Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-09-2025] Ngày 23 tháng 9 năm 2025 đã diễn ra Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York. Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trên Quảng trường Dag Hammarskjold vào sáng cùng ngày để luyện công và kháng nghị ôn hòa nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Samuel Brownback, cựu Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã đến sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Nhiều người chứng kiến cuộc kháng nghị và biết về cuộc bức hại đã bày tỏ hy vọng rằng những hành động tàn bạo này sẽ sớm chấm dứt.

810ea63156ffa43270ab94c5dc070c32.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động gần Trụ sở Liên Hợp Quốc để nói với mọi người về cuộc bức hại suốt 26 năm qua của ĐCSTQ.

4ce258290dfb36151263f9b53e38b323.jpg
Các học viên luyện công trong buổi kháng nghị ôn hòa nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cựu Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đến tham dự để bày tỏ sự ủng hộ

Ông Samuel Brownback, cựu Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã đến Quảng trường Dag Hammarskjold gần Trụ sở Liên Hợp Quốc để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông lên án ĐCSTQ vì đã bức hại tàn bạo các học viên và cho biết ông ủng hộ những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ tự do tín ngưỡng. Ông nói: “Họ [ĐCSTQ] chống lại tất cả các tôn giáo, họ đang gây chiến với tôn giáo, và tôn giáo mà họ sợ nhất là Pháp Luân Công… bởi vì pháp môn này rất tự nhiên với Trung Quốc. Đó là cội nguồn của nền văn minh cổ đại Trung Hoa.”

Ông Brownback là cựu Thượng nghị sỹ bang Kansas, cũng là chủ tịch của Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế. Ông nói: “Tôi yêu ba chữ này: Chân-Thiện-Nhẫn — đó là cách để trở thành người tốt, về di sản lịch sử của văn hóa Trung Hoa, về một dân tộc có tín ngưỡng.

“Điều Pháp Luân Công đang làm là phục hưng tâm linh vốn có của dân tộc Trung Hoa. Đó là một phần tự nhiên của người dân Trung Quốc, vậy mà ĐCSTQ vẫn tiếp tục đàn áp và kiểm soát môn tu luyện này. Tuy nhiên, cuộc đàn áp ấy nhất định sẽ thất bại. Trung Quốc đang gây chiến với tín ngưỡng, đó là một cuộc chiến mà họ sẽ không thể thắng.”

0ef4a713dd996442cf081201beb9939b.jpg
Ông Samuel Brownback, cựu Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, tham dự buổi kháng nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Các học viên Pháp Luân Công cũng giương biểu ngữ trên Đại lộ số 2 và Phố 52 ở Manhattan, một hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ cho biết đoàn xe của Tổng thống Trump đã đi ngang qua và nhìn thấy các biểu ngữ với thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chủ nghĩa cộng sản là hệ tư tưởng của quỷ muốn tiêu diệt nhân loại.” Họ thấy Tổng thống Trump mỉm cười và vẫy tay với các học viên, và các học viên cũng đã vẫy tay chào lại.

d133c712fcc351c3dea3b366e42263e8.jpg
Tổng thống Trump và đoàn tùy tùng nhìn thấy các học viên giương biểu ngữ khi rời Trụ sở Liên Hợp Quốc. Tổng thống đã vẫy tay với các học viên.

Hàng năm vào tháng 9, trong thời gian diễn ra Đại Hội đồng, các học viên Pháp Luân Công đều tập trung tại Trụ sở Liên Hợp Quốc để nói với các quan chức từ nhiều quốc gia, nhân viên của họ, cũng như người qua đường về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ luyện công, giương biểu ngữ, phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này. Họ cũng nâng cao nhận thức thông qua các chuyến diễu hành bằng ô tô. (Ghi chú của biên tập viên: một đội xe mang bảng biển có thông tin về cuộc bức hại). Trong kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 9, các học viên lại tiếp tục tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa mỗi ngày.

70d7412f2735708248459e3ef23b1ae0.jpgCác học viên kháng nghị và luyện công trong thời gian diễn ra Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 9 năm 2025. 

Mọi người nên ủng hộ Pháp Luân Công trong việc phơi bày cuộc bức hại 

febe91271f65501466d90c594fb8d3fb.jpgBà Anuradha Thackeray cho biết mọi người nên ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại. 

Bà Anuradha Thackeray là một thành viên của gia tộc Thackeray, một gia tộc chính trị nổi tiếng và quyền lực ở Ấn Độ, bà làm việc trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư quốc tế. Bà cho rằng việc các học viên phơi bày cuộc bức hại là điều tuyệt vời, và nói: “Mọi người nên đến ủng hộ nhóm người này. Thu hoạch nội tạng là điều kinh hoàng. Quan trọng nhất là cần cho mọi người biết về nó, giúp họ nhận thức được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc — rằng những người vô tội đang bị sát hại.” Sau khi xem các học viên luyện công, bà muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Bà cũng đề cập rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn do Pháp Luân Công giảng thật tuyệt vời, và lòng tốt là quan trọng nhất. Bà Thackeray cũng cho biết bà sẽ không để cho ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài. Bà đề cập rằng gia đình bà đã làm nhiều việc để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản kiểm soát Ấn Độ. “Điều này cần phải bị cấm, và chúng ta cần phải mạnh mẽ nói lên đâu là điều sai trái. Chúng ta không thể để cho ĐCSTQ muốn làm gì thì làm.”

Một YouTuber ở New York cùng luyện công với các học viên

 e607ddb463685e7deff4eb3d1d3d63ab.jpg

Ông Dave Willis, một YouTuber ở New York, đã cùng các học viên luyện công, và đã ghi hình trực tiếp cuộc kháng nghị ôn hòa trên kênh YouTube của mình. 

Ông Dave Willis là một YouTuber sống ở New York. Ông đã cùng các học viên luyện công và phát trực tiếp cuộc kháng nghị trên kênh của mình. Ông nói rằng ông bị thu hút khi thấy những biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và muốn lên tiếng ủng hộ: “Tôi muốn tham gia để bày tỏ sự kính trọng của mình.” Ông cũng bị thu hút trước các động tác luyện công đẹp mắt, và nói: “Thật tuyệt vời! Tôi đã bị thu hút trước cảnh tượng đó. Tôi muốn tham gia và tìm hiểu thêm. Tôi thực sự thích.” Sau khi luyện công, ông nói: “Tôi thấy thật tuyệt vời. Thân tâm tôi đều được truyền cảm hứng và thư giãn. Quả là cảm giác tuyệt vời.” Ông cũng nói: “Cho đến nay, cuộc thảm sát này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc — thật là không phải. Tôi rất vui được giúp những người khác biết về điều này thông qua mạng xã hội của mình. Tôi sẽ giúp truyền đi thông tin này trên kênh của mình.” Khi biết ĐCSTQ đang ra sức mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài, ông nói: “Thật không thể chấp nhận được. Điều đó cũng cho thấy bọn họ xấu xa đến mức nào. Họ sẽ không dừng lại. Vì vậy, mọi người phải tiếp tục kiên trì và giữ vững lập trường.” Ông ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và nói: “Đây là những nguyên lý mà mọi người cần tuân theo trong cuộc sống, thì sẽ có thể đối mặt với mọi sự. Những giá trị này rất quan trọng.”

Để nhiều người hơn nữa nhận thức được cuộc bức hại

 Cô Alyson Gerwig, nhà thiết kế trang web đến từ Ohio, đã tình nguyện làm việc cho một tổ chức nhân quyền nhiều năm qua. 

869605eb2ce836c1a08eabee5128577e.jpg

Cô Alyson Gerwig cho biết cô hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ giúp nhiều người hơn nữa nhận thức được cuộc bức hại. Cô lấy làm đau buồn sau khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, và cho rằng điều đó thật đáng sợ: “Mọi người nên có tự do tín ngưỡng, đi tìm sự bình yên trong tâm, mà không bị chính quyền đàn áp.” Cô nói: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên lên tiếng và giúp những người khác biết điều này, và chia sẻ thông tin này. Điều này rất quan trọng. Sức mạnh đến từ mỗi chúng ta.” 

b8fefb2c0684ce07bb24ee8176b95ca7.jpg

Ông Shahrokh Khademi đến từ Na Uy cho biết cuộc bức hại thật khủng khiếp. 

Ông Shahrokh Khademi, đến từ Na Uy, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến cuộc bức hại này. Thật khủng khiếp! Tôi hy vọng mọi việc sẽ mau khá hơn. Các học viên Pháp Luân Công hãy làm nhiều hơn nữa và cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề này trên mạng xã hội, để nhiều người hơn nữa được biết. Hãy lan truyền điều này đến khắp nơi trên thế giới.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu. 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/25/499985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/26/229990.html