngày, sau đó bị chuyển đến một trại tạm giam trong 1 tháng, trước khi được tại ngoại và bị giám sát tại nhà.
Báo cáo liên quan:
Người đàn ông cao tuổi bị cầm tù vì đức tin của mình tuyệt thực để phản đối việc bức hại
Người đàn ông Tứ Xuyên ngoài 70 tuổi bị kết án tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công
Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Nhà tù Gia Châu, tỉnh Tứ Xuyên
Công an Tứ Xuyên xịt chất hóa học đốt cháy da vào mặt ông Liệu Bang Quý
Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/1/500388.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/5/230622.html


